Xin cầu nguyện cho người dân Ukraina

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
 
Rôma 01/03/2022. Như chúng ta đều biết, vào ngày 24 tháng 02 vừa qua, quân đội Nga dưới sự điều khiển của ông Putin, đã bắt đầu tấn công xâm lược quốc gia Ukraina. Cả thế giới đã lên án cuộc xâm lăng phi nghĩa này, bởi vì chiến tranh luôn là một tội ác, cho dù được tuyên truyền bằng bất cứ động cơ nào. Chỉ sau vài ngày, rất nhiều thường dân vô tội đã bị chết oan. Khoảng hơn 300.000 người đã phải di tản qua những nước láng giềng để tìm nơi ở an toàn hơn.
 
Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới hãy hiệp ý cầu nguyện cho đất nước Ukraina, đặc biệt trong ngày Thứ Tư lễ tro hôm nay.
 
Gia đình Salêdiêng trên khắp thế giới cũng bày tỏ sự hiệp thông và liên đới với Gia đình Salêdiêng tại Ukraina.Trong lá thư ngỏ đề ngày 25/02, ông chủ tịch Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco cũng mời gọi các anh em CHVDB thêm lời cầu nguyện cho người dân Ukraina. Riêng tại Ukraina, cha Bề Trên Á tỉnh đã gửi lá thư ngỏ đề ngày 25/02. Trong lá thư, Ngài viết : “Chúng tôi đang cố gắng tối đa đem niềm hy vọng đến những nơi đau buồn. Cụ thể, tỉnh dòng luôn mở rộng vòng tay, tiếp đón những người tỵ nạn, đến ẩn náu trong các cơ sở Salêdiêng. Tại vùng sát biên giới với nước Nga, cha Oleg SDB đã can đảm liều chết để ở lại với 70 em mồ côi và bảo vệ chúng cho đến cùng. Các anh em tu sỹ SDB luôn sát cánh với dân chúng trong thời gian ly loạn đầy khó khăn này”.
 
Tại Ukraina, 11 cộng thể Salêdiêng được liên kết trở thành một Á tỉnh. Trụ sở của Á tỉnh đặt tại Lviv. Trong số các tu sỹ SDB đang làm việc tại Ukraina, cũng có một số anh em truyền giáo đến từ tỉnh dòng Việt nam.
 
Xin thêm lời cầu nguyện cho đất nước Ukraina, đặc biệt trong ngày Thứ Tư lễ tro hôm nay.
 
Văn Hào, SDB chuyển ngữ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visited 11 times, 1 visit(s) today