Người nghèo giúp đỡ người nghèo trong cơn dịch bệnh Virus Corona ở Đông Timor

Bài viết của cha Manny Pinto, SDB

Dili, Đông Timor 09/10/2020. Trong khi cơn dịch bệnh đang lan rộng khắp nơi, Á tỉnh Đông Timor cũng phát động chiến dịch trợ giúp những gia đình đang gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra. Cha Joao Roque, cha xứ giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ thuộc nhà tỉnh cùng với ban hành giáo, đã đi thăm những gia đình nghèo trong giáo xứ và trợ giúp phần nào về vật chất để nâng đỡ họ trong tình cảnh hiện nay.

Cám ơn Chúa vì số người bị nhiễm virus Covid 19 tại Đông Timor cho đến hôm nay chưa nhiều. Từ khi Bộ y tế công bố về nạn dịch cho đến hôm nay, mới chỉ có 1 người ngoại quốc bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, chính phủ cũng đã đề ra những biện pháp để phòng ngừa rất gắt gao, như thực hiện việc cách ly, đóng cửa các trường học, hạn chế các cử hành phụng vụ trong nhà thờ..

Từ ngày 28 tháng 03 cho đến hôm nay, chính phủ đã ban hành  tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Rất nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khá khó khăn vì Đông Timor là một quốc gia nghèo, các phương tiện y tế như thuốc men và việc chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện còn rất nhiều hạn chế.

Cha Bề Trên cả đã mời gọi các thành phần trong gia đình Salêdiêng hãy quảng đại chia sẻ với những anh chị em đang gặp nguy khó nhất.

“Chúng ta đang cùng trên một con thuyền, có Chúa Giê su hiện diện”. Các anh em SDB ở Đông Timor đang cố gắng thực hiện theo lời hiệu triệu của Đức Thánh Cha và của Cha Bề Trên cả.

GB Văn Hào, SDB lược dịch

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today