Don Bosco Mỹ Thuận: Mừng kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

 

“MẸ và Con”.

       Ngày 23 và 24 tháng 5 vừa qua, Cộng Thể Đông Thuận đã có những hoạt động thật sốt sắng và ý nghĩa hòa với tâm tình tháng hoa để mừng kính đại lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, được thể hiện với chủ đề “MẸ và Con”.

       Hiện diện và đồng hành trực tiếp xuyên suốt các hoạt động là cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Cộng Thể, cùng cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa – Đặc trách lưu xá, và quý Cha, quý Sơ FMA,  các Thầy hộ trực, cùng 240 học sinh trong cả hai lưu xá nam và nữ của Cộng Thể Đông Thuận.

       Chương trình Academia tối ngày 23/5, tại sân khấu đa năng nằm trong khuôn viên cộng thể, được diễn ra với chủ đề ““MẸ và Con”. Chương trình gồm 3 phần: Phần 1: Tái hiện Mẹ Maria hiện ra tại thánh địa La Vang;Phần 2: Tâm tình đoàn con dương thế dành cho Mẹ Maria; Phần 3: Ước mơ và niềm cậy trông nơi Mẹ Maria.

       Ngay từ đầu trong phần thánh hóa – khai mạc, Cha Giám Đốc Phát biểu khi khai mạc đêm Academia “Xin Mẹ Maria Phù Hộ phủ rộng tà áo che chở giữ gìn chúng ta. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ ban nhiều ơn cần thiết xuống trên tất cả chúng ta”. Cha giám đốc cũng như quý Cha, quý Sơ và quý thầy muốn nhắn gửi thông điệp “Hãy cậy trông nơi Mẹ Maria cho tất cả các bạn học sinh, và điều đó đã được thể hiện rất rõ và đậm nét trong tất cả các tiết mục, gói trọn tâm tình của đoàn con gửi đến Mẹ Thiên Quốc.

       Kết thúc buổi Academia là nghi thức đốt thư và dâng hoa cho Mẹ. Các em học sinh cầm trên tay bông hoa tươi thắm dâng lên Mẹ, tượng trưng cho tấm lòng biết ơn và tâm tình con thảo trao tặng Mẹ hiền. Cha Giám Đốc đại diện cho tất cả cộng đoàn và các em học sinh gửi đến người Mẹ trên trời những tâm tư nguyện vọng qua những ánh lửa hồng được thắp lên từ những lá thư do chính mọi người viết, với mong ước xin Mẹ lắng nghe và chuyển cầu cùng Chúa cho những tâm tư của đoàn con nơi dương gian.

       Đỉnh cao và cũng là kết thúc chuỗi sự kiện mừng kính Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu là thánh lễ sáng tại nhà nguyện Cộng Thể do cha Giám Đốc chủ tế và Quý Cha đồng tế. Thánh lễ đã thực sự diễn ra rất sốt sắng bởi các em ý thức được vai trò và tâm tình của Mẹ Maria trong chính đời sống đức tin của mỗi người. Nguyện xin cho mỗi người chúng ta thực sự cảm nhận được tình yêu của Mẹ và có được lòng tri ân dành cho Đức Maria Phù Hộ như Don Bosco ước mong.

       Ngày lễ còn được kéo dài đến giờ cơm gia đình tràn đầy niềm vui và tiếng cười bởi những món ăn ngon và các tiết mục “cây nhà lá vườn” khép lại hai ngày mừng đại lễ Mẹ Phù Hộ trong thánh thiện và vui tươi.

       Anh Khoa, SDB – Dương Thu

Visited 54 times, 1 visit(s) today