
NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2023
(ANS – Turin) – Sau những trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và bị thương, Cha. Ángel Fernández Artime, Bề Trên Cả của Tu Hội Salêdiêng, bày tỏ tất cả nỗi buồn và sự đồng cảm của mình. Đấng kế vị thứ 10 của Don Bosco, từ Valdocco cho biết: “Chúng tôi thực sự đau buồn… nỗi đau quá lớn.”
Dưới đây là lời chia sẻ của Cha Bề Trên Cả:
“ Nơi đây từ Valdocco, tôi muốn gửi lời chào chân thành nhất, bắt đầu với các anh em Salêdiêng của tôi ở Istanbul và khắp Syria, ở Damascus, và đặc biệt là ở Aleppo.
Giống như rất nhiều người có thiện chí, chúng tôi đang thực sự đau buồn, vì một lần nữa, thiên nhiên đã thể hiện hết sức mạnh của vũ trụ, và chúng tôi thể hiện nỗi đau lớn trước cảnh tượng là rất nhiều người chết… Với điều này, tôi muốn nói rằng chúng tôi, tất cả hội viên Salêdiêng thân yêu và cùng với các thành phần của gia đình Salêdiêng trên toàn thế giới sẽ luôn ở bên tất cả cùng anh chị em, những công dân của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, và với tất cả hội viên Salêdiêng thân yêu đang hiện diện ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Istanbul và Syria.
Chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đới của mình bằng cảm xúc, bằng lời nói, bằng lời cầu nguyện, bằng niềm tin vào Chúa và luôn đồng hành với tất cả các bạn trong khoảnh khắc đau thương do thiên nhiên gây ra. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn tiếp tục nói với các bạn rằng chúng tôi muốn liên kết với các bạn với tất cả tấm lòng: chúng tôi ở bên bạn và chúng tôi muốn giúp đỡ những người khác một chút, như hàng ngàn và hàng ngàn người vẫn làm. Bởi vì ngay cả trong nỗi đau chúng ta thấy có nhiều sự liên đới. Chào và hẹn gặp lại các bạn!”