(ANS – Chiari) – “Chỉ có Ngài là mong ước của đời con.” Đây là châm ngôn vang vọng của ngài từ những năm 1946, khi ấy ngài còn là một tư giáo trẻ và đây cũng là chủ đề được diễn tả trong ngày Chúa Nhật 11 tháng 10 năm 2020 chính thức khai mạc Án phong Chân phước và Phong Thánh tại Nhà thờ Chánh Tòa Chiari (Brescia) cho Đầy Tớ Chúa, cha Silvio Galli, một linh mục Salêdiêng Don Bosco sinh ngày 10 tháng 9 năm 1927 tại Palazzolo Milanese (Milan) và qua đời tại Nhà Salêdiêng “San Bernardino” ở Chiari ngày 12 tháng 6 năm 2012.
Sự hiện diện của rất nhiều người đã tham dự nhiều sự kiện ở những nơi chốn khác nhau đã khẳng định về danh tiếng và sự thánh thiện cũng như những dấu chỉ kèm theo ký ức sống động về người Salêdiêng này. Quả thật, nhiều người thành thiện của Thiên Chúa đã khích lệ và ủng hộ việc mở Án phong Thánh này cho cha Galli như là một dấu chỉ đặc biệt về tình yêu thương của Thiên Chúa.
Sự hiện diện của ba anh em của Vị Đầy Tớ Chúa cùng với những tình nguyện viên của Hiệp hội “Auxilium” do chính cha Galli thành lập thật là ý nghĩa. Sự hiện diện của Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime đã diễn tả lòng biết ơn Thiên Chúa của Tu Hội và Gia đình Salêdiêng về mẫu gương đời sống đặc biệt của vị tu sĩ này trong việc kiên định và quảng đại ủng hộ việc tái thiết Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ cũng như cho sứ mệnh Salêdiêng. Cha Giám tỉnh Giuliano Giacomazzi và một số hội viên đã đại diện cho Tỉnh dòng Salêdiêng Lombard-Emillian (ILE).
Trước Thánh lễ, Đức cha Pierantonio Tremolada Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm các thành viên Tòa Án và họ đã tuyên thệ gồm: Đức cha Antonio Lanzoni Đại diện hàng Giám mục; cha Carlo Lazzaroni Chưởng lý; cha Claudio Boldini Công Chứng viên. Thỉnh viên Phong thánh là cha Pierluigi Cameroni.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Tremolada đã nói với tất cả mọi người hiện diện trong Nhà thờ Brescia cũng như cộng đoàn dân sự tham dự trong sự kiện này về sự nhìn nhận cha Silvio Galli thật là “một người cha của rất nhiều người; ngài đã chào đón những người đã đến với ngài, ngài là một con người khôn ngoan và có nhiều khả năng lắng nghe. Ngài thật là một người sống tình bác ái đối với những người nghèo: Hiệp hội Auxilium chính là bằng chứng về điều này. Sự khiêm nhường cũng như lòng thương mến nơi ngài đã đánh động rất nhiều người: ngài thật là một người nhân hậu, và được nhiều người nhìn nhận là một con người chiến thắng sự ác bằng lòng tốt. Ngài có cách thức riêng của mình để sống Bí tích Thánh Thể và nuôi dưỡng lòng yêu mến sâu xa với Mẹ Maria.”
Trong diễn văn chào mừng, Cha Bề Trên Cả đã gợi nhắc về cha Galli như một “mẫu gương về sự thánh thiện của linh mục, một đời sống tu sĩ đầy thuyết phục trong chính thời buổi đậm nét với những vụ tai tiếng, sự buông thả, thế tục, ngài thật là một con người huyền nhiệm trong Thánh Linh, cũng như bám chắc vào những cột trụ của Thánh Thể và Mẹ Maria Phù Hộ; là một mẫu gương của một ‘linh mục ra đi’ với những con chiên có mùi vị đặc biệt, là một dấu chỉ phi thường: nếu như không còn nghi ngờ gì về việc ngài ra đi để tìm kiếm những con chiên lạc, để thăm viếng các bệnh nhân, yên ủi những tù nhân… thì trên hết ngài là một linh mục mà rất nhiều người tìm đến với ngài đến nỗi ngài không cần phải đi dâu vì quá nhiều người tìm ngài; ngài là một ngôn sứ về tính linh thánh của đời sống, của mọi ngày sống, đặc biệt là nơi những người yếu đuối nhất, những người thấp hèn, những người bị tổn thương, những người bị nhục mạ, những người bị lạm dụng, bị bỏ rơi, bị loại bỏ; chứng tá và hiện thân của một tình cha thiêng liêng sống động, thật là một kiểu người Salêdiêng mẫu mực.”
Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ.