Tuần 9 ngày mừng kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu – Ngày thứ tư (18/5)

Đức Maria, người nữ của tình yêu

Mẹ Maria hoàn toàn là một người nữ yêu bằng một tình yêu trong sáng. Với niềm đam mê và niềm vui, Mẹ đã biết dâng hiến cả cuộc đời mình cho tình yêu một cách trọn vẹn, hòa quyện theo giai điệu của cuộc sống. Bằng cách nhìn vào Mẹ, chúng ta có thể phân biệt tình yêu với sự giả tạo của nó và có một ý niệm rõ ràng về khía cạnh quan trọng này của cuộc sống.

Bình giải của cha Bề Trên Cả

“Anh yêu em!” “Em yêu Anh!”
Cha không biết vào thời của Mẹ Maria, người ta có sử dụng cùng một thông điệp êm ái của tình yêu, nhanh chóng như các cô gái ngày nay công khai khắc lên tường hoặc trên những chiếc Balo đầy màu sắc của các bạn học hay không.

Mẹ Maria cũng đã trải qua giai đoạn sống tuyệt đẹp ấy, tràn đầy ngạc nhiên và nước mắt, tình cảm dạt dào và nghi ngờ, dịu dàng và run sợ. Mẹ cũng đã nếm trải niềm vui gặp gỡ, chờ đợi những bữa tiệc, diễn tả tình bạn, say mê nhảy múa, hạnh phúc với chiếc váy mới.

Tất cả được lớn lên như một cái bình dưới bàn tay của người thợ gốm, và mọi người đều ngạc nhiên trước mầu nhiệm của sự trong sáng hoàn hảo và nét tươi trẻ không tì vết của Mẹ Maria.
Một buổi chiều nọ, một chàng trai tên là Giuse lấy hết can đảm và cuối cùng tuyên bố với Maria rằng: ‘Maria, anh yêu em’. Maria trả lời Giuse, mau lẹ như một cái rùng mình: ‘Em cũng vậy’. Và trong mắt Maria phản chiếu tất cả những vì sao trên bầu trời.

Đối với chúng ta, tình yêu chúng ta trải nghiệm giống như nước trong bể: rất trong, nhưng có rất nhiều mảnh vỡ ở phía dưới. Chỉ cần một chuyện nhỏ mọn thôi là đủ để đáy bể tối tăm bị khuấy động và nước trở nên vẩn đục.

Chúng ta hãy nhớ rằng tình yêu của Mẹ Maria không có chất cặn đen tối, bởi vì tình yêu của Mẹ là một cái giếng không đáy, trong suốt như bản chất tâm hồn của Mẹ.

Câu chuyện: Chim hoàng yến

Nancy được sinh ra với một căn bệnh hiểm nghèo. Đến năm chín tuổi, cô bé đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đến nỗi buộc phải ngồi xe lăn. Mỗi ca phẫu thuật đều khiến Nancy đau đớn tột cùng, nhưng nụ cười luôn trở lại trên môi.

Ngôi nhà của cô bé lúc nào cũng đầy ắp những người bạn nhỏ. Cô bé thích kem, Coca Cola, thích nghe nhạc và hát theo bằng chất giọng nhỏ nhẹ của mình, kèm theo nụ cười và những cái vỗ tay đơn sơ.

Nhưng điều cô bé vui nhất chính là niềm vui của người khác. Cô bé đã cho tất cả mọi thứ cô có để nhìn thấy những người xung quanh hạnh phúc. Cô bé tặng búp bê, đàn guitar, cuốn sách yêu thích của mình, và cả những bức tượng bằng sứ. Cô bé tặng quà với một cử chỉ sống động, tự nhiên và vui tươi.

Một hôm Nancy năn nỉ mẹ mang con chim hoàng yến yêu quý của mình đến tặng cho một bà già đang rất buồn về cái chết của một trong những con chim của bà ấy.
Quay về, người mẹ thấy con đang khóc bên chiếc lồng trống. Người mẹ thắc mắc: “Tại sao con lại muốn cho con chim hoàng yến đó trong khi con yêu nó nhiều như vậy?”
“Ôi mẹ ơi, chỉ vì con quá yêu nó nên con đã dành tất cả tình yêu của con cho bà già tội nghiệp đó”.

 

Phó thác cho Mẹ Maria

Yêu thương, là vang âm của tiếng “chết đi”,
nghĩa là trao ban bản thân mình.

Ra khỏi chính mình.
Cho đi mà không đòi hỏi.
Kín đáo đến mức im lặng.
Chấp nhận bỏ đi sự nặng nề của tính ích kỷ.

Thay đổi chính mình
khi sự bình yên của một mái ấm bị đe dọa.
Mong muốn hạnh phúc cho người khác.
Tôn trọng phẩm giá của họ.

Và hãy lánh đi, khi bạn nhận ra
bạn đang ngăn cản sứ mệnh của tình yêu .
Lạy Mẹ Maria, người nữ của tình yêu,
xin dạy chúng con biết yêu thương.

(Bản Dịch của BTT SDB)

Visited 4 times, 1 visit(s) today