Cộng Thể Thánh Tâm Ba Thôn: Niềm Vui Và Tình Gia Đình Trong Ngày Lễ Bổn Mạng

Ngày 12/06/2026, trong bầu khí linh thiêng và ấm áp tình gia đình Salêdiêng, Cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn đã long trọng mừng Lễ Bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Niềm vui của cộng thể thêm trọn vẹn nhờ sự hiện diện thân tình của Cha Quản lý Tỉnh Nicolas Kiều Long Hồ, quý Bề trên, quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ nam nữ cùng quý ân nhân xa gần.
 
Từ sáng sớm, khuôn viên cộng thể đã rộn vang tiếng cười. Bầu khí tươi vui được thắp lên qua phần chào đón rộn ràng và các tiết mục kèn đặc sắc, mang đậm sức sống của quý Thầy Tập sinh. Những cái bắt tay nồng ấm và nụ cười rạng rỡ giữa các thế hệ Salêdiêng cùng quý khách đã xóa nhòa mọi khoảng cách; qua đó, biểu lộ rõ nét “tinh thần gia đình” – di sản quý báu mà Cha Thánh Gioan Bosco hằng để lại.
 
Cao điểm của ngày lễ là Thánh lễ đồng tế trang nghiêm và sốt sắng do Cha Quản lý Tỉnh Nicolas chủ tế. Khởi đi từ bài Tin Mừng, Cha đã gợi mở hai điểm suy niệm sâu sắc. Trước hết, Cha mời gọi cộng đoàn “hãy đến với Chúa”. Giữa thế giới hiện đại, con người dễ tự mãn mà quên đi tình yêu Thiên Chúa; ngay cả các linh mục, tu sĩ cũng có thể rơi vào cám dỗ tự hào về tư cách “ưu tuyển” hay những thành công mục vụ. Do đó, đến với Chúa là để ngừng cậy dựa vào sức riêng, biết dùng khả năng Chúa ban để tôn vinh Ngài và phục vụ tha nhân theo gương Trái Tim vô vị lợi của Đức Kitô. Thứ đến, Cha nhắn nhủ mọi người hãy học nơi Chúa sự “hiền lành và khiêm nhường” – không dùng quyền lực để chi phối, nhưng chinh phục cõi lòng tha nhân bằng chính tình yêu dịu hiền của Thiên Chúa.
 
Một điểm nhấn ý nghĩa ngay sau bài giảng là nghi thức dâng đơn của quý Thầy Tập sinh. Qua lá đơn tự viết, quý Thầy đặt mình trước nhan Thánh Chúa, mạnh mẽ xác tín và quyết tâm bước theo sứ mạng Salêdiêng: hiến thân phục vụ thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi.
 
Cuối Thánh lễ, Cha Giám đốc đại diện Cộng thể Ba Thôn đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Cha Quản lý Tỉnh, quý Bề trên, quý Tu sĩ cùng toàn thể ân nhân đã luôn yêu thương, đồng hành và hiệp thông cầu nguyện cho cộng thể.
 
Ngày lễ khép lại với những bức hình lưu niệm và bữa cơm gia đình đầm ấm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn là nguồn mạch tình yêu, tiếp tục đốt cháy ngọn lửa dấn thân trong lòng mỗi người con Don Bosco nơi mảnh đất Ba Thôn này.
 
Ban Truyền thông Bà Thôn
Visited 3 times, 3 visit(s) today