(ANS – Barcelona) – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành giai đoạn thứ hai, cũng là giai đoạn mở rộng trong chuyến tông du Tây Ban Nha của ngài, tại Barcelona, một thành phố có mối liên hệ sâu sắc với Don Bosco. Những thông điệp và nghĩa cử của Đức Thánh Cha trong tư cách một vị mục tử đích thực đã làm lay động trái tim của đông đảo tín hữu quy tụ nơi đây; cũng giống như chuyến viếng thăm của Don Bosco đến thành phố vùng Catalunya này năm xưa đã trổ sinh vô vàn hoa trái.
Dưới lăng kính Salêdiêng, chúng ta hãy cùng nhìn lại một vài khoảnh khắc trọng đại trong chặng dừng chân tại Catalunya của Đức Thánh Cha, với sự đồng hành của một người con ưu tú của Don Bosco và cũng là một người con gốc Barcelona: Cha Joan Lluís Playà, Đại diện Cha Bề Trên Cả đặc trách Gia đình Salêdiêng.
Vào thứ Tư, ngày 10 tháng 6, từ ban công trung tâm ở mặt tiền Đan viện Montserrat – một trong những biểu tượng tâm linh vĩ đại của xứ Catalunya – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trao gửi sứ điệp hiệp nhất. Trước hàng ngàn tín hữu đang lắng nghe, ngài kêu gọi mọi người hãy sống “hiệp nhất như một gia đình”. Hình ảnh này đã trở thành một trong những chủ đề xuyên suốt chuyến viếng thăm của ngài tại Cộng đồng Tự trị này của Tây Ban Nha.
Tương tự, trong Thánh lễ do ngài chủ sự nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia – kiệt tác để đời của ông – Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa tha thiết mời gọi tâm hồn mỗi Kitô hữu hãy hướng về hòa bình và lòng hiếu khách. Ngài nhấn mạnh rằng những người có đức tin không thể sát hại người vô tội, cũng không thể “bỏ rơi những người đang đau khổ, những người đang than khóc, và những người đang phải chạy trốn cái nghèo”.
Thực vậy, Don Bosco cũng hiện diện tại cả hai biểu tượng Kitô giáo thiêng liêng này, nơi Đức Thánh Cha Lêô XIV vừa cất lên thông điệp về sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Cha Playà giải thích:
“Những người khởi xướng các công trình này muốn đặt tại đó hình ảnh của các vị thánh sinh ra tại Barcelona hoặc những vị có mối liên hệ trực tiếp với thành phố. Và Don Bosco chắc chắn là một trong số đó.”
Vị Thánh của Giới trẻ đã đến thăm Barcelona vào những năm tháng cuối đời (năm 1886), nhưng ngài vẫn dành thời gian để khơi dậy sự quan tâm sâu sắc và lòng nhiệt thành vì Chúa nơi đây. Chính tại thành phố này, ngài đã nhận được một mảnh đất hiến tặng trên đỉnh núi Tibidabo và đã cho xây dựng một đền thờ vĩ đại kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngôi đền thờ ấy vẫn sừng sững cho đến ngày nay, như một sự tiếp nối lý tưởng cho công trình tại Rôma mà ngài đã cống hiến những năm tháng cuối đời. “Bây giờ nhà thờ Thánh Tâm ở Rôma đã gần hoàn tất,” Don Bosco nói khi nhận được món quà đất bất ngờ tại Barcelona, “chúng ta phải suy nghĩ xem làm thế nào để cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Và một tiếng nói nội tâm đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ tìm thấy phương tiện để hoàn thành mong ước của mình. Tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại với tôi: Tibidabo, tibidabo (Ta sẽ ban cho, Ta sẽ ban cho – trong tiếng Latinh)” (MB XVIII, 114).
Trở lại với hai bức tượng, vị Đại diện Cha Bề Trên Cả đặc trách Gia đình Salêdiêng nói thêm: “Trong trường hợp của Đan viện Montserrat, bức tượng Don Bosco với hai thanh thiếu niên đứng hai bên được đặt ngay trước Vương cung Thánh đường, như thể đang thiết lập một cuộc đối thoại trực tiếp với đan viện và với Đức Mẹ được tôn kính tại đó. Còn tại Sagrada Família, chính Antoni Gaudí, ngay từ khi bắt đầu khởi công, đã mong muốn sự hiện diện của các thánh như những biểu tượng sống động về việc thực hành nhân đức và là tấm gương cho thế giới, để khi chiêm ngắm các ngài, người ta được thúc đẩy để tưởng nhớ và noi theo.”
Hơn thế nữa, sự hiện diện của Don Bosco tại Vương cung Thánh đường Sagrada Família tạo ra một sợi dây liên kết tự nhiên với Vương cung Thánh đường Thánh Tâm của Tu hội Salêdiêng trên đỉnh Tibidabo.
Cha Playà đúc kết: “Cũng như ngọn tháp của Sagrada Família là điểm cao nhất trong các công trình kiến trúc của thành phố, thì Tibidabo, dưới sự ngự trị của Thánh Tâm Chúa, là điểm cao nhất của ngọn núi bao quanh thành phố. Và Don Bosco, luôn được khắc họa với những người trẻ bên cạnh, đã mời gọi chúng ta một cách chính xác rằng hãy ‘Ngước Mắt Lên’ – cũng chính là khẩu hiệu của chuyến tông du này – để thắp lên đức tin, nuôi dưỡng niềm hy vọng và thực thi đức ái.”
Chuyển ngữ: Ban Truyền thông
