Ý: Ra Mắt Sách “Một Tương Lai Không Có Những Con Số Và Không Có Những Bức Tường” Tại Vương Cung Thánh Đường Valdocco

(ANS – Turin) – Một buổi gặp gỡ đặc biệt sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, tại Vương cung Thánh đường Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu ở Turin (Valdocco), với sự hiện diện của Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, Quyền Tổng trưởng Bộ Tu hội Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ, Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại các Vương cung Thánh đường Giáo hoàng ở Assisi, và là nguyên Bề Trên Cả của Tu hội Salêdiêng.
 
Sự kiện dự kiến bắt đầu lúc 11:00 (giờ địa phương), sẽ tập trung vào việc giới thiệu cuốn sách phỏng vấn mới nhất của ngài, do Cha Giuseppe Costa, SDB, biên tập, mang tựa đề: “Một tương lai không có những con số và không có những bức tường” (A Future Without Numbers and Without Walls) do Nhà xuất bản San Paolo ấn hành.
 
Buổi ra mắt sách
Nhân dịp này, Cha Ugo Pozzoli, IMC, Đại diện Giám mục về Đời sống Thánh hiến của Tổng Giáo phận Turin, sẽ có lời chào mừng mở đầu. Cùng phát biểu với Đức Hồng y Fernández Artime – như một sự tri ân đặc biệt nhân kỷ niệm ngày cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Maria Phù Hộ ở Turin (diễn ra vào ngày 9 tháng 6 năm 1868) – sẽ có sự góp mặt của:
Cha Giuseppe Costa, SDB, biên tập viên cuốn sách, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Vatican và nguyên đồng phát ngôn viên của Tu hội Salêdiêng.
Nhà báo Marina Lomunno, Tổng biên tập tạp chí tuần của Tổng Giáo phận Turin, “La Voce e il Tempo”.
 
Sơ Maria Triglia, FMA (Con Đức Mẹ Phù Hộ), thành viên Hội đồng Chủ tịch Đời sống Thánh hiến (USMI) vùng Sicily.
 
Nhân dịp ra mắt sách, Đức Hồng y Ángel Fernández Artime cũng sẽ dành thời gian để giải đáp các câu hỏi từ khán thính giả.
 
Thông điệp từ cuốn sách
Cuốn sách, vừa được xuất bản cách đây vài tuần, là một cuộc đối thoại chân thành và cởi mở về tất cả các vấn đề liên quan đến hiện tại và tương lai của đời sống tu trì: sự sụt giảm không ngừng của các ơn gọi (đặc biệt là ở phương Tây); chất lượng đào luyện; những khó khăn trong việc sống và làm chứng cho đời sống huynh đệ; sự trung thành với đặc sủng nguyên thủy giữa những hoạt động tông đồ cần được tiếp nối và cả những khó khăn kinh tế đáng kể… Đây đều là những vấn đề chỉ ra một sự mong manh rõ rệt của đời sống thánh hiến hiện tại.
 
Tuy nhiên, các tác giả lưu ý rằng, đời sống thánh hiến có thể được tái sinh chính từ sự mong manh mà nó đang trải qua. Chúng ta không được phép tiếp tục đánh đồng đời sống tu trì chỉ với “chức năng xã hội” mà nó đã thực hiện trong quá khứ (như làm việc trong trường học, bệnh viện, hoặc các cơ sở phúc lợi): điều này không chỉ là một sai lầm, mà còn là mầm mống của sự bi quan và rào cản đối với bất kỳ khả năng thay đổi và biến đổi nào.
Đức Hồng y Salêdiêng Fernández Artime khẳng định trong cuốn sách: “Tương lai của Đời sống Thánh hiến, mà tôi tin tưởng sâu sắc sẽ tiếp tục tồn tại, bởi vì chính Thánh Thần của Thiên Chúa, chứ không phải chúng ta, là Đấng gìn giữ nó, không nằm ở những con số, cũng không nằm ở những bức tường và cấu trúc đã được xây dựng mà chúng ta nghĩ rằng phải giữ gìn bằng mọi giá… Đời sống Thánh hiến không và sẽ không tồn tại nếu không có những người nam và người nữ trung tín sâu sắc, thực sự tự hủy, và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa.”
 
Ngài đúc kết lại bằng một thông điệp mạnh mẽ: “Ngày nay, đời sống tu trì trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, nhưng nó cần, hơn bao giờ hết, phải tái khám phá tình yêu và sự say mê dành cho Chúa Giêsu, đặt Ngài làm trung tâm của cuộc sống và ngự trị sâu thẳm trong trái tim chúng ta.”
 
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 4 times, 4 visit(s) today