Trung ương – Án kiện phong Chân phước và Hiển thánh của cha Silvio Galli, SDB, đã bắt đầu

(ANS – Rôma) – Vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, nhân kỷ niệm 7 năm ngày Cha Silvio Galli về với Chúa, Đức cha Pierantonio Tremolada – Giám mục Brescia đã trình bày về hồ sơ án kiện phong thánh cho cha Galli, đây là trường hợp chính thức mà Tu hội Salêdiêng đã thỉnh cầu để xin khai mở cuộc điều tra cấp Giáo phận cách công khai về các đức tính, danh thơm về sự thánh thiện và dấu chứng của cha Silvio Galli, một linh mục thuộc Tu hội Thánh Phanxcô Salê.

Cha Silvio Galli sinh ngày 10 tháng 9 năm 1927 tại Palazzolo Milanese, là anh cả trong gia đình có 8 người con. Sau khi theo học tại Học viện Salêdiêng “Sant’Ambrogio” ở Milan, cha tham dự nhà Tập tại Montodin (CR), khấn lần lần đầu vào ngày 11 tháng 9 năm 1943 và khấn trọn đời vào năm 1949. Thụ phong linh mục ngày 1 tháng 7 năm 1953, ngài đã hoàn thành việc đào tạo thực tế ở Varese và ấp ủ tình bạn tinh thần thân thiết với Domenichino Zamberletti, một cậu bé đã chết trong một bầu khí đầy sự thánh thiện.

Trong thời gian cư trú ở Bologna, ngài đã lấy được văn bằng về ngành Văn học, và từ năm 1959 cho đến cuối đời, ngài ở Chiari (Brescia), cống hiến những năm đầu cho việc dạy các Tu sinh về đời sống Salêdiêng và sau đó, qua nhiều năm, hơn nữa và nhiều hơn nữa trong việc phục vụ với tinh thần quảng đại dành cho những người nghèo, người di dân, các tù nhân, những người đói ăn, không có nhà cửa, những người nghiện mà túy, nghiện rượu, mắc bệnh tâm thần và các hình thức đa dạng của sự nghèo nàn về vật chất, tinh thần và đạo đức.

Ngài sinh động và quan tâm đến việc đào luyện cho các Cộng tác viên Salêdiêng, các thành viên của Hiệp hội lòng sùng Mẹ phù hộ, các Cựu học sinh Don Bosco và một số các tình nguyện cộng tác với ngài trong công cuộc từ thiện. Với sự giúp đỡ quảng đại của các tình nguyện viên và ân nhân, ngài thành lập trung tâm tiếp nhận “Auxilium”. Với lời nói và cuộc sống của mình, ngài đã dạy chúng ta khám phá và phục vụ Chúa Kitô nơi những người nghèo, làm chứng cho tình yêu của vị Mục tử nhân lành một cách đầy ý nghĩa.

Đây là cách mà cha tự giới thiệu: “Tôi là một linh mục nghèo… Tôi cũng ngạc nhiên khi nhiều người phải khổ sở vì các vấn đề của họ, đôi khi không thể giải quyết được, quay sang tôi… Chỉ với lời cầu nguyện, một vũ khí mạnh mẽ, với đức tin vào Thánh mẫu và Chúa Giêsu con của Mẹ, lắm lúc những vấn đề này được giả quyết”.

Cha Galli kết thúc cuộc sống trần gian vào ngày 12 tháng 6 năm 2012, và được bao phủ với những tiếng tăm vĩ đại về sự thánh thiện và dấu chứng. Với án kiên phong thánh của cha Silvio Galli, các ứng viên về sự thánh thiện của gia đình Salêdiêng tăng lên con số 169 vị.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 11 times, 1 visit(s) today