Sau Thánh lễ, vào lúc 8h45, các em đã tập trung, chia thành hai nhóm để đi viếng nghĩa trang tại hai giáo khu K’ Long A và K’ Long C. Đồng hành và hướng dẫn các em trong tinh thần gia đình có Cha, Thầy và các anh chị Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng.
Trong Tháng Cầu Hồn, việc viếng nghĩa trang là một cử chỉ đức tin quý báu, giúp các em thiếu nhi học hỏi và sống niềm tin vào Mầu Nhiệm Các Thánh Thông Công. Đây là một bài học trực quan về lòng hiếu thảo và sự liên đới.
Mỗi lời kinh, mỗi nén nhang thắp lên không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là một công phúc dâng lên Thiên Chúa. Các em đã thành tâm cầu xin Người đoái thương, thanh tẩy và sớm đưa các linh hồn, đặc biệt là ông bà, tổ tiên, người thân, về hưởng vinh quang Nước Trời.
Hoạt động hôm nay đã dạy các em một bài học sâu sắc: cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa dẫn đến Sự Sống Vĩnh Cửu. Là những người còn đang lữ hành, chúng ta có bổn phận cầu nguyện và liên đới với những anh chị em đã đi trước.
Nguyện cho hành động bé nhỏ nhưng đầy lòng tin mến của các em, cùng với tình hiệp thông của cộng đoàn, sẽ gieo mầm hy vọng và đem lại ơn an nghỉ cho các linh hồn.
Ban Truyền Thông Don Bosco K’ Long
Visited 22 times, 1 visit(s) today
