Tây Ban Nha – 158 triệu trẻ em bị biến thành nô lệ trên thế giới

(ANS – Madrid) – Chúng không thể đến trường, chúng hầu như không có thời gian để ăn uống, thậm chí chúng không được nghỉ ngơi vào cuối tuần và không biết chơi đùa với những đứa trẻ khác thế nào. Đây là cuộc sống mà 158 triệu trẻ em trên khắp thế giới phải đối diện, nạn nhân của lao động trẻ em, thay vì được ở tại trường và trong sân chơi, chúng phải làm việc thay cho các hoạt động của người lớn. Không cần xem xét điều đó, khoảng một nửa trong tổng số 158 triệu (73 triệu) phải tham gia vào các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến  sức khỏe của chúng., Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết trong Ngày Thế giới chống bóc lột sức lao động trẻ em rằng: “Trẻ em phải được vui chơi, học tập và lớn lên trong một môi trường hòa bình. Khốn cho những người bóp nghẹt việc thúc đẩy niềm vui hy vọng của chúng!”

Bốc xếp hàng hóa tại các nhà ga, buôn bán chúng trên đường, làm việc trên đồng ruộng, trong các nhà máy, trong hầm mỏ hoặc như một người hầu… Đây là một số nghề nghiệp mà trẻ vị thành niên thực hiện trên thế giới, đương nhiên chúng không được đến trường và tận hưởng thời thơ ấu. Câu hỏi cho một đứa trẻ không bao giờ nên là: “Bạn đang làm gì: học tập hay làm việc?”.

Lao động trẻ em chủ yếu liên quan đến nông nghiệp (71%); 17% lao động trẻ em tham gia vào lĩnh vực dịch vụ và 12% trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong ngành khai thác mỏ.

Những người Salêdiêng trên toàn thế giới luôn cố gắng để chuộc những đứa trẻ này khỏi lao động trẻ em: để chúng được phục hồi tuổi thơ, được đi học, được vui chơi với bạn bè, học một thứ gì đó để phục vụ cuộc sống của chúng sau này; để chúng có thể cảm thấy được yêu thương và quan tâm; để chúng có thể biết Thiên Chúa và cảm thấy được yêu thương bởi một người Cha đầy nhân ái, giống như những đứa trẻ cùng trang lứa với chúng.

Trẻ em luôn là lao động rẻ tiền, dễ thay đổi, không phàn nàn, cũng không đòi hỏi quyền lợi của mình, đơn giản vì chúng không biết chúng. Chúng được đối đãi như người lớn, vì vậy chúng mệt mỏi và dễ dàng bị đau bệnh. Chúng mang vác nặng, làm việc trên vùng đất có khả năng tạo ra dị tật và những căn bệnh mãn tính, và trong mọi trường hợp, chúng đánh mất lòng tự trọng, mất lòng tin vào con người và thậm chí là các dạng trầm cảm.

Những người Salêdiêng và tất cả các tổ chức theo suy nghĩ của Don Bosco sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi kêu gọi thế giới cần tôn trọng quyền lợi của trẻ em và đưa ra các biện pháp đầy đủ thích hợp để trẻ em được bảo vệ và cảm thấy an toàn. Giáo dục là và vẫn là chìa khóa để trẻ em thoát khỏi sự bóc lột, chúng có thể thay đổi cuộc sống của chúng, chúng là tác nhân của sự thay đổi và phát triển và là nhân vật chính quyết định tương lai đúng đắn của chính chúng.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today