Suy Niệm Thứ Năm, sau Chúa Nhật 31 Thường Niên

(Lc 15,1-10)

    Hôm nay, Lời Chúa tràn ngập niềm vui vì những người tội lỗi lui tới với Chúa Giêsu để lắng nghe Ngài giảng. Chúa Giêsu với lòng nhân hậu của Thiên Chúa, rất rộng lượng đón tiếp họ, đồng bàn với họ. Niềm vui này xuất phát từ Chúa Giêsu và luôn được làm mới trong Chúa Giêsu.

Chúa mạc khải cho chúng ta biết: chỉ cần một người tội lỗi ăn năn sám hối đã là một nỗi vui mừng lớn lao của triều thần Thiên Quốc. Như thế, Thiên Chúa không bỏ rơi ai bao giờ. Thiên Chúa là Đấng Trung Tín, Ngài chăm sóc tất cả mọi loài Ngài đã dựng nên. Tới độ, từng người một, đều được Thiên Chúa gọi đích danh.

Trong tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa, không một ai bị lãng quên, dù đó chỉ là 1 người – số nhỏ; ví như thể người kia có cả trăm con chiên, chỉ lạc mất 1 con thôi, nhưng ông ta vẫn cất công đi tìm cho kỳ được con chiên lạc; ví như thể người phụ nữ có mười đồng quan, chẳng may mất 1 đồng, cũng làm mọi cách tìm cho kỳ được đồng quan đó. Cũng trong tình yêu đó, không ai bị coi là rẻ rúng, hư hỏng, dù đó chỉ là 1 người – hèn kém, tội lỗi, thấp bé; ví như thể những người thu thuế, tội lỗi, gái điếm.

Tìm được con chiên lạc, hay đồng quan bị mất là lúc niềm vui như vọt trào, vỡ oà đối với con cái Thiên Chúa. Thật lạ! Người mục tử và người phụ nữ kia dường như không thể nào giữ lại niềm vui đó cho riêng mình, họ tức tốc chia sẻ niềm vui đó cho bạn bè, làng xóm,… “xin chung vui với tôi…”.  Ngày nay, trong bối cảnh của một thế giới đề cao tính hữu dụng và số lượng, chắc nhiều người đã đánh mất khả năng cảm nhận được niềm vui như thể người mục tử và người phụ nữ kia rồi! Thế nhưng, bất chấp thời đại hay hệ tư tưởng nào, niềm vui Tin Mừng luôn vọt trào, vỡ oà trong những người tín hữu khi họ trông thấy ơn cứu độ được thực hiện cho con người. Niềm vui Tin Mừng có một dung mạo rất khác với mọi thứ niềm vui khác, vì Niềm Vui Tin Mừng luôn phát sinh từ Đức Kitô và luôn tái sinh cùng với Đức Kitô (Evangelii Gaudium, 1).

Không khởi đi từ Đức Kitô và không tái sinh trong Đức Kitô, chúng ta sẽ không bao giờ có thể cảm nghiệm được niềm vui của triều thần Thiên Quốc. Và lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ xầm xì như thể những người Pharisêu và các kinh sư: “Ông này đón tiếp người tội lỗi và ăn uống với chúng.”

    Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Trong cách sống của Chúa, chúng con nhận biết chúng con được Chúa yêu thương vô bờ, dù chúng con hèn yếu, tội lỗi, bất toàn. Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ mình được Chúa yêu thương, để chân thành sám hối, cố gắng sống gắn bó với Chúa mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết khởi đi từ Chúa và hằng kiên nhẫn làm mới lại trong Chúa, để có thể cám nghiệm được niềm vui của Tin Mừng. Xin cũng trợ lực chúng con chừa bỏ thói xấu xầm xì, vốn là nguyên nhân dẫn đến xung đột và chia rẽ tình hiệp thông giữa các cộng đoàn và gia đình chúng con . Amen.

 Lm. Huy Khiêm, SDB

Visited 4 times, 1 visit(s) today