
(ANS – Kigali) – Ngày 25/2/2024 – Ngày thứ ba của Team Visit Vùng Châu Phi-Madagascar được đánh dấu bằng hai thời điểm rất có ý nghĩa: vào buổi sáng, suy tư về Mục vụ Giới trẻ do Cha Miguel Angel García Morcuende , Tổng Cố vấn Mục vụ giới trẻ chia sẻ; buổi chiều là chuyến thăm đầy cảm động tới Đài tưởng niệm nạn diệt chủng năm 1994.
Ngày mới, như thường lệ bắt đầu với thánh lễ do Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime chủ tế. Sau đó, trong buổi sáng, hội nghị đã chăm chú lắng nghe những lời của cha García Morcuende, bài chia sẻ của ngài tập trung vào hai điểm chính.
Đầu tiên, ngài giới thiệu Châu Phi như một vùng đất đầy hy vọng về quy mô, sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc, về vẻ đẹp địa lý, về lịch sử, về các cuộc đấu tranh và trên hết là về tuổi trẻ của dân số và những thách thức mà nó đặt ra. Sau đó ngài mời gọi mọi người suy nghĩ lại một cách khôn ngoan về Mục vụ Salêdiêng, hình dung ra những con đường mới để tiến bước. Ngài gợi lên các chủ đề như: hội nhập văn hóa, giải đáp các vấn đề xã hội của giới trẻ, chăm sóc mục vụ ơn gọi, đào tạo chuyên môn cho giới trẻ như động lực phát triển và khả năng lãnh đạo Salêdiêng.
Buổi chiều, mọi người đi thăm Đài tưởng niệm nạn diệt chủng năm 1994, được biết đến bằng tiếng địa phương là “Kwibuka 29”. Đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc đối với tất cả mọi người.
Những người Salêdiêng hiện diện đã tìm lại lịch sử của nạn diệt chủng và nắm bắt được những vấn đề cơ bản cũng như những thách thức mục vụ nảy sinh từ nó, cũng như sự liên quan của thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Vào cuối chuyến viếng thăm, sau khi để lại lời nhắn trong cuốn sổ có chữ ký của tổ chức, Đức Hồng Y Fernández Artime, cùng với các anh em của đã dâng một lời nguyện ngắn gọn và chân thành: “Trong thời điểm này, trước đài tưởng niệm và nỗi đau do thiếu tình huynh đệ, trước hết chúng ta muốn cầu nguyện cho những người đã ở bên Chúa: xin Chúa tiếp tục bảo vệ gia đình họ, dân tộc của Ngài và mảnh đất này. Và sau đó chúng ta cầu nguyện nhiều hơn nữa cho hòa bình: ở Ukraine, ở Palestine và ở nhiều nơi trên thế giới hiện đang xảy ra xung đột và chiến tranh”.
Và cuối cùng, ngài đã đặt một vòng hoa để tưởng nhớ các nạn nhân của nạn diệt chủng này và kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng chính sự thiếu tình anh em đã gây ra những hành động tàn bạo như vậy. Vì vậy, lời mời cuối cùng của Đức Hồng y là hãy luôn luôn và ở mọi nơi trở thành những nghệ nhân của tình huynh đệ.
Một đoạn video về chuyến viếng thăm Đài tưởng niệm có sẵn trên kênh YouTube của Á Tỉnh “San Carlo Lwanga”: youtube.com/watchhttps
Nguồn:infoans.org/…/20360-rwanda-visita-d-insieme-alla-regione-africa-madagascar-una-riflessione-sulla-pastorale-giovanile-e-la-memoria-del-genocidio-del-1994
Chuyển ngữ: Ban Truyền thông Don Bosco Việt Nam