RMG – Kỷ niệm một năm Cha Fabio Attard được bầu làm Bề Trên Cả

(ANS – Roma) – Trong bầu khí cử hành giản dị và chia sẻ huynh đệ, buổi lễ kỷ niệm một năm Cha Fabio Attard được bầu làm Bề Trên Cả đã diễn ra vào tối thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2026. Cuộc bầu chọn đã diễn ra đúng một năm trước đó tại Valdocco, Turin, trong kỳ Tổng Tu nghị lần thứ 29 của Tu hội Salêdiêng.

Thánh lễ đồng tế cùng toàn thể Ban Tổng Cố vấn và các thành viên cộng đoàn Trụ sở Trung ương Salêdiêng là tâm điểm của buổi tối, sau đó là thời gian mừng lễ theo phong cách Salêdiêng. Trong Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Truyền tin do ngài chủ tế tại nhà nguyện cộng đoàn, Cha Bề Trên Cả đã tập trung sự chú tâm vào Đức Maria và rút ra sự tương đồng liên tục giữa cảnh diễn ra tại Nazareth cách đây hơn 2000 năm với những gì các Salêdiêng Don Bosco được mời gọi thực hiện mỗi ngày.

Suy niệm của Cha Attard về lời “Xin vâng” của Đức Maria: trước hết là “Đừng sợ”

Vị Kế vị thứ 11 của Don Bosco bắt đầu bằng việc thiết lập bối cảnh của cuộc Truyền tin, lưu ý những lời đầu tiên mà Tổng lãnh Thiên thần Gabriel thưa với Đức Maria: “Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Chính lời “đừng sợ” đó là chìa khóa mở ra con đường dẫn đến một mối tương quan sinh hoa kết quả với Thiên Chúa, mà chỉ từ đó mới có thể tuôn trào những hành động mục vụ hữu hiệu.

“Giống như trong dụ ngôn các nén bạc, nỗi sợ là rào cản đầu tiên đối với sứ mệnh. Không phải là sự thiếu hiểu biết hay thiếu nguồn lực: mà chính là nỗi sợ”. Ngay cả các Salêdiêng ngày nay cũng có thể thấy mình sợ hãi trước những biến cố của thế giới hiện đại và sự thay đổi không ngừng của nó; có vẻ dễ dàng khi ẩn mình trong các vùng an toàn hoặc lặp lại các khuôn mẫu đã được thiết lập vì lo sợ kết quả của một cách tiếp cận khác. Nhưng chính vì lý do đó, ví dụ của Đức Maria và lời mời gọi của thiên thần là nguồn khích lệ để tiến bước với lòng can đảm và sự tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng tiếp tục hiện diện và gần gũi với chúng ta.

Ân sủng đi trước mọi hoạt động

Phân tích của Cha Bề Trên Cả sau đó chuyển sang những lời ngay sau lời chào của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel: đừng sợ, “vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa (được ơn nghĩa với Người)”. Chính trong “ân sủng” mà các Salêdiêng – và cùng với họ là tất cả những ai mong muốn đón nhận lối sống Kitô hữu – có thể tìm thấy cội rễ tâm linh của mình, vốn có khả năng nuôi dưỡng mọi hành động.

“Đây là trọng tâm của mầu nhiệm Truyền tin, và tôi tin rằng đây là điểm quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta. Có một rủi ro thực sự trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta có thể trở nên rất giỏi giang và quảng đại trong việc làm việc cho Chúa, trong khi dần dần quên mất việc ở với Chúa,” Cha Attard quan sát với sự thấu đáo. “Nhật ký đầy ắp, các hoạt động nhân lên, số lượng người trẻ cần chăm sóc tăng lên. Và đến một thời điểm nào đó, chúng ta nhận ra, thường với một cảm giác mệt mỏi sâu sắc, rằng chúng ta đang xây dựng trên cát”.

Thay vào đó, giá trị của mọi sáng kiến giáo dục, truyền giáo hay thăng tiến xã hội, Vị Kế vị Don Bosco nói thêm, không nằm ở “số lượng các cam kết tông đồ của tôi”, ở “số lượng văn bản và các cuộc họp tôi tổ chức”, cũng không nằm ở “hiệu quả và tác động của các hoạt động của tôi” – mà nằm ở ân sủng được “trao ban cách nhưng không”. “Nguồn mạch của điều này không được tìm thấy ở nội dung các kỹ năng của một người, cũng không phải ở đặc sủng cá nhân, mà ở kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa, Đấng đi trước tôi, mời gọi tôi cư ngụ với Người và trong Người,” ngài tóm kết một cách hoàn hảo.

Bước thứ ba: bước theo ánh sáng của Chúa Thánh Thần

Không sợ hãi, đặt nền tảng trên mối tương quan tình yêu nhưng không và đi bước trước của Thiên Chúa, các Salêdiêng cuối cùng được mời gọi thực hiện như Đức Maria: đón nhận trọn vẹn kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho họ. Cụm từ “vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38), một trong những lời “sâu sắc” nhất trong Tin Mừng, Cha Attard khẳng định, không ngụ ý sự phục tùng hay cam chịu, nhưng đại diện cho “tự do ở mức biểu đạt cao nhất, đó là sự tự do của người chọn lựa đứng về phía ý muốn của Thiên Chúa không phải vì người đó không có lựa chọn thay thế, mà vì người đó hiểu rằng ở đó, với Người, và chỉ ở đó mới là sự sống”.

Tuy nhiên, một sự tự do cũng đòi hỏi sự tỉnh thức và trách nhiệm, và đối với các con cái Don Bosco, điều đó “được chuyển dịch thành sự phân định”, học cách đọc các dấu chỉ của thời đại và để mình được soi sáng bởi ánh sáng của Chúa Thánh Thần vốn chiếu soi lương tâm. Do đó, đối với tất cả các Salêdiêng, Đức Maria là “biểu tượng của lời ‘xin vâng’ của họ”, một lời “xin vâng” không phải chỉ nói một lần cho tất cả, mà được lặp lại nhiều lần, ngay cả khi “chúng ta không hiểu đầy đủ thế giới đang hướng về đâu và đôi khi ngay cả ơn gọi của chính mình”, nhưng chúng ta vẫn dấn bước, tin tưởng rằng “có một sự Hiện diện đã được hứa ban cho chúng ta. Và sự Hiện diện đó là đủ”.

Buổi cử hành cộng đoàn cùng các anh em Salêdiêng khác

Sau đó trong buổi tối, Cha Attard đã nhận được sự chúc mừng nồng nhiệt từ các anh em tại Trụ sở Trung ương Salêdiêng, với các video và bài hát chúc mừng thể hiện tính quốc tế của Tu hội – một khoảnh khắc cũng được chia sẻ với Cha Cố vấn Vùng Đông và Nam Phi, Cha Innocent Bizimana, người cũng mừng sinh nhật vào cùng ngày hôm đó.

Trong số những bài phát biểu ý nghĩa nhất có bài phát biểu của Cha Phó Bề Trên Cả, Cha Stefano Martoglio, người đã đưa ra một suy tư sâu sắc và trìu mến về năm phục vụ đầu tiên này. Với giọng điệu vừa sâu sắc vừa gần gũi, ngài nói về “sự trưởng thành rõ rệt” của Cha Attard trong suốt mười hai tháng qua, giải thích lại một từ mới mang tính vui tươi – “imboscarsi” – để mô tả việc Cha Bề Trên Cả ngày càng thấm nhuần hoàn toàn đặc sủng và tư cách người cha thiêng liêng của Đấng Sáng lập. Một hành trình mà ngài nói rằng, đối với mọi người, là một sự “chiêm ngắm, đầy ngạc nhiên, về ân sủng của Thiên Chúa” đang tác động nơi con người của ngài. Cha Attard, ngài nói thêm, đang ngày càng trở thành một “người cha” đối với Tu hội, trong một sự biến đổi có thể thấy rõ và gây xúc động cho toàn thể cộng đoàn.

Cha Martoglio sau đó quay lại với hình ảnh Tu hội như “một đàn chim lớn” đang bay: một cộng đoàn sống động, đôi khi thậm chí hoạt bát – “có lẽ đôi khi mổ nhau một chút” – nhưng biết cách nhận ra và đi theo người đang bay phía trước, chỉ dẫn con đường. Trong đàn chim này, Cha Attard được mời gọi dẫn dắt, với cái nhìn hướng về chân trời đang mở ra trước mắt Tu hội, trên một hành trình nhìn về những năm tới với niềm tin tưởng.

Phát biểu đáp lời, Cha Bề Trên Cả đã trả lời với sự chân thành thường thấy của mình. “Tôi sợ. Và hiện tại tôi vẫn còn một chút sợ hãi,” ngài tâm sự, thừa nhận rằng một sự nhận thức lành mạnh về những giới hạn của bản thân là điều giữ cho trái tim khiêm nhường trước mặt Chúa: “Nỗi sợ đặt tôi vào vị trí để thưa rằng: ‘Lạy Chúa, xin đừng bỏ con’”. Ngài nhớ lại với lòng biết ơn 15 đan viện dòng kín đang nâng đỡ Tu hội qua lời cầu nguyện, một dấu chỉ cụ thể của sự đồng hành tâm linh âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Cha Attard sau đó bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với Cha Phó Bề trên Cả và Ban Tổng Cố vấn, nhấn mạnh rằng sự hiệp thông và cộng tác lẫn nhau là nền tảng cho việc quản trị Tu hội. Ngài cảm ơn cộng đoàn tại Trụ sở Trung ương Salêdiêng, mô tả đó là một dấu chỉ cụ thể của toàn thể Tu hội, và mạnh mẽ nhắc lại điều ngài thường xuyên nhắc nhở mọi người: Sự ưu tiên của đời sống tâm linh, đặc biệt là lời cầu nguyện, như một điểm khởi đầu không thể thiếu mà từ đó năng lực, sự học hỏi và mọi sáng kiến phải tuôn trào.

“Chúng ta không phải là một hiệp hội tổ chức các cuộc họp,” ngài khẳng định, “chúng ta là trái tim, khối óc và bàn tay của Tu hội”. Cuối cùng, quay trở lại chủ đề suy niệm về cuộc Truyền tin, ngài lặp lại lời mời gọi đừng sợ hãi: “Chúng ta không ở đây vì chúng ta chọn. Chúng ta ở đây vì chúng ta đã được chọn. Khi đó Chúa sẽ làm phần còn lại”. Những lời này đã khép lại một buổi tối sống trong tinh thần tạ ơn, huynh đệ và tin tưởng vào hành trình tiếp tục phía trước. Văn bản bài giảng của Cha Attard có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ ở cuối trang.

#DonBosco #Saledieng #AnS #RectorMajor #Provincial #ICP #PhanDinh #OnGoi

Ban Truyền thông chuyển ngữ

Visited 4 times, 4 visit(s) today