Nhật ký Chuyến hành hương về nguồn và dự lễ tuyên thánh sư huynh Zatti của phái đoàn Việt Nam (từ 07/10 đến 14/10/2022)

       Ngày 6 (12/10/2022): Tham quan nơi Don Bosco sinh ra và những nơi Don Bosco gắn bó thời tuổi thơ và tuổi thiếu niên

       Sau khi ăn điểm tâm, đoàn khởi hành đi Colle Don Bosco là nơi mà Don Bosco sinh ra và lớn lên.

       Đầu tiên, phái đoàn được thăm quan vương cung thánh đường Don Bosco (Don Bosco Basilica). Vương cung thánh đường này được xây dựng trên chính phần đất của ngôi nhà mà Don Bosco đã sinh ra. Vương cung thánh đường có 2 nhà nguyện chính.

Vương Cung Thánh Đường Don Bosco tại Colle Don Bosco

Tượng Don Bosco bằng đồng ngay trước nhà nguyện phía trên của vương cung thánh đường

       Nhà nguyện trên (upper church) có hình dáng con tàu tượng trưng cho ý nghĩa con tàu cứu độ và hoàn toàn được ốp gỗ rất đẹp. Chính giữa là tượng Chúa Giêsu phục sinh cao 8 mét và nặng 3 tấn. Xung quanh nhà thờ có một số bức tranh miêu tả về cuộc đời và sứ mệnh của Don Bosco.

Nhà nguyện phía trên của Vương Cung Thánh Đường Don Bosco

Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh cao 8 mét và nặng 3 tấn

       Nhà nguyện dưới: có một bức tranh lớn do hoạ sĩ Caffaro Rore vẽ miêu tả lại cảnh Don Bosco và các trẻ của ngài từ Turin về Colle. Đằng sau bàn thờ có đặt thánh tích của Don Bosco và đó chính là nơi mà Don Bosco đã được sinh ra.

Nhà nguyện phía dưới của Vương Cung Thánh Đường

Nơi Don Bosco đã được sinh ra

       Sau khi viếng thăm 2 nhà nguyện, phái đoàn tiếp tục được hướng dẫn đến căn nhà mà Gioan Bosco đã sống từ khi 2 tuổi đến khi 16 tuổi. Ba tháng trước khi qua đời, cha của Gioan Bosco đã mua căn nhà này. Căn nhà này đã được giữ gìn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

       Phía bên dưới nhà của Giuse là một bảo tàng lưu giữ những vật dụng của người nông dân trong vùng Becchi xưa kia. Bảo tàng này giúp mọi người hiểu biết hơn về đời sống ngày xưa của người nông dân trong vùng Becchi này.

       Colle Don Bosco là nơi mà Don Bosco trải qua thời thơ ấu, nơi mà Gioan Bosco mơ giấc mơ 9 tuổi và là nơi có nhiều dấu ấn của mẹ Magarita.

       Rời Colle Don Bosco, mọi người lên đường đi đến Chieri, là nơi mà Gioan Bosco đã sống và học tập.

       Gioan Bosco bắt đầu đặt chân đến Chieri khi mới 15 tuổi và Gioan Bosco ở Chieri 10 năm (1831-1841)

  • Năm thứ nhất và năm thứ hai tại Chieri: Gioan Bosco ở trọ trong ngôi nhà màu vàng trong hình, chủ nhà là bà Lucia Matta. Khoảng thời gian ấy, Gioan Bosco thường xuyên đến gặp cha Maloria để xưng tội và được hướng dẫn.

Gioan Bosco đã ở trọ 2 năm trong căn nhà màu vàng ở giữa (có biển hiệu màu trắng trước cửa)

  • Năm thứ ba tại Chieri: Gioan Bosco làm thuê cho quán Caffe Piana và được chủ nhà cho ở tại đó. Lúc này Gioan Bosco 17 tuổi. Phái đoàn cũng được đến quán Caffe Pianta và tận mắt chứng kiến nơi ngủ và đọc sách của Gioan Bosco. 

  • Năm thứ tư tại Chieri: Gioan Bosco ở trọ tại nhà một người thợ may. Vì thời gian thăm quan có hạn cho nên phái đoàn chưa đến được nơi này.
  • Sáu năm còn lại (1835 – 1841), Gioan Bosco sống và học tập trong chủng viện Chieri. Trong chủng Viện, Gioan Bosco đã gặp được người bạn tốt tên là Luis Comolo. Sau này, Don Bosco cho biết: Luis Comolo có ảnh hưởng sâu đậm đến suy nghĩ và hành động của Gioan Bosco.

Nhà thờ thánh Philip Neri – Nơi lưu giữ thi hài của Luis Comolo và là nơi nối liền với chủng viện Chieri

Một góc sân chơi của chủng viện Chieri – nơi mà khi xưa Gioan Bosco cũng đã từng quy tụ trẻ trong khoảng thời gian học tại chủng viện

       Gioan Bosco cũng có một cha linh hướng (là chú của Comolo), tên là Giusiana. Sau khi trở thành Linh mục, Don Bosco đã quay trở lại Chieri để dâng thánh lễ thứ ba (terza messa) vào ngày 8/6/1841 tại bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi (Madonna del Rosario) trong một nhà thờ của dòng Đaminh – nơi mà Gioan Bosco đã thường xuyên gặp vị linh hướng của mình (một cha dòng Đaminh và là chú của Luis Comolo).

Bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi – nơi Don Bosco dâng thánh lễ thứ 3 trong đời linh mục của ngài

       Sau này khi nhìn lại, Don Bosco nói rằng: “Những năm tháng tại Chieri là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của cha.”

       Sau đó, phái đoàn được đến thăm cộng đoàn thánh Teresa do Don Bosco lập ra vào năm 1878 cho các sơ FMA tại Chieri.

  •  Được sự hỗ trợ của vị ân nhân tên là Bertinetti (là mẹ đỡ đầu của Giona – bạn người Do Thái của Gioan Bosco). Don Bosco đã lập ra 1 nhà FMA tại Chieri.

Cộng đoàn thánh Teresa do Don Bosco lập ra vào năm 1878 cho các sơ FMA tại Chieri

  • Don Bosco tặng cho bà Bertinetti một bức tượng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu màu trắng. Don Bosco nói rằng với bà Bertinetti rằng: “Mẹ đến trước, rồi các con sẽ đến sau.” Chẳng bao lâu sau đó, bà Bertinetti đã trao tặng toàn bộ ngôi nhà của bà để các FMA có cơ sở làm việc cho các trẻ nữ trong vùng Chieri.

Cộng đoàn thánh Teresa của các sơ FMA tại Chieri

  • Bức tượng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu màu trắng đó vẫn còn cho đến ngày nay, và được đặt trong nhà nguyện của cộng đoàn.

Bức tượng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu màu trắng mà Don Bosco tặng cho bà Bertinetti vẫn còn cho đến ngày hôm nay

       Thiên Phong,SDB

Visited 18 times, 1 visit(s) today