Đông Timor – Cha Ilídio Eduardo người Rosário Correia, SDB, đã qua đời

ANS – Dili: Một năm sau ngày mất của cha João de Deus Pires, SDB, Gia đình Sa-lê-diêng Phụ Tỉnh Đông Timor (TLS), nhất là anh em Sa-lê-diêng Don Bosco một lần nữa cảm thấy mất mát một thành viên nữa, cha Giám đốc Hậu Tập Viện Chân Phước Artemide Zatti Comoro. Sự ra đi của cha Ilídio Eduardo người Rosário Correia, SDB do đau tim. Người Sa-lê-diêng yêu quý của chúng ta đã rời bỏ dương thế khi đang dâng lễ vào Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo 18/10/2020.

Cha đang chuẩn bị xướng tên cầu nguyện cho những người sinh nhật, thì ngài lặng đi một phút. Ngài dừng lại giây lát rồi nhẹ nhàng ngả vào cánh tay của mọi người đang cố gắng giúp ngài. Ngài được chuyển tức tốc đến bệnh viện, nhưng bác sĩ cũng không thể cứu được. Khoảng 10:45 sáng (giờ địa phương), cha Lito (nickname) về với vòng tay nhân ái của Cha trên trời.

Hôm sau, Thứ Hai 19/10/2020, Đức TGM Dili, Virgílio người Carmo da Silva, SDB đã chủ tế Thánh Lễ An Táng cha Lito. Đồng tế với ngài, có khoảng 60 linh mục Sa-lê-diêng và giáo phận từ 3 giáo phận ở Đông Timor, cũng như Giám Mục Basílio. Trong bài giảng, trong tư cách Giám Tỉnh TLS, cha Apolinário Maria Ornai Neto, SDB, mời gọi suy tư sâu sắc về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô nơi cha cuộc đời cha Lito quả là tình yêu vĩ đại dành cho  Giáo Hội và Tu Hội.

Trước khi kết lễ, trước 4 chứng nhân là cha Apolinário, Giám mục Basílio, Sơ Alma Castagna, Giám tỉnh FMA, và Đức TGM Virgílio kể về cuộc đời cha Lito ở nhiều khía cạnh khác nhau. Một CHV Sa-lê-diêng và cũng là nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, ngài Joao Câncio đã ngâm thơ và hát một bài tỏ lòng tôn kính cha Lito. Sau Thánh Lễ, cộng đoàn mang hoa và nến cùng cầu nguyện bước theo xe tang tiễn cha Lito đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Sa-lê-diêng Phụ Tỉnh Đông Timor bày tỏ: “Thật là chứng từ về cuộc đời đẹp! Ngày 18/10, ngài đang cử hành Thánh Lễ, bất ngờ, ngài được gọi trở về nơi mình xuất phát… Cha Lito là người nhiệt huyết và năng động, đầy khả năng và hoài bão trong ban nhạc có thể chạm đến cõi lòng và tâm trí thính giả. Ngài luôn mỉm cười! Ngài luôn sẵn lòng với những ai muốn lãnh nhận các bí tích. Ngài quả là người con trung thành của Don Bosco với trái tim chung nhịp đập của người trẻ!”.

Trung Hoàn, SDB chuyển ngữ

Visited 8 times, 1 visit(s) today