Đàng Thánh Giá Cho Giới Trẻ

ĐÀNG THÁNH GIÁ CHO GIỚI TRẺ

Chủ đề: “Bước cùng Chúa trên những con đường của tuổi trẻ”

LỜI DẪN NHẬP

Các bạn trẻ thân mến, Cuộc sống của tuổi trẻ là một hành trình đầy những con đường: con đường của ước mơ, con đường của lựa chọn, con đường của những khởi đầu và cả những vấp ngã. Có những lúc chúng ta cảm thấy mạnh mẽ và đầy hy vọng. Nhưng cũng có những lúc chúng ta bối rối, lạc hướng, hoặc mang trong lòng những nỗi đau mà không ai hiểu. Tối nay, chúng ta không chỉ tưởng nhớ một câu chuyện xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm. Chúng ta bước vào con đường Thánh Giá của Chúa Giêsu để nhận ra rằng: Thiên Chúa đã bước chính những con đường của đời sống chúng ta. Ngài đã đi qua nỗi cô đơn, sự hiểu lầm, bất công, đau khổ và cả cái chết. Không có con đường nào của tuổi trẻ mà Chúa Giêsu chưa từng đi qua. Mỗi chặng Thánh Giá hôm nay không chỉ kể lại câu chuyện của Chúa, nhưng còn phản chiếu câu chuyện của chính chúng ta. Trong thinh lặng của cầu nguyện, chúng ta hãy mở lòng mình ra với Chúa. Xin Người giúp chúng ta nhận ra rằng: dù con đường cuộc đời có khó khăn đến đâu, Chúa vẫn luôn bước đi cùng chúng ta.

MỞ ĐẦU: 

Làm dấu thánh giá + Hát: Con đường Chúa đã đi qua…

——-

CHẶNG I

Chúa Giêsu bị kết án tử hình

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Philatô hỏi: ‘Sự thật là gì?’” (Ga 18,38)

Suy niệm cho người trẻ: Đám đông hôm ấy đã hô to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Họ chọn Baraba thay vì chọn Chúa Giêsu. Trong thế giới hôm nay, người trẻ cũng đứng trước rất nhiều lựa chọn: chọn sự thật hay chọn điều dễ dãi, chọn điều tốt hay chọn điều được nhiều người tán thưởng. Nhiều khi chúng ta sợ bị chê cười, sợ bị bỏ lại phía sau, nên chọn theo đám đông. Chúng ta dễ chạy theo những “tiếng ồn” của mạng xã hội, của thành công nhanh chóng, của danh tiếng và hình ảnh. Nhưng Chúa Giêsu đứng trước Philatô trong thinh lặng. Người không chạy theo đám đông, vì Người sống cho sự thật. Người trẻ hôm nay cần can đảm chọn điều đúng, ngay cả khi điều đó không dễ dàng.

Tự hỏi lòng mình: Có khi nào con chọn điều sai chỉ vì mọi người đều làm như thế không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng can đảm để dám sống cho sự thật giữa một thế giới đầy những tiếng ồn và sự giả dối. Xin giúp chúng con đừng vì sợ hãi ánh mắt người đời mà hùa theo đám đông làm điều sai trái. Xin cho chúng con biết chọn Chúa và chọn điều thiện, dù sự lựa chọn ấy có làm chúng con phải chịu thiệt thòi hay bị bỏ lại phía sau.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi. Lạy chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.

CHẶNG II

Chúa Giêsu vác thập giá

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Suy niệm cho người trẻ: Sau bản án bất công, Chúa Giêsu đón nhận thập giá trên vai mình. Không ai ép Người phải yêu thương nhân loại đến mức ấy, nhưng Người đã tự nguyện bước đi. Người trẻ hôm nay cũng mang trên vai nhiều “thập giá” của cuộc đời: áp lực học tập, những kỳ vọng của gia đình, những lo lắng về tương lai, và đôi khi là những vết thương trong tình bạn hay tình yêu. Nhiều lúc chúng ta muốn chạy trốn những khó khăn ấy. Chúng ta muốn một con đường dễ dàng, nhanh chóng và ít đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy rằng: không có con đường trưởng thành nào mà không đi qua hy sinh. Thập giá không phải là dấu hiệu của thất bại. Đôi khi chính thập giá giúp chúng ta khám phá sức mạnh và ý nghĩa thật của cuộc đời mình.

Tự hỏi lòng mình: Con có đang cố gắng trốn tránh những trách nhiệm và thử thách của mình không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, tuổi trẻ chúng con thường hay trốn tránh những khó khăn và mệt mỏi trước những áp lực của cuộc sống. Xin dạy chúng con biết can đảm đón nhận thánh giá đời mình, đó là những bổn phận hằng ngày trong học tập, công việc và gia đình. Xin cho chúng con hiểu rằng, chính khi kiên tâm vác thập giá với tình yêu, chúng con sẽ tìm thấy ý nghĩa đích thực của sự trưởng thành.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG III

Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ nhất

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta.” (Is 53,4)

Suy niệm cho người trẻ: Dưới sức nặng của thập giá, Chúa Giêsu ngã xuống. Đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng là dấu hiệu của một tình yêu đã mang lấy gánh nặng của nhân loại. Trong cuộc sống, người trẻ cũng có những lúc “ngã xuống”: một kỳ thi không đạt kết quả mong muốn, một công việc thất bại, một tình bạn tan vỡ, hay những lúc cảm thấy mình không đủ tốt. Thế giới hôm nay thường chỉ ca ngợi những người thành công. Nhưng Tin Mừng dạy chúng ta rằng: điều quan trọng không phải là chưa bao giờ ngã, mà là luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chúa Giêsu đã đứng dậy và tiếp tục bước đi. Người cũng đang chờ chúng ta đứng dậy với Người.

Tự hỏi lòng mình: Khi thất bại, con có còn tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành với con không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, những thất bại đầu đời thường làm chúng con dễ nản lòng, mặc cảm và nghi ngờ bản thân. Khi chúng con vấp ngã dưới sức nặng của những kỳ vọng, xin Chúa đưa tay nâng chúng con lên. Xin ban cho chúng con sức mạnh để không bao giờ bỏ cuộc, nhưng luôn biết can đảm đứng dậy và bước tiếp với niềm tín thác vào tình yêu bao dung của Chúa.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG IV

Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Còn bà Maria thì ghi nhớ mọi điều ấy và suy niệm trong lòng.” (Lc 2,19)

Suy niệm cho người trẻ: Giữa con đường đầy đau khổ, Chúa Giêsu gặp Mẹ Maria. Không cần lời nói, ánh mắt của hai Mẹ Con đã nói lên tất cả: tình yêu, nỗi đau, và niềm hy vọng. Trong cuộc đời, người trẻ cũng cần những người đồng hành: cha mẹ, thầy cô, bạn bè, những người lắng nghe và nâng đỡ chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta quên mất điều đó. Chúng ta quá bận rộn với thế giới riêng của mình, với điện thoại, mạng xã hội và những dự định cá nhân. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria nhắc chúng ta rằng: tình yêu gia đình là nguồn sức mạnh lớn lao trong cuộc đời.

Tự hỏi lòng mình: Con có biết trân trọng tình yêu của cha mẹ và gia đình không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, giữa những bận rộn và đam mê riêng, chúng con thường vô tâm lướt qua tình yêu thương thầm lặng của gia đình. Xin cho chúng con biết trân trọng và hiếu thảo với cha mẹ, là những người luôn đồng hành và mang vác nỗi đau cùng chúng con. Xin Chúa cũng tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên gia đình chúng con, để nơi đó luôn là tổ ấm đầy ắp tình yêu và sự tha thứ.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG V

Ông Simon giúp Chúa vác thập giá

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, vác thập giá đỡ Chúa.” (Lc 23,26)

Suy niệm cho người trẻ: Simon không định giúp Chúa Giêsu. Ông bị ép buộc. Nhưng chính hành động ấy đã làm cho ông trở thành một phần của hành trình cứu độ. Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người trẻ quen sống cho bản thân mình. Chúng ta dễ nghĩ rằng: “Việc của tôi là đủ rồi.” Nhưng cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta biết chia sẻ gánh nặng với người khác. Một lời động viên, một cử chỉ giúp đỡ, một sự hiện diện khi người khác đau khổ… những điều nhỏ bé ấy có thể thay đổi cuộc đời của ai đó.

Tự hỏi lòng mình: Con có sẵn sàng giúp người khác khi họ đang cần không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, thế giới hôm nay thường lôi kéo chúng con vào lối sống ích kỷ và chỉ biết lo cho bản thân mình. Xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con sẵn sàng trở thành một Simon thời đại mới, biết ghé vai sớt chia gánh nặng với những người xung quanh. Xin cho chúng con nhận ra rằng, mỗi cử chỉ giúp đỡ tha nhân, dù nhỏ bé nhất, là chúng con đang làm cho chính Chúa.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG VI

Bà Veronica lau mặt Chúa

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các con làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)

Suy niệm cho người trẻ: Giữa đám đông ồn ào và hỗn loạn, Veronica đã bước ra. Bà không có sức mạnh để thay đổi bản án, nhưng bà có một trái tim biết cảm thương. Bà lấy khăn lau mặt Chúa. Trong thế giới hôm nay, nhiều người đau khổ nhưng ít người dừng lại. Người trẻ dễ bị cuốn vào nhịp sống vội vã: học tập, công việc, mạng xã hội, những dự định riêng. Nhưng Tin Mừng nhắc chúng ta rằng: một cử chỉ nhỏ của lòng tốt có thể trở thành ánh sáng trong cuộc đời của ai đó. Đôi khi chỉ cần một lời hỏi thăm, một sự lắng nghe, một hành động tử tế… cũng đủ làm dịu đi nỗi đau của một người.

Tự hỏi lòng mình: Con có biết dừng lại để nhìn thấy những người đang đau khổ xung quanh mình không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, giữa dòng đời hối hả, xin cho chúng con đừng trở nên vô cảm trước nỗi đau của những người anh em đồng loại. Xin ban cho chúng con trái tim can đảm và nhân ái như bà Vêrônica, dám bước ra khỏi đám đông để trao đi một cử chỉ ủi an. Ước gì khuôn mặt nhân hậu của Chúa luôn in đậm trong tâm hồn chúng con, để chúng con cũng biết phản chiếu tình yêu ấy cho mọi người chúng con gặp gỡ.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG VII

Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ hai

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Ơn Ta đủ cho con.” (2 Cr 12,9)

Suy niệm cho người trẻ: Chúa Giêsu lại ngã xuống. Con đường thập giá ngày càng khó khăn. Thân xác Người kiệt sức, nhưng tình yêu của Người vẫn không dừng lại. Trong cuộc sống, chúng ta cũng có những lúc cảm thấy quá mệt mỏi. Áp lực học tập, áp lực thành công, những kỳ vọng của người khác… đôi khi làm chúng ta cảm thấy mình không còn đủ sức. Nhưng Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta phải mạnh mẽ mọi lúc. Người chỉ mong chúng ta không bỏ cuộc. Chính trong những lúc yếu đuối nhất, ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta.

Tự hỏi lòng mình: Khi mệt mỏi, con có còn tin rằng Chúa đang nâng đỡ con không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, có những lúc cuộc sống dồn ép khiến chúng con hoàn toàn kiệt sức và muốn buông xuôi tất cả. Trong những giây phút chán nản nhất, xin cho chúng con nhớ đến hình ảnh Chúa lại ngã xuống vì yêu thương chúng con. Xin đỡ nâng sự yếu đuối của chúng con và cho chúng con vững tin rằng: ơn Chúa luôn đủ cho chúng con vượt qua mọi giông bão.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG VIII

Chúa Giêsu gặp các phụ nữ Giêrusalem

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Đừng khóc thương tôi, nhưng hãy khóc cho chính mình.” (Lc 23,28)

Suy niệm cho người trẻ: Các phụ nữ Giêrusalem khóc thương Chúa Giêsu. Nhưng Chúa mời gọi họ nhìn sâu hơn: hãy nhìn vào chính cuộc đời mình. Người trẻ hôm nay dễ xúc động trước những câu chuyện đau khổ. Chúng ta có thể chia sẻ một bài viết, bày tỏ cảm xúc, hoặc nói những lời cảm thông. Nhưng Tin Mừng mời gọi chúng ta đi xa hơn. Không chỉ cảm động, mà còn thay đổi cuộc đời mình. Hoán cải không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là quyết định sống tốt hơn mỗi ngày.

Tự hỏi lòng mình: Có điều gì trong cuộc sống mà con cần thay đổi hôm nay không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, chúng con rất dễ rơi nước mắt trước những câu chuyện buồn trên mạng xã hội, nhưng lại khó lòng nhìn nhận và thay đổi lối sống của chính mình. Xin soi sáng để chúng con biết khóc cho những tội lỗi và thiếu sót của bản thân. Xin giúp chúng con biến những cảm xúc nhất thời thành quyết tâm hoán cải thực sự, để mỗi ngày sống tốt lành và thánh thiện hơn.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG IX

Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ ba

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Người đã mang lấy tội lỗi của muôn người.” (Is 53,12)

Suy niệm cho người trẻ: Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ ba. Đó là lúc thân xác gần như không còn sức lực. Nhưng Người vẫn đứng dậy. Cuộc đời người trẻ cũng có những lúc như vậy: những thất bại liên tiếp, những giấc mơ chưa thành, những lúc cảm thấy mình lạc lối. Nhưng hy vọng Kitô giáo không dựa trên sức mạnh của con người. Hy vọng của chúng ta dựa trên tình yêu của Thiên Chúa. Dù ngã bao nhiêu lần, chúng ta vẫn có thể đứng dậy.

Tự hỏi lòng mình: Con có còn hy vọng khi mọi thứ trở nên khó khăn không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, khi đối diện với những giới hạn của bản thân và những lỗi lầm cứ lặp đi lặp lại, chúng con dễ rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Xin tình yêu của Chúa đang gục ngã đau đớn tận cùng hãy truyền thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, tình thương Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của chúng con, để chúng con can đảm chỗi dậy làm lại cuộc đời thêm một lần nữa.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG X

Chúa Giêsu bị lột áo

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Họ lấy áo Người chia nhau.” (Ga 19,23)

Suy niệm cho người trẻ: Chúa Giêsu bị tước bỏ mọi sự. Người đứng trước đám đông trong sự nghèo khó hoàn toàn. Trong thế giới hôm nay, nhiều người tìm giá trị của mình nơi hình ảnh, danh tiếng và thành công. Nhưng Tin Mừng nhắc chúng ta rằng: giá trị thật của con người không nằm ở những gì họ có, mà ở tình yêu họ trao ban. Chúa Giêsu mất tất cả, nhưng Người vẫn giữ một điều: một trái tim tràn đầy tình yêu.

Tự hỏi lòng mình: Con đang tìm giá trị của mình nơi đâu?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, tuổi trẻ chúng con thường hay bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài, danh tiếng và những món đồ đắt tiền. Xin giải thoát chúng con khỏi thói hư vinh và sự bám víu vào những giá trị vật chất ảo ảnh. Xin dạy chúng con biết sống thanh thoát, đơn sơ, và nhận ra rằng giá trị vĩnh cửu của con người chỉ nằm ở một trái tim biết yêu thương chân thành.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG XI

Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34)

Suy niệm cho người trẻ: Trên thập giá, Chúa Giêsu không nguyền rủa những kẻ làm hại mình. Người cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Tha thứ là điều rất khó. Đôi khi chúng ta mang trong lòng những tổn thương, những giận dữ, những oán trách. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy rằng: tha thứ không làm chúng ta yếu đuối — tha thứ làm trái tim chúng ta tự do.

Tự hỏi lòng mình: Có ai mà con cần tha thứ hôm nay không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, những tổn thương trong các mối quan hệ thường để lại trong chúng con sự cay đắng và lòng thù hận. Xin chiêm ngắm Chúa dang tay tha thứ trên thập giá giúp chúng con học được bài học của lòng bao dung. Xin ban ơn để chúng con có thể tha thứ cho những ai đã làm tổn thương mình, nhờ đó tâm hồn chúng con được giải thoát và tìm thấy bình an đích thực.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG XII

Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Mọi sự đã hoàn tất.” (Ga 19,30)

Suy niệm cho người trẻ: Trên thập giá, Chúa Giêsu hiến dâng mạng sống mình cho nhân loại. Đó không phải là thất bại. Đó là chiến thắng của tình yêu. Tình yêu thật luôn biết hy sinh. Người trẻ được mời gọi sống một tình yêu quảng đại: yêu gia đình, yêu bạn bè, và yêu Thiên Chúa bằng cả trái tim.

Tự hỏi lòng mình: Con có sẵn sàng sống cho điều gì đó lớn hơn chính mình không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến dâng trọn vẹn mạng sống vì yêu thương và để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con đừng phung phí tuổi thanh xuân vào những thú vui ích kỷ, vô bổ. Xin dạy chúng con biết sống một cuộc đời có ý nghĩa, dám dấn thân và hy sinh vì Chúa, vì Giáo hội và vì hạnh phúc của tha nhân.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG XIII

Chúa Giêsu được hạ xác xuống khỏi thập giá

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Ông Giuse hạ xác Chúa xuống.” (Lc 23,53)

Suy niệm cho người trẻ: Thân xác Chúa Giêsu được đặt trong vòng tay Mẹ Maria. Đó là một nỗi đau sâu thẳm. Nhưng trong đau khổ ấy vẫn có niềm hy vọng. Đức Maria dạy chúng ta rằng: đức tin không có nghĩa là không có đau khổ, nhưng là tin tưởng vào Thiên Chúa ngay cả trong đau khổ.

Tự hỏi lòng mình: Khi gặp khó khăn, con có còn tin rằng Thiên Chúa vẫn ở bên con không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, khi phải đối diện với sự mất mát, chia ly hay những cánh cửa dường như đã đóng sập trước mắt, xin cho chúng con biết học nơi Đức Mẹ sự thinh lặng tín thác. Xin cho chúng con đừng bao giờ oán trách Chúa trong lúc cõi lòng tối tăm. Xin củng cố đức tin của chúng con, để chúng con biết ôm ấp niềm đau với niềm cậy trông vững vàng vào sự an bài của Chúa.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

CHẶNG XIV

Chúa Giêsu được mai táng trong mồ

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian.

Lời Chúa: “Họ đặt Người trong ngôi mộ mới.” (Mt 27,60)

Suy niệm cho người trẻ: Ngôi mộ khép lại trong thinh lặng. Các môn đệ tưởng rằng mọi hy vọng đã chấm dứt. Nhưng Thiên Chúa đang chuẩn bị cho bình minh Phục Sinh. Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta cũng trải qua những “bóng tối”: những thất vọng, những thất bại, những lúc không thấy lối đi. Nhưng Tin Mừng nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa luôn có lời cuối cùng — và lời ấy là sự sống.

Tự hỏi lòng mình: Con có còn tin vào hy vọng ngay cả trong những lúc tối tăm nhất không?

Cộng đoàn (Đọc chung): Lạy Chúa, bóng tối của ngôi mộ không phải là kết thúc, nhưng là khoảng lặng chờ đợi vinh quang Phục Sinh. Trong những lúc cuộc đời chúng con dường như rơi vào bế tắc và tuyệt vọng, xin thắp lên trong chúng con ánh sáng của niềm tin. Xin cho chúng con luôn hy vọng rằng: sau mỗi đêm đen Thập giá, bình minh của sự sống mới chắc chắn sẽ rạng ngời.

Điệp khúc cộng đoàn: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài…

LỜI KẾT

(Sau Chặng XIV)

Các bạn trẻ thân mến, Con đường Thánh Giá đã kết thúc trong sự thinh lặng của ngôi mộ. Mọi sự dường như đã chấm hết. Các môn đệ thất vọng. Hy vọng dường như đã tắt. Nhưng chúng ta biết rằng câu chuyện của Thiên Chúa không kết thúc trong ngôi mộ. Bình minh Phục Sinh đang đến. Đó cũng là hy vọng dành cho mỗi người chúng ta. Cuộc đời người trẻ sẽ có những thập giá: những thất bại, những tổn thương, những giấc mơ chưa thành. Nhưng Thánh Giá không phải là dấu chấm hết. Thánh Giá là con đường dẫn tới sự sống mới. Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Giá của Người. Người mời gọi chúng ta bước theo Người. Bước theo Người trong sự thật, trong tình yêu, trong lòng can đảm, và trong niềm hy vọng. Ước gì khi rời nơi cầu nguyện này, mỗi người trẻ chúng ta mang theo một quyết tâm: Sống một cuộc đời có ý nghĩa. Sống một cuộc đời biết yêu thương. Sống một cuộc đời không sợ hy sinh. Và trên mọi con đường của tuổi trẻ, chúng ta luôn nhớ rằng: Chúa Giêsu đang bước đi cùng chúng ta. Amen.

Hát Kết: (tùy theo hướng dẫn có thể hát kết 1 đến 2 câu. + Đọc kinh Sáng Danh…)

Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Lm. Văn Chi)

  1. Lạy Chúa! con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa! Thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
  2. Lạy Chúa! mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa! những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương đường tình đó Ngài dành cho con.
  3. Lạy Chúa! ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loan máu đào, ôi lưỡi đồng còn loan vết máu. Lạy Chúa! Thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài Thập giá trên đường đời con đi. Lạy chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.
Visited 10 times, 10 visit(s) today