Cộng Hòa Séc – “Số Tám may khẩu trang”: Sự tương trợ là bổn phận và là công việc của  người Ki-tô hữu chúng tôi, là muối cho trần gian

ANS – Prague: Trợ lý Nhà Xuất Bản Sa-lê-diêng Portál  và là đại diện thân tín cho Prague 8, Ilona Tůmová cho biết: “Thật không thể tin nổi những người tiếp xúc bệnh nhân lây nhiễm thường xuyên lại cần khẩu trang vải của chúng ta như thế, vì họ không có gì khác.” Sau tuyên bố khẩn của nhà nước, Cộng Hòa Séc đang phải đối diện với khủng hoảng. Cả bệnh viện và các dịch vụ xã hội không đủ được thiết bị bảo hộ. Ilona Tůmová là giáo dân giáo xứ Sa-lê-diêng thánh Tê-rê-sa (Prague-Kobylisy) . Cô và một số giáo dân khác tự nguyện may khẩu trang và sáng kiến thu gom các thiết bị y tế trong giáo xứ. Ilona Tůmová khởi sự kết nối nỗ lực và thành lập hiệp hội mang tên “Số Tám may khẩu trang” (hàng xóm thích gọi Prague 8).

Sáng kiến “Số Tám may khẩu trang” nối kết nhiểu tình nguyện viên. Tại các điểm thu thập, người ta bắt đầu mang vật liệu may khẩu trang hay khẩu trang may sẵn cũng như các thiết bị bảo hộ. Nhiều tình nguyện viên nữ may khẩu trang tại nhà. Để biết nơi nào gom thiết bị,  Ilona Tůmová gọi điện thoại cho các cơ sở chăm sóc y tế. Sau đó, các tình nguyện viên sẽ phân phát cho người cần thiết. Sáng kiến kết nối nhiều người khác nhau từ mọi lĩnh vực: giáo dân, hướng đạo sinh, Gia đình Sa-lê-diêng, nhân viên tổ chức chính trị cũng như những người thiện chí.

Il Ilona Tůmová giải thích: “Tôi thấy một nhóm người hoang mang nhất cần giúp đỡ. Cả Nhà Nước cũng như Chính quyền Thành Phố không đủ uyển chuyển và khả năng giúp họ. Tôi biết rằng mình có thể giúp những người khó khăn. Cũng bởi vì giáo xứ Kobylisy là xứ lớn và tôi cũng có nhiều người sẵn lòng giúp. Động lực của tôi là nhanh chóng giúp đỡ bởi chỉ khi làm nhanh, bạn sẽ giúp nhiều nhất.”

Ilona Tůmová trình bày rằng sự tình trạng cấp cứu ở các bệnh viện tư không đủ thiết bị bảo hộ. “Tôi có đứa con gái đang làm ở Khoa Hồi Sức Tích Cực tại Bệnh Viện Giảng Dạy Prague. Chúng tôi gởi đến đó một số khẩu trang ngay từ những ngày đầu, bởi vì họ dường như không có đồ bảo hộ. Họ chỉ có 1 khẩu trang sử dụng trong một ca 12 tiếng. Để tỏ lòng biết ơn, các bác sĩ sau đó gởi cho tôi tấm hình với đeo khẩu trang của chúng tôi. Thật không thể tin nổi những người tiếp xúc bệnh nhân lây nhiễm thường xuyên lại cần khẩu trang vải của chúng ta như thế, vì họ không có gì khác.”

Ilona Tůmová giải thích về lí do tham gia dự án “Số Tám may khẩu trang” mang lại cho mình: “Điều này đem lại cho tôi cảm xúc mạnh về xã hội dân sự tồn tại và làm việc, về nhiều người tốt và khỏe mạnh ở giữa chúng ta. Khi hoạn nạn, người ta nghĩ đến nhau. Sự tương trợ và sự sát cánh bên nhau mang lại sức mạnh cực lớn và là công việc của người Ki-tô hữu hiện diện và là muối cho trần gian. Nó khẳng định đức tin của tôi rằng chúng ta không sợ hãi điều xảy đến bởi con người vĩ đại. Chính giáo xứ Sa-lê-diêng là trung tâm tự nhiên của tình bằng hữu.

Một trong số tình nguyện viên may khẩu trang tại nhà là Lucie Muchová. Cô là con gái của Ilona Tůmová. Cô là nhân viên xã hội và bây giờ cô đang thời kì nghỉ thai sản. Trước khi tuyên bố tình trạng khẩn, cô và gia đình về nông trại miền quê được hơn một tháng. Cô quyết định dành thời gian rảnh rỗi tình nguyện giúp may khoảng hơn 100 khẩu trang. Do đó, cô nói: “Tôi cảm thấy tôi phải giúp đỡ, và may mặc là cách tôi có thể giúp chống lại nạn dịch này. Ngay từ đầu, tôi không chắc liệu có cần thiết không, thế nhưng trong tuần đầu, tôi hiểu rằng nó làm chúng ta ý thức và cần thiết.”

Lucie Muchová nói về phản hồi nhận được: “Chúng tôi giúp đỡ người khác bằng may vá. Chúng tôi nhận thấy có ít khẩu trang và đồ bảo hộ. Các bác sĩ và y tá diễn tả lòng biết ơn vô bờ. Chúng tôi đã giúp người dân rất nhiều. Chúng tôi nhắm đến liên đới và tương trợ.”

Lucie Manyová giải thích về thiện nguyện dành cho mình: “Chúng tôi rời Prague, con tim của mọi hoạt động chính. Nơi đây là miền quê, thậm chí không được lưu tâm đến diễn tiến của tình trạng khẩn cấp. Giúp thiện nguyện cho tôi cảm xúc tuyệt với, một cảm xúc là tôi có thể làm cái gì đó giúp giải quyết tình trạng khẩn cấp, thậm chí xa hơn.”

Họ đã may được 7.700 khẩu trang và kết nối khoảng 100 tình nguyện viên. Mỗi người trung bình may khoảng 70 khẩu trang, thậm chí người tình nguyện may giỏi nhất khoang 670 cái. Đằng sau công việc này, họ phải dành nhiều thời gian, tài chính cá nhân, vật liệu nhưng cũng có khi sửa chữa máy may. Tất cả là chứng cớ về ba tuần này, sáng kiến “Số Tám may khẩu trang” đã thực hiện số lượng lớn công việc. 

Trung Hòa, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today