Cha Sở Giáo xứ Castel Gandolfo: “Chúng tôi hy vọng Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ tận hưởng kỳ nghỉ ngơi đích thực tại đây”

 
(ANS – Castel Gandolfo) – Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, cha sở giáo xứ Castel Gandolfo, vị linh mục Salêdiêng người Ba Lan là Cha Tadeusz Rozmus, đã bày tỏ hy vọng Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ có thể tận hưởng một kỳ nghỉ hè tốt lành tại thị trấn Castel Gandolfo. “Niềm hy vọng của chúng tôi là Đức Thánh Cha sẽ được bình an tại Castel Gandolfo này, để ngài có thể nghỉ ngơi và hoàn thành những gì chính ngài đã nói là mục đích cho kỳ nghỉ của mình: cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao.” Đây là mong muốn được Cha Tadeusz Rozmus, SDB, cha sở Giáo xứ Giáo hoàng Thánh Tôma thành Villanova, bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với Vatican News. Vị linh mục Salêdiêng người Ba Lan kể về những ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hè của Đức Giáo hoàng, nhớ lại chuyến viếng thăm năm ngoái, và mô tả sự phấn khởi của người dân địa phương khi Đức Thánh Cha trở lại Dinh Tông tòa.
 
Sự bất ngờ từ lời chào của Đức Thánh Cha
Cha Tadeusz trước tiên bày tỏ lòng biết ơn vì, trong lời chào đầu tiên từ ban công Dinh Tông tòa, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dành một lời chào cá nhân đến cha sở và cộng đoàn giáo xứ. Điều này đã mang đến cho ngài một sự bất ngờ hoàn toàn. “Đối với tôi, đó là một sự ngạc nhiên to lớn. Tôi xem đó như một sự ghi nhận về tầm quan trọng của Giáo xứ Giáo hoàng của chúng tôi. Mặc dù các cơ quan của Vatican đặt tại đây hoạt động độc lập, nhưng theo Giáo luật, giáo xứ và cha sở có một vai trò quan trọng. Đó là một cử chỉ rất đẹp của Đức Thánh Cha dành cho toàn thể cộng đoàn chúng tôi.”
 
Thời gian để nghỉ ngơi
Vị cha sở nhận định rằng kỳ nghỉ của Đức Thánh Cha Leo năm nay mang một sắc thái khác so với năm ngoái. Đức Thánh Cha đã thông báo trước rằng ngài muốn dành khoảng thời gian này tại Castel Gandolfo như một kỳ nghỉ ngơi thực sự. Cha Rozmus nhắc lại: “Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng ngài đến đây để cầu nguyện, nghỉ ngơi, dành thời gian đọc sách và tập thể thao. Chúng tôi không có kỳ vọng gì đặc biệt; chúng tôi chỉ đơn giản muốn ngài cảm thấy như ở nhà tại đây và trải qua thời gian này một cách bình yên, theo đúng ý nguyện của ngài.” Ngài cũng nhắc nhở rằng, điều tương tự cũng áp dụng cho các tín hữu, những người đang đặc biệt hân hoan mong chờ giờ Kinh Truyền Tin (Angelus) và bất kỳ cuộc gặp gỡ nào khác mà chính Đức Thánh Cha Leo đã chỉ định có thể diễn ra.
 
Những cuộc gặp gỡ củng cố sự gắn kết
Cha Tadeusz cũng chia sẻ về nhiều cơ hội ngài được gặp Đức Thánh Cha trong các chuyến viếng thăm thường xuyên của ngài tới Castel Gandolfo trong năm qua. Gần như mỗi tuần, Đức Thánh Cha Leo đều di chuyển đến Villa Barberini vào chiều thứ Hai và ở lại đó cho đến tối thứ Ba. Khi rời khỏi nơi cư trú, ngài thường dừng lại để chào hỏi các khách hành hương tụ tập bên ngoài hoặc trò chuyện với các nhà báo. Ngài nhớ lại, với tư cách là một cha sở, ngài đã có cơ hội trao đổi vài lời với Đức Thánh Cha, chuyển đạt một số thông tin, hoặc chỉ đơn giản là chào hỏi ngài. “Đó là những khoảnh khắc rất đẹp, qua đó người ta có thể thực sự cảm nhận được sự gần gũi hiền phụ của ngài,” ngài nói, và cho biết thêm, “Tôi hy vọng truyền thống này sẽ được tiếp tục ngay cả sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.”
 
Một Thánh lễ khó quên và món quà từ Đức Thánh Cha
Hồi tưởng lại năm ngoái, mùa hè đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo trên cương vị Giáo hoàng, Cha Rozmus nhớ lại với niềm xúc động sâu sắc về Thánh lễ đầu tiên được cử hành vào ngày 13 tháng 7 tại Giáo xứ Thánh Tôma thành Villanova. Ngôi thánh đường nhỏ bé đã không thể chứa hết tất cả các tín hữu mong muốn tham dự thánh lễ. Điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng vị linh mục là khoảnh khắc Đức Thánh Cha ngỏ lời trực tiếp với giáo xứ và trao tặng một món quà đặc biệt. “Ngài đã tặng chúng tôi một chén thánh phụng vụ tuyệt đẹp. Tôi đã có vinh dự thay mặt toàn thể cộng đoàn đón nhận món quà ấy từ tay ngài, và tôi đã cảm ơn ngài vì nghĩa cử này. Nó sẽ mãi là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời linh mục của tôi.”
 
Ký ức về Thánh Gioan Phaolô II
Tiếp tục dòng suy tư, Cha Tadeusz Rozmus giải thích rằng Thánh Gioan Phaolô II giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim người dân Castel Gandolfo. Tên của vị Giáo hoàng thánh thiện này liên tục trở lại trong những câu chuyện được giáo dân chia sẻ. “Vào ngày Chủ nhật, tôi thấy có những người với ngấn lệ trong mắt. Nhiều người đang nhớ lại tuổi thơ của họ, khi các Đức Giáo hoàng thường xuyên đến Castel Gandolfo. Mọi người thường nhắc về Thánh Gioan Phaolô II. Người dân nơi đây chỉ đơn giản nói: ‘Ngài là vị Giáo hoàng của chúng tôi.’ Và khi họ nói về ngài, bạn có thể thực sự cảm nhận được niềm xúc động của họ. Sự trở lại của Đức Thánh Cha Leo XIV đã làm sống lại những ký ức đó và mang đến cho mọi người cảm giác rằng truyền thống giáo hoàng tươi đẹp này đang được tiếp nối.”
 
Bốn thế kỷ hiện diện của các Đức Giáo hoàng
Kỳ nghỉ hè của Đức Giáo hoàng năm nay cũng trùng với một ngày kỷ niệm quan trọng, vì năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 400 năm Giáo hội bắt đầu truyền thống sử dụng nơi nghỉ hè của các Đức Giáo hoàng tại Castel Gandolfo. Vị Giáo hoàng đầu tiên khởi xướng truyền thống này là Đức Giáo hoàng Urbanô VIII vào năm 1626. “Cùng với Giáo phận, chính quyền địa phương và giáo xứ, chúng tôi đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm cho sự kiện này. Đây là một cơ hội phi thường,” Cha Tadeusz Rozmus kết luận, “để tưởng nhớ bốn thế kỷ hiện diện của những Người Kế Vị Thánh Phêrô tại Castel Gandolfo và để làm nổi bật tầm quan trọng của địa danh này trong lịch sử của Giáo hội.”
 
(Nguồn: Vatican News)
Visited 2 times, 2 visit(s) today