Madagascar – Nơi Giấc Mơ Của Don Bosco Tiếp Tục Bừng Sáng

(ANS – Antananarivo) – Cha Luca Barone, Giám đốc “Văn phòng Truyền giáo Don Bosco” (Missioni Don Bosco) tại Valdocco, Turin, vừa có chuyến thăm Madagascar. Trở về sau sứ mệnh này, ngài đã chia sẻ một bài viết đầy xúc động về những khuôn mặt, vùng đất và câu chuyện nơi “hòn đảo mang tầm vóc lục địa” này.

Một Giấc Mơ Khởi Đi Từ Trăm Năm Trước

Madagascar là một vùng đất khó gọi tên – thuộc về Châu Phi nhưng lại mang những nét văn hóa, lịch sử giao thoa với Indonesia và Malaysia. Chính sự độc đáo này, ngay từ thời Don Bosco, đã biến nơi đây thành một điểm đến khơi dậy khát vọng truyền giáo mãnh liệt.

Đến thăm các công cuộc Salêdiêng tại Antananarivo, Ivato, Fianarantsoa, Betafo hay Tamatave, ta như lạc vào giấc mơ truyền giáo thứ 5 của Don Bosco (đêm 09-10/04/1886 tại Barcelona). Dù thời bấy giờ chưa có tu sĩ Salêdiêng nào đặt chân đến, ngài đã thấy trước: “Và xa hơn nữa, Madagascar… Những trung tâm này và nhiều nơi khác sẽ có các trụ sở, trung tâm học vấn, tập viện”. Đến năm 1981, qua “Dự án Châu Phi”, lời tiên tri ấy đã thành hiện thực. Các cộng đoàn Salêdiêng, và sau này là các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA), đã hiện diện để mang đến sự giáo dục và mục vụ cho hàng ngàn thanh thiếu niên nghèo khổ nhất.

Sự Nghèo Khó Thầm Lặng và Ánh Sáng Của Hy Vọng

Hơn hai phần ba dân số Madagascar sống trong cảnh nghèo đói. Ở các vùng nông thôn, những đứa trẻ phải thức dậy từ hừng đông để theo cha mẹ đánh cá, những thanh niên đi bộ hàng cây số trên con đường đất lầy lội để đến trường. Nơi đây, điện thắp sáng là một thứ xa xỉ.

Đó là một sự nghèo khó tĩnh lặng, không ồn ào trên các mặt báo, nhưng hằn sâu vào cuộc sống của bao thế hệ. Thế nhưng, giữa sự bần cùng ấy, nụ cười của các em nhỏ vẫn rạng rỡ, và niềm hy vọng rực sáng hơn bất cứ đâu. Chính tại đây, sự hiện diện của Salêdiêng tỏ rõ giá trị cốt lõi nhất: Việc mở ra một ngôi trường, một nguyện xá hay một trung tâm dạy nghề không chỉ là trao đi vật chất, mà là thắp lên ngọn lửa hy vọng, cứu các em khỏi “căn bệnh” nguy hiểm nhất: Sự phó mặc và buông xuôi.

#DonBosco #Salesians #SaleziengVNN #ChaBeTrenCa #CongTacVienSaledieng #TruyenGiao #Madagascar #NhatBan #HongKong #GiaDinhSaledieng #SalesianFamily #GiaoDucGioiTre

Visited 2 times, 2 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.