Đêm diễn nguyện: “Khúc Ân Tình” bản hoà ca 75 năm lịch sử – Cùng người trẻ Tri ân và Hy vọng

Vào lúc 19g30 tối ngày 02/10/2026, tại Hội trường Giáo xứ Xuân Hiệp, Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam (VIE) đã tổ chức Đêm diễn nguyện với chủ đề “Khúc Ân Tình”. Sự kiện có sự hiện diện của đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ, các bạn trẻ cùng cộng đoàn dân Chúa. Đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật thánh và những giây phút cầu nguyện sốt sắng, đêm diễn nguyện là dịp để Dòng Salêdiêng Don Bosco dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền bối nhân kỷ niệm 75 năm hạt giống Don Bosco được gieo trồng trên quê hương Việt Nam.
Không gian của đêm diễn nguyện được bắt đầu hai nhạc phẩm hợp xướng “Lời Tạ Ơn” và “Cảm Mến Ân Tình”. Lời ca tiếng hát mang đậm tâm tình thiêng liêng đã nối kết muôn cõi lòng, hiệp chung nhịp đập Salêdiêng để ngợi ca tình yêu Thiên Chúa. Đây không chỉ là lời chào mừng, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa tâm hồn, mời gọi mỗi người tham dự gác lại những vội vã đời thường để bước vào một “khúc ân tình” miên man của lịch sử.
Dòng chảy 75 năm được tái hiện đầy xúc động qua hoạt cảnh “Từ những giấc mơ đến sự hiện diện của Don Bosco tại Việt Nam”. Cộng đoàn như được cùng bước theo cậu bé Gioan Bosco từ Giấc mơ chín tuổi, vượt qua muôn trùng đại dương để mang đặc sủng yêu thương thanh thiếu niên nghèo đến với dải đất hình chữ S.
Mạch cảm xúc ấy càng thêm lắng đọng qua những lời chia sẻ của Cha nguyên Giám tỉnh Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thêm. Bằng những cảm nghiệm sâu sắc của một người đi trước, ngài đã ôn lại các trang sử của Tỉnh dòng với niềm xác tín và lòng phó thác vào ân sủng Thiên Chúa. Ngay sau đó, cả cộng đoàn cùng chìm trong phút thinh lặng khi tốp ca cất lên nhạc phẩm “50 năm Don Bosco Việt Nam” để tưởng nhớ các hội viên đã an nghỉ trong Chúa. Lịch sử Tỉnh dòng không chỉ được viết nên bằng những nụ cười, mà còn bằng cả tuổi thanh xuân, giọt mồ hôi và sự hy sinh âm thầm của biết bao vị truyền giáo đã hiến dâng trọn đời vì người trẻ.
Trọng tâm thiêng liêng của đêm diễn nguyện được khắc họa rõ nét qua tiết mục “Đức Maria – Mẹ và Bà Giáo của Don Bosco” do quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ thể hiện. Bằng ngôn ngữ của vũ đạo nghệ thuật thánh, tiết mục đã làm toát lên chân lý nền tảng của gia đình Salêdiêng: “Chính Mẹ đã làm mọi sự”. Bàn tay hiền mẫu của Mẹ vẫn luôn chở che và dắt dìu con thuyền Tỉnh dòng vượt qua mọi thăng trầm.
Phát xuất từ tình yêu mẫu tử ấy, sức sống Salêdiêng được diễn tả cách sinh động qua liên khúc của các em thiếu nhi: “Father of many youngsters” và “Cha đến thăm”. Sự hồn nhiên, rạng rỡ của các em đã thắp sáng bầu khí, tiếp nối bằng vũ điệu dân vũ “Bài ca chủ đề: 75 năm Hồng ân, Tri ân và Hy vọng”. Tuổi trẻ chính là mùa xuân của Giáo hội; từng bước nhảy năng động như một lời tuyên xưng: Đặc sủng Don Bosco vẫn đang sống động, vươn mình và sẽ tiếp tục trổ sinh hoa trái trong tương lai.
Như một nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong các cộng đoàn Salêdiêng, đêm diễn nguyện khép lại với Giờ cầu nguyện, lắng nghe Huấn từ của Cha Giám tỉnh Barnaba Lê An Phong và nhận Phép lành. Âm nhạc và những tràng pháo tay nhường chỗ cho sự thinh lặng thánh thiêng. Lời huấn từ ngắn gọn nhưng chứa chan tình phụ tử từ vị Bề trên đã đúc kết trọn vẹn thông điệp của đêm diễn. Phép lành bình an cuối ngày như một cơn mưa ân sủng, tưới gội tâm hồn và “sai đi” những người trẻ mang niềm vui Tin Mừng vào giữa lòng thế giới.
Đêm diễn nguyện đã khép lại, nhưng “Khúc Ân Tình” của 75 năm lịch sử chắc chắn sẽ còn ngân vang mãi. Xin tri ân quá khứ với những viên gạch nền móng vững chắc, đón nhận hiện tại bằng trái tim nhiệt thành của tuổi trẻ, và hướng về tương lai trong sự phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Phù Hộ. Ngọn lửa của Cha Thánh Gioan Bosco đã, đang và sẽ luôn rực cháy trong từng nhịp đập của Giáo hội tại Việt Nam.
Ban Truyền thông Don Bosco
Visited 3 times, 3 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.