Cùng Don Bosco Vui Hội Trăng Rằm 2026

Hoà chung không khí vui tươi của Tết Trung Thu, trong những ngày qua (từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 09 tức 13 đến 15 tháng 08 âm lịch), Cha Giám đốc, quý Bề trên, thầy Hộ trực, anh em Tập sinh tại Cộng thể Tập viện Don Bosco Thiện Lộc cùng quý cô chú cộng tác viên Salêdiêng đã có cơ hội mang niềm vui, bầu không khí tưng bừng của ngày Trung Thu đến với các em thanh thiếu niên, thiếu nhi tại các Mái ấm, Trung tâm giáo dục dạy nghề Thành phố và các trường học.

Điểm đến đầu tiên trong ngày 13 Âm lịch là Mái ấm Từ Tâm và Mái ấm Lái Thiêu. Với chủ đề “Cùng Don Bosco, vui Tết Trung Thu”, anh em đã mang đến cho các em khuyết tật và các bạn nội trú những tràng cười rộn rã với các nhân vật như Chú Cuội, Anh Bờm, tiếng trống lân và những chiếc lồng đèn nhỏ. Đặc biệt, hoạt cảnh Tin Mừng “Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy” (Mt 19, 14) đã nhắc nhớ mỗi người về tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Chương trình kết thúc với phần hát “Give Thanks” đơn sơ mà các em cất lên trước lúc chia tay như đọng lại mãi trong lòng đoàn phục vụ.

Chiều 14 Âm lịch, Quý Cha, quý Thầy và quý Cộng tác viên đã ghé thăm Mái ấm Ngôi Sao Sơn Kỳ. Trước buổi sinh động vui trung thu, mọi người cùng các em quây quần bên bữa cơm gia đình thân mật. Sau đó, chương trình tiếp tục với những tiếng trống lân rộn rã cùng đoàn rước đèn Trung Thu len lỏi qua con hẻm nhỏ trong khu xóm đã thắp lên nụ cười rạng rỡ cho các em.

Đến ngày 25 tháng 09 (Rằm tháng Tám) là một ngày tràn đầy năng lượng với chuỗi phục vụ liên tục: từ Lớp Phổ cập Don Bosco Ba Thôn, Trường Mầm non Hoàng Yến (Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán), Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố (Gò Vấp), đến Mái ấm Dòng Lòng Chúa Thương Xót và sau cùng là Giáo xứ Ba Thôn.

Sau những giờ phục vụ bên ngoài, ngày Trung Thu khép lại trọn vẹn bằng đêm sinh hoạt gia đình tại chính Cộng thể. Những tiếng cười khi gọi lô tô, những chiếc lồng đèn do chính tay anh em tự làm được thắp sáng lung linh quanh khuôn viên tu viện.

Dù trải qua một ngày dài thấm mệt với lịch trình dày đặc, nhưng nơi khuôn mặt của mỗi anh em Tập sinh vẫn rạng rỡ niềm vui. Nhớ lời Cha Thánh Gioan Bosco đã để lại: “Chỉ cần các con là người trẻ, đủ để cha yêu thương các con”, hành trình phục vụ này chính là dịp để anh em sống và họa lại hình ảnh vị Mục tử Nhân Lành theo gương Đấng Sáng lập nơi những thanh thiếu niên – đối tượng ưu tiên mà người Salêdiêng luôn hướng đến.

Ban truyền thông Tập Viện Don Bosco

Visited 3 times, 3 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.