Ngày 24 tháng 10: Thánh LUY GUANELLA, Linh mục
“Linh đạo của Cha Luy Guanella đặt nền tảng trên việc thấu cảm Tin Mừng như một câu chuyện về tình phụ tử sâu thẳm: Thiên Chúa chăm sóc từng người con, đặc biệt là những phận người yếu thế và cùng khốn nhất.”
1. Phép lạ mở lối cho án tuyên thánh
Vào một buổi chiều ngày 15 tháng 3 năm 2002, William Glisson, một thanh niên người Mỹ, đang trượt patin với tốc độ cao mà không đội nón bảo hiểm trên đường phố Springfield, ngoại ô Philadelphia, thì không may gặp một tai nạn ngã chấn thương sọ não cực kỳ nghiêm trọng.
Được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp liên tiếp. Tuy nhiên, bệnh tình vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu, hy vọng sống sót dường như mong manh. Tiên lượng khả quan nhất của các bác sĩ lúc bấy giờ là nếu giữ được tính mạng, anh cũng phải gánh chịu những di chứng bại não vĩnh viễn suốt đời.
Bốn ngày sau tai nạn, đúng vào ngày đại lễ kính Thánh Giuse, Bác sĩ Noreen M. Yoder – một người bạn thân của gia đình – đã trao cho mẹ của William hai mẩu xương thánh của Đấng Đáng Kính sáng lập Dòng tu đang điều hành bệnh viện nơi cô làm việc. Vị bác sĩ khuyên người mẹ hãy tha thiết chạy đến nài xin ngài chuyển cầu để chữa lành cho chàng thanh niên. Trong cử chỉ đầy niềm tin cậy, người mẹ đã buộc một mẩu thánh tích vào cổ tay con trai và giữ mẩu còn lại bên mình để không ngừng cầu nguyện. Một chuỗi lời kinh hiệp ý xin phép lạ cũng nhanh chóng được kết nối rộng khắp.
Vượt lên mọi tiên lượng bi quan của y học, người thanh niên bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh kỳ diệu. Hai mươi ngày sau, anh được xuất viện và chỉ cần theo dõi một chương trình phục hồi chức năng vận động thần kinh. Tám tháng sau vụ tai nạn thảm khốc, William đã bình phục hoàn toàn và trở lại làm việc tại xưởng mộc của thân phụ.
Phép lạ hiển nhiên nhờ lời chuyển cầu của vị Chân phước này đã hoàn tất điều kiện pháp lý cuối cùng cho án tuyên thánh của ngài. Ngài được vinh thăng lên hàng hiển thánh của Giáo hội Công giáo vào ngày 23 tháng 10 năm 2011 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Rôma.
Đấng trung gian cầu bầu đầy quyền năng ấy là ai? Đó chính là Thánh Luy Antôn Guanella Bianchi, Đấng sáng lập Hội dòng Nữ tử Đức Mẹ Quan Phòng và Dòng Tôi Tớ Bác Ái (thường gọi là các tu sĩ Dòng Guanella).
2. Cân bằng giữa cương nghị và dịu hiền
Sinh ngày 19 tháng 12 năm 1842 tại ngôi làng Fraciscio di Campodolcino miền núi Alps nước Ý, Luy là người con thứ chín trong một gia đình nề nếp gồm mười ba người con, nơi thấm nhuần các nguyên tắc đức tin Kitô giáo vững chắc.
Thân phụ của ngài, ông Lorenzo di Tomaso Guanella, là một người rắn rỏi cả về thể chất lẫn tính cách; chỉ sự hiện diện của ông cũng đủ mang lại sự an tâm, vững chãi. Tự thuật của vị thánh viết:
“Cha tôi toát lên sự tráng kiện, tính tình cương trực và dứt khoát tựa đỉnh núi Calcagnolo sừng sững che chở ngôi làng Fraciscio.”
Trái lại, người mẹ là bà Maria Antonieta Bianchi, tuy cùng đạo đức và cần cù như chồng, nhưng lại nổi bật bởi cung cách vô cùng dịu dàng, nhân từ. Nhớ về mẹ, Cha Luy Guanella thổ lộ:
“Sức nặng từ uy quyền của người cha trên đàn con đã được bù trừ một cách quan phòng bởi người mẹ […] một phụ nữ sáng tạo và tràn đầy yêu thương; một kho tàng vô giá mà Thiên Chúa Quan Phòng đã ban tặng!”
Luy hòa thuận với tất cả anh chị em, nhưng người gắn bó nhất với ngài là Catherine, người chị lớn hơn ngài một tuổi. Thuở ấu thơ, hai chị em thường kể cho nhau nghe những câu chuyện phiêu lưu của các thánh và sớm học cách nhận ra khuôn mặt Chúa Giêsu nơi người nghèo hèn. Gần nhà họ có một phiến đá với những vết lõm tựa như những chiếc nồi súp. Đôi trẻ thơ ngây thường trộn nước với đất vào đó rồi khuấy đều và bảo nhau:
“Mai này lớn lên, chúng mình sẽ nấu những nồi súp ngon lành như thế này cho người nghèo ăn nhé!”
3. Những dấu chỉ ơn gọi từ thuở thiếu thời
Từ khi còn rất nhỏ, cuộc đời cậu bé Luy đã xuất hiện nhiều dấu chỉ lạ lùng, những điềm báo báo trước con đường mà Chúa Quan Phòng đã định sẵn cho ngài.
Biến cố đầu tiên xảy ra khi Luy mới tròn sáu tuổi, vào Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả. Đang đứng nơi quảng trường nhà thờ Fraciscio cùng với bác và anh rể, cậu được tặng một túi kẹo bạc hà nhỏ ngọt lịm (diavoletti), ngay lúc tiếng chuông báo hiệu giờ lễ bắt đầu vang lên.
Không muốn mang bánh kẹo vào nhà thờ, cậu bèn đem giấu vào một đống củi để tránh sự tò mò của bạn bè. Bỗng nhiên, cậu nghe tiếng vỗ tay và thấy một cụ già đứng gần cửa Tòa thị chính đang nhìn mình. Vị thánh kể lại trong Tự thuật:
“Cụ gầy gò, tóc bạc phơ, nước da sạm nắng; cụ mặc quần ngắn và mang đôi tất len mộc thô sơ, nét mặt hiền từ dường như đang tha thiết xin vài viên kẹo.”
Hoảng sợ, Luy vội giấu gói kẹo đi; nhưng khi quay đầu nhìn lại, cụ già đã biến mất không dấu vết.
Hình ảnh người hành khất già nua ấy không bao giờ phai nhạt trong tâm trí ngài, và nó lại bừng sáng lên:
“…mỗi khi ngài gặp gỡ những người cao tuổi đang mỏi mòn cầu xin chút tình bác ái và lòng thương cảm ở chặng cuối cuộc đời.”
Một biến cố sâu sắc khác xảy ra vào ngày ngài rước lễ lần đầu lúc chín tuổi. Hôm ấy rơi vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh nên không có tiệc mừng rộn rã. Trở về nhà, Luy được phân công đi chăn cừu như thường lệ. Đầy tràn ân sủng, cậu ngồi tựa lưng trên thảm cỏ đồi Motto Hill – nơi cậu thường nghỉ chân khi đàn cừu gặm cỏ – và bắt đầu cầu nguyện, cảm tạ Mẹ Maria vì niềm hạnh phúc khôn tả khi được đón rước Chúa Giêsu vào tâm hồn.
Cậu cảm thấy một sự dịu ngọt thiêng liêng thôi thúc mình đưa ra những quyết tâm quảng đại. Thế nhưng, khi vừa thiu thiu ngủ với cuốn sách kinh nguyện cầm trên tay, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một giọng nói phụ nữ dịu dàng gọi tên mình. Nhìn quanh không thấy ai, cậu ngỡ là giấc chiêm bao và tiếp tục chợp mắt.
Tiếng gọi ấy lại vang lên lần thứ hai, và tựa như biến cố ngôn sứ Samuel (x. 1 Sm 3,8), giọng nói vang lên lần thứ ba rõ ràng và uy lực hơn: “Luy, Luy!”. Giây phút ấy, vị thánh kể lại:
“Tôi nhìn thấy một Bà giơ cánh tay phải ra như đang chỉ dẫn điều gì. Mẹ phán cùng tôi: ‘Khi con trưởng thành, con sẽ làm tất cả những điều này để nâng đỡ người nghèo.’ Và như một cuốn phim hiển hiện trước mắt, tôi thấy rõ mọi việc mình sẽ phải dấn thân phụng sự.”
4. Tôi luyện tính khí và bước vào đường thánh vụ
Năm mười hai tuổi, nhờ một suất học bổng, Luy vào học tại Trường Gallio ở Como. Đối với một mục đồng quen với tự do phóng khoáng giữa đồng nội và những đỉnh núi Alps ngút ngàn, việc phải khép mình vào kỷ luật học đường nghiêm ngặt là một thách đố nặng nề. Trường học đối với cậu chẳng khác nào nhà giam. Thế nhưng, chính giai đoạn này đã giúp ngài chế ngự tính khí bộc trực, nóng nảy để tôi luyện nên một tâm hồn nhã nhặn, cởi mở và ấm áp thừa hưởng từ mẹ.
Được nuôi dưỡng bởi việc siêng năng lãnh nhận các Bí tích và lòng sùng kính Mẹ Maria nồng nàn, hạt giống ơn gọi trong ngài đâm chồi vững chắc. Ngài kiên vững trong các giá trị luân lý và kiên định với nhân đức khiết tịnh, nết na, bất chấp những luồng gió duy lý và phong trào tự do thế tục đang càn quét khắp nước Ý lúc bấy giờ.
Sau sáu năm theo học tại trường, ngài tiến vào Đại chủng viện Giáo phận Thánh Abbondio. Nơi đây, ngài củng cố sâu xa ơn gọi mà Thiên Chúa Quan Phòng đã kêu gọi từ thời thơ ấu. Mỗi dịp nghỉ hè về quê, ngài luôn tận tụy dành thời gian chăm sóc những người nghèo khó, người bệnh tật và những mảnh đời bơ vơ nhất trong làng.
5. “Thanh gươm rực lửa trong thừa tác vụ thánh”
Giữa một bối cảnh chính trị căng thẳng đầy hiềm khích – thời điểm quân lính của phong trào Garibaldi xúc phạm và xâm phạm các thánh đường tại Como – Thầy Luy Guanella được thụ phong linh mục vào ngày 26 tháng 5 năm 1866, do Đức Cha Bernardino Frascolla, Giám mục Foggia truyền chức.
Trong ngày hồng phúc ấy, tâm hồn tràn ngập hoan lạc, vị tân linh mục đã đoan hứa cùng Thiên Chúa và anh chị em:
“Con ước ao trở nên một thanh gươm rực lửa trong thừa tác vụ thánh!”
Trước lời thề hứa này, một sử gia tiểu sử đã nhận định:
“Người linh mục trẻ ấy đã thể hiện một tâm hồn biết ước mơ và dám ‘khao khát những điều cao cả’; sẵn sàng xả thân vì căn nguyên của những kẻ bần cùng nhất, đặt tình yêu Thiên Chúa và tha nhân lên trên hết mọi sự.”
Thánh lễ mở tay của ngài được cử hành vào đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Prosto, nơi ngài từng phục vụ với cương vị phó tế, và ngài tiếp tục ở lại đó gần một năm trong vai trò cha phó.
Khi được bổ nhiệm làm cha sở Savogno, ngài đã tận dụng văn bằng sư phạm của mình để mở một trường học, và ngôi trường nhanh chóng thu hút đông đảo học sinh. Ngài dấn thân không mệt mỏi trong suốt tám năm cho sứ vụ chăm sóc người nghèo. Ngài tổ chức huấn giáo và đào tạo đức tin cho mọi tầng lớp, kêu gọi mọi người trung thành hiệp thông với Đức Thánh Cha, đồng thời cảnh giác trước các trào lưu học thuyết mới thù nghịch với Giáo hội. Chính vì sự kiên vững này, đặc biệt là sau khi ngài cho xuất bản tập sách nhỏ mang tên “Saggio di ammonimenti” (Tập chỉ dẫn những lời cảnh cáo), chính quyền dân sự đã liệt ngài vào danh sách “thành phần nguy hiểm”. Ngôi trường bị cưỡng chế đóng cửa và ngài buộc phải rời khỏi giáo phận.
6. Ba năm “học nghề thánh thiện” bên cạnh Don Bosco
Được đánh động mãnh liệt bởi nhân cách và linh đạo của Thánh Gioan Bosco, Cha Luy Guanella quyết định tìm về Turin. Ngài đã sống ba năm quý báu (1875–1878) để “học nghề”, như ngài vẫn thường tự nhận sau này: bước theo dấu chân của Vị Sáng lập Dòng Salêdiêng trên đường nên thánh và cộng tác hết mình vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên nghèo theo Hệ thống Dự phòng. Cũng trong thời gian này, ngài có cơ hội tiếp xúc với công cuộc bác ái vĩ đại của Thánh Giuse Cottolengo, điều này đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm thức của ngài.
Tuy nhiên, tâm hồn ngài vẫn không ngừng trăn trở. Liệu đây đã phải là nẻo đường cứu cánh mà ngài được Chúa kêu mời? Đâu là sự hoàn tất cho thị kiến mà ngài đã chiêm ngắm vào ngày rước lễ lần đầu? Tiếng gọi của Đấng Quan Phòng vẫn âm vang giục giã trong lương tâm, thúc đẩy ngài phải kiến tạo một công cuộc mới cho những kẻ bị bỏ rơi nhất. Thời gian thử thách và tôi luyện tại Valdocco chính là một sự chuẩn bị tuyệt vời cho sứ vụ tương lai.
Khi được Đức Giám mục giáo phận triệu hồi, ngài vâng phục trở về Como. Giây phút chia tay Turin, rời xa Hội dòng Salêdiêng và đặc biệt là xa người cha kính yêu Don Bosco là một nỗi đau thắt lòng:
“Tôi chưa từng cảm thấy nỗi buồn nào xé ruột xé gan đến thế, ngay cả lúc ôm cha mẹ thân yêu trong tay vào giờ phút các ngài lâm chung,” – ngài đã nghẹn ngào ghi lại trong Tự thuật.
7. Khai sinh Ngôi nhà Thánh ý Quan Phòng
Năm 1878, được gửi đến giáo xứ Traona để phụ tá cho một cha sở đang đau bệnh, Cha Guanella đã ấp ủ biến một tu viện cổ thành trường học cho các thiếu niên nghèo có chí hướng tiến tới chức linh mục theo tinh thần Salêdiêng. Tuy nhiên, vì bị chính quyền coi là “vị linh mục đáng ngờ”, ngài không thể xin được giấy phép hoạt động.
Năm 1881, Đức Giám mục thuyên chuyển ngài về giáo xứ Olmo hẻo lánh tận trên đỉnh núi cao, với hy vọng ngài tránh được sự dòm ngó và hiềm nghi từ chính quyền. Tại đây, nhìn thấy lý tưởng mục vụ bị ngăn trở, ngài từng có lúc cảm thấy như bị lưu đày và cô đơn trước mặt Chúa.
Nhưng vài tháng sau, ngài nhận bài sai chuyển về Pianello, và chuỗi ngày thử thách cam go ấy đã được đền đáp. Tại đây có một cô nhi viện và mái ấm do vị linh mục tiền nhiệm quá cố là Cha Carlos Coppini thành lập, được trao phó cho một nhóm thiếu nữ đạo đức tận tụy coi sóc. Chính từ chiếc nôi này, vào năm 1886, hội dòng đầu tiên của ngài được khai sinh: Hội dòng Nữ tử Đức Mẹ Quan Phòng, với sự cộng tác vô giá của Mẹ Marcelina Bosatta và em gái ngài là Chân phước Clara Bosatta.
Luôn ngoan ngùy phó thác nơi Ý Chúa, Cha Guanella thường căn dặn:
“Bí quyết của sự trọn lành là thực thi Thánh ý Thiên Chúa.”
Sau đó, ngài mở tại Como “Ngôi nhà Thánh ý Quan Phòng” đầu tiên – lấy theo tên công cuộc của Thánh Giuse Cottolengo – với mục tiêu đón nhận và chăm sóc những người nghèo khổ, tàn tật và bị gạt ra bên lề xã hội. Công cuộc nhanh chóng lớn mạnh nhờ sự trợ giúp của các ân nhân quảng đại và những tâm hồn tận hiến dấn thân cho đức bác ái.
Trong một chuyến về lại Turin, ngài đến gặp Don Bosco để xin lời khuyên về thao thức thành lập một tu hội dành cho nam giới. Vị Sáng lập Dòng Salêdiêng đã nhiệt thành khích lệ và khẳng định rằng đây là một công cuộc đẹp lòng Chúa. Nhờ đó, với phép lành của Đức Tổng Giám mục Milan lúc bấy giờ là Đấng Đáng Kính Andrea Carlo Ferrari (nguyên Giám mục Como), Dòng Tôi Tớ Bác Ái (Servants of Charity) chính thức ra đời.
Với sự cộng tác của Cha Aurelio Bacciarini và Cha Leonardo Mazzucchi, sau khi dòng được thiết lập theo giáo luật vào ngày 24 tháng 3 năm 1908, thời khắc mong đợi đã điểm: Cha Guanella cùng nhóm linh mục tiên khởi đã tuyên khấn trọn đời ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục trước Nhà Tạm Thánh Thể.
8. Gia đình Thiên Quốc: “Bánh và Chúa”
Linh đạo của Vị Sáng lập thánh thiện đặt nền trên nhận thức sâu sắc về Tin Mừng như câu chuyện tình yêu của người cha dành cho con cái: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót của hết thảy mọi người, một Người Cha Quan Phòng luôn chăm sóc từng phận người, nhất là những ai yếu đuối và nghèo hèn nhất.
Mọi người đều được mời gọi trở nên phần tử của đại gia đình Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Trong mái ấm ấy, những người cùng khốn nhất xứng đáng nhận được sự chăm sóc ưu tiên: người già neo đơn, trẻ mồ côi, bệnh nhân giai đoạn cuối không ai chăm sóc, hay những người khuyết tật về thể xác lẫn tâm thần.
Ngài tóm lược đường hướng giáo dục và chăm sóc toàn diện trong gia đình này bằng khẩu hiệu nổi tiếng: “BÁNH VÀ CHÚA” (Pane e Signore):
• “Bánh” là sự phát triển toàn diện của con người: thể chất, trí tuệ, tâm lý và vị thế xã hội.
• “Chúa” là việc đáp ứng những khát vọng sâu thẳm nhất của linh hồn con người, được mời gọi đạt tới sự sung mãn trong đời sống Tin, Cậy, Mến.
Nơi mái ấm ấy, hình ảnh Mẹ Maria – Mẹ dẫn đưa nhân loại về với Chúa Kitô – giữ vị trí trung tâm không thể thay thế. Ngài thường dành hàng giờ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Quan Phòng. Ngài không bao giờ nghi ngờ sự che chở của Mẹ, Đấng đã mặc khải sứ vụ cho ngài từ thuở ấu thơ:
“Hãy luôn gắn bó mật thiết với Mẹ Maria và vững bước tiến tới trong niềm phó thác,” – ngài tha thiết nhắn nhủ các môn sinh.
9. Chết lành là điều trọng yếu hơn hết
Vào những năm cuối đời, sau khi vượt qua muôn vàn gian nan thử thách, Cha Guanella đã chứng kiến công cuộc bác ái của mình lan rộng ra bốn châu lục. Xác tín rằng con người chỉ là khí cụ bất toàn, bởi vì:
“È Dio che fa!” (Chính Thiên Chúa hành động!)
Đấng Sáng lập luôn khơi dậy nhiệt huyết truyền giáo trong tâm hồn con cái mình bằng châm ngôn:
“Quê hương của các con chính là cả thế giới.”
Chính ngài đã thân hành hiện diện trong ngày thiết lập các nhà mới ở hải ngoại, chẳng hạn như tại Hoa Kỳ vào năm 1912.
Công cuộc Guanellian nhận được sự nâng đỡ nồng hậu của Đức Giáo Hoàng Piô X, vị Giáo hoàng thánh thiện đã dành cho Cha Guanella một tình bạn thắm thiết. Chính Đức Piô X đã đề nghị ngài thành lập Giáo xứ Thánh Giuse Chiến Thắng (nay là một tiểu vương cung thánh đường) gần Vatican, kèm theo một mái ấm chăm sóc các gia đình nghèo sống trong các khu ổ chuột tạm bợ quanh đó.
Bận rộn với vô số công việc mục vụ, ngài vẫn miệt mài viết nhiều tác phẩm đào tạo Kitô hữu và để lại hơn ba ngàn lá thư Chan chứa các nhân đức, mang tính ngôn sứ và lòng yêu thương sâu sắc dành cho người nghèo.
Một trong những sáng kiến cuối cùng và lan tỏa sâu rộng nhất của ngài là Hiệp Hội Thánh Giuse Bầu Cử Cho Kẻ Lầm Than Lúc Lâm Chung (Pia Unione del Transito di San Giuseppe), được thành lập năm 1913, nhằm đồng hành cầu nguyện cho các linh hồn trong giờ sau hết. Ngài từng chia sẻ:
“Sống lành là điều cần thiết, nhưng chết lành còn quan trọng hơn gấp bội. Ơn chết lành là cùng đích của tất cả, nhất là trong thời đại hôm nay, khi người ta chỉ mải mê tìm kiếm của cải vật chất và thú vui chóng qua mà chối bỏ sự sống đời đời.”
Vương miện của một đời sống thánh thiện đã trọn vẹn khi ơn chết lành đến với Cha Luy Guanella vào ngày 24 tháng 10 năm 1915, hưởng thọ 73 tuổi. Biến cố ngài được vinh thăng lên bàn thờ hiển thánh là lời nhắc nhở quý giá cho thế giới hôm nay – một thế giới quá tự phụ vào sức mình – về bí quyết nên thánh đích thực: Hãy hoàn toàn đặt đời mình trong bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng, bởi vì dẫu cho sức người có miệt mài đến đâu:
“È DIO CHE FA!” – CHÍNH CHÚA LÀ ĐẤNG TÁC THÀNH.
Nguồn: https://catholicmagazine.news/don-louis-guanella-the-gospel-as-a-story-of-love/
#DonBosco #Salesians #ThanhLuyGuanella #Guanellians #LinhDaoSaledieng #SaleziengVNN #MoiNgayMotNiemTin #GioiTreCongGiao #Caritas
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
