7 Ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay Cho Người Trẻ – Ngày 1: Dành Chỗ Cho Lời Chúa

Lời Chúa (Tv 95,7-8)

“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!
Người phán: ‘Các ngươi chớ cứng lòng…’”

Sứ điệp Mùa Chay 2026

“Mọi hành trình hoán cải đều bắt đầu khi chúng ta để cho Lời Chúa chạm đến mình và đón nhận bằng cả tâm hồn.”

Suy niệm

Mùa Chay không bắt đầu bằng việc làm điều gì đó cho Chúa, nhưng bằng việc để Chúa nói với mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hoán cải khởi đi từ việc dành chỗ cho Lời. Trong đời sống người trẻ hôm nay, trái tim dễ bị lấp đầy bởi kế hoạch, áp lực, mạng xã hội, và những lo âu tương lai. Chúng ta nghe rất nhiều, nhưng ít khi thực sự lắng nghe.

Cứng lòng không phải là chống lại Thiên Chúa cách công khai, mà là sống mà không để Lời ảnh hưởng đến quyết định của mình. Theo linh đạo của Thánh Gioan Bosco, giáo dục bắt đầu bằng việc chạm đến trái tim. Và trái tim chỉ được chạm đến khi biết lắng nghe.

Hôm nay là thời gian của ân sủng. Không phải khi tôi hoàn hảo hơn, nhưng ngay lúc này.

Thực hành

Hãy dành 15 phút thinh lặng thực sự với Tin Mừng.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin làm mềm trái tim con để Lời Ngài bén rễ.

Visited 5 times, 8 visit(s) today