Suy niệm hằng ngày – Thứ Năm, ngày 25/12/2025: Vội Vã Đến Với Niềm Vui Cứu Độ

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Ánh hừng đông của ngày Giáng Sinh đang ló dạng, xua tan màn đêm u tối. Nếu Lễ Đêm đưa chúng ta đến với máng cỏ trong sự tĩnh lặng của mầu nhiệm, thì Thánh lễ Rạng Đông hôm nay mời gọi chúng ta cùng các mục đồng “vội vã” lên đường. Chúng ta đi để chiêm ngưỡng một thực tại: Thiên Chúa đã làm người, và tình thương của Ngài đã xuất hiện giữa nhân loại như ánh bình minh không bao giờ tắt.

🕊️ 1. LỜI CHÚA (Lc 2, 15-20)

“Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ… Các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa về mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe.”

Trọng tâm: Các mục đồng – những người nghèo bé mọn – là những người đầu tiên nhận được tin mừng và đã mau mắn đáp trả bằng sự tin tưởng, để rồi trở thành những người loan tin mừng đầu tiên về Hài Nhi Giêsu.

💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Đoạn Tin Mừng Luca phác họa một hành trình đức tin đầy sống động:

  • Sự vội vã của lòng mến: Các mục đồng không chần chừ. Sau khi nghe thiên thần loan báo, họ “hối hả” ra đi. Đây là sự vội vã của những tâm hồn khao khát Thiên Chúa.

  • Dấu chỉ nghèo hèn: Điều họ tìm thấy không phải là một vương nhi trong cung điện, mà là “một hài nhi nằm trong máng cỏ”. Thiên Chúa dùng sự yếu đuối nhất để biểu lộ quyền năng vĩ đại nhất.

  • Thái độ của Đức Maria: Mẹ “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại”. Mẹ dạy chúng ta cách đón nhận mầu nhiệm không bằng lý trí ồn ào, nhưng bằng sự chiêm niệm thẳm sâu.

🔗 3. LIÊN HỆ CÁC BÀI ĐỌC

Sự liên kết giữa 3 bài đọc sáng nay vẽ nên một lộ trình của tình yêu:

  • Bài đọc I (Is 62, 11-12): Ngôn sứ Isaia tiên báo về Đấng Cứu Độ đang tới. Dân Chúa không còn bị gọi là “Kẻ bị ruồng bỏ”, nhưng được gọi là “Dân Thánh”, là những người được Chúa chuộc về.

  • Bài đọc II (Tt 3, 4-7): Thánh Phaolô giải thích lý do của sự thay đổi đó. Không phải vì chúng ta làm việc công chính, nhưng vì “lòng nhân hậu và lòng yêu thương con người của Thiên Chúa”. Ngài cứu chúng ta nhờ phép rửa tái sinh.

  • Tin Mừng (Lc 2, 15-20): Là sự hiện thực hóa tất cả. Các mục đồng chính là những người đầu tiên thuộc về “Dân Thánh” ấy. Họ được Thiên Chúa yêu thương viếng thăm ngay trong sự nghèo hèn của mình.

🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

Thiên Chúa ưu tiên những người bé mọn:

Tại sao tin mừng không đến với các kinh sư hay hoàng đế trước? Chúa chọn mục đồng – những người bị coi là hạng thấp kém trong xã hội bấy giờ. Điều này an ủi chúng ta rằng: Thiên Chúa không nhìn vào địa vị, Ngài nhìn vào trái tim sẵn sàng mở ra. Giáng Sinh là lễ của những tâm hồn khiêm tốn.

Đức tin cần có đôi chân “hối hả”:

Các mục đồng dạy chúng ta rằng đức tin không phải là lý thuyết suông. Khi đã chạm gặp ân sủng, con người không thể đứng yên. Chúng ta cần “vội vã” thay đổi lối sống, “vội vã” làm hòa với anh em và “vội vã” đem Chúa đến cho người khác.

Ghi nhớ và suy đi nghĩ lại:

Giữa tiếng ca hát của các mục đồng và sự kinh ngạc của láng giềng, Đức Maria chọn sự thinh lặng. Mẹ dạy chúng ta: Đừng để những ồn ào của lễ hội bên ngoài lấn át tiếng nói thầm lặng của Chúa trong tâm hồn. Hãy giữ lấy Lời Chúa và để Lời ấy thấm sâu vào đời sống hằng ngày.

⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Đức Giáo hoàng Lêô Cả đã nói: “Kitô hữu ơi, hãy ý thức phẩm giá của bạn”. Thiên Chúa làm người để chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Đó chính là nội dung cốt lõi của bài đọc II hôm nay.

Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhở: “Các mục đồng là những người tỉnh thức”. Ngài mời gọi Giáo hội phải luôn trong tư thế “tỉnh thức” để nhận ra Chúa nơi những người nghèo, người bị bỏ rơi – những “máng cỏ” của thời đại hôm nay.

Công đồng Vaticano II cũng nhấn mạnh: Ơn cứu độ là một hồng ân nhưng không. Giáo hội mời gọi chúng ta đừng cậy dựa vào sức mình, nhưng hãy để cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa (như thư Titô nhắc đến) biến đổi và tái sinh cuộc đời mình.

🌱 6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY (Thực hành mục vụ)

Thưa cộng đoàn, ánh sáng rạng đông của Giáng Sinh mời gọi chúng ta thực hành:

Hối hả thực thi bác ái: Như các mục đồng hối hả đến với Chúa, anh chị em hãy “hối hả” đến với những người đang cần sự giúp đỡ. Một món quà nhỏ, một lời thăm hỏi dành cho người già cả, cô đơn trong giáo xứ chính là cách chúng ta đi tìm gặp Hài Nhi Giêsu hôm nay.

Tôn vinh Chúa qua đời sống: Sau khi gặp Chúa, các mục đồng ra về “vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa”. Anh chị em hãy mang niềm vui này về gia đình. Hãy để cho bầu khí trong nhà mình hôm nay tràn ngập sự hòa thuận, niềm nở và đạo đức, để ai nhìn vào cũng thấy được “vinh quang Chúa” đang tỏa sáng.

Lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đã chọn hiện thân trong cảnh nghèo hèn để ở gần chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn lên đường tìm gặp Chúa nơi anh chị em mình, và biết gìn giữ mầu nhiệm yêu thương của Chúa trong lòng như Mẹ Maria. Amen.

Visited 9 times, 9 visit(s) today