Sáng Chúa Nhật, ngày 13/09/2026, tại Cộng thể Don Bosco Tân Cang, Trung tâm Cộng tác viên Salêdiêng (CTV) Artemide Zatti đã tổ chức buổi đào luyện định kỳ tháng 9. Chương trình đặc biệt ý nghĩa hơn khi được kết hợp cùng hoạt động “Mở heo đất – Trao học bổng”, nhằm sẻ chia và nâng đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, giáo dục tại đây.
Niềm vui hội ngộ và tinh thần đồng trách nhiệm
Đúng 8g15, hội trường Cộng thể rộn rã niềm vui khi anh chị em CTV Trung tâm Zatti cùng quý ân nhân và khách mời tề tựu đông đủ. Bầu khí thêm phần sôi động và ấm áp qua bài cử điệu “Con đường Giêsu” do anh Phạm Đình Chiến – Trưởng Ban Sinh hoạt hướng dẫn, giúp mọi người xóa tan khoảng cách để hòa chung niềm vui của đại gia đình Salêdiêng.
Tiếp đó, Cha Ủy viên Tôma Vũ Thanh Phong, SDB cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, tạ ơn hồng ân quy tụ và xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Trong phần đào luyện, Cha Tôma đã chia sẻ sâu sắc về Điều 22 trong “Kế hoạch Đời sống Tông đồ” với chủ đề: “Đồng trách nhiệm trong sứ mạng”. Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi CTV được mời gọi quảng đại thực thi sứ mạng chung tùy theo hoàn cảnh và năng lực riêng, với ý thức trách nhiệm và tình yêu chân thành dành cho người trẻ. Qua đó, mỗi người không chỉ phục vụ mà còn cùng nhau xây dựng một cộng đoàn biết nâng đỡ nhau và thăng tiến trên con đường nên thánh giữa đời thường.
Trong bầu khí thân tình, Trung tâm cũng dành những lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm để mừng sinh nhật sớm của Cha Ủy viên Tôma, cùng các thành viên có ngày sinh trong tháng 9, thắt chặt thêm tình huynh đệ ấm áp của gia đình Zatti.
Mở heo đất – Lan tỏa yêu thương, trao ban hy vọng
Phần được mong đợi nhất trong ngày là chương trình “Mở heo đất”. Dưới sự điều phối của chị Maria Nguyễn Thị Hiển, Cha Ủy viên Tôma, quý ân nhân và các CTV đã cùng nhau đập những chú heo đất nhỏ chứa đựng biết bao tình cảm được chắt chiu qua thời gian.
Sau khi kiểm đếm công khai, tổng số tiền thu được là 51.200.000 đồng (Năm mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng). Chị Maria Nguyễn Thị Hiển đã đại diện trao số tiền này đến Cha Giám đốc Cộng thể Don Bosco Tân Cang để hỗ trợ các em tại lớp Phổ cập tình thương, đồng thời trích một phần gửi đến Cha Giuse Nguyễn Toàn Thức để chăm lo cho các em học sinh nội trú.
Sự đóng góp này không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự tiếp nối của một sứ mạng: trao cho các em cơ hội được học chữ, rèn luyện kỹ năng và vươn lên bằng chính đôi chân của mình để trở thành những công dân lương thiện, những Kitô hữu tốt lành. Đáp lại tấm chân tình, Cha Giám đốc Cộng thể và Cha Tôma đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý ân nhân cùng anh chị em CTV, đồng thời mong mỏi sự cộng tác quảng đại này sẽ tiếp tục trở thành nhịp cầu yêu thương, nâng đỡ người trẻ trên bước đường tương lai.
Hiệp thông trong Thánh lễ tạ ơn
Vào lúc 10g00, Cha Tôma đã chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật XXIV Thường niên – Năm A. Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các hội viên Trung tâm đã qua đời, cũng như xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên quý ân nhân (còn sống và đã qua đời) – những người đã và đang âm thầm góp phần vào sứ mạng giáo dục và phục vụ người trẻ.
Thánh lễ khép lại lúc 11g00, kết thúc một buổi sáng đong đầy ân sủng, tình hiệp thông và sự sẻ chia. Ngày hội ngộ được tiếp nối bằng những tấm hình lưu niệm rạng rỡ và bữa cơm trưa huynh đệ đầm ấm ngay tại khuôn viên Cộng thể Don Bosco Tân Cang.
Bài viết & Ảnh: Ban Truyền thông Trung tâm Zatti.
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
