RMG – Lễ Tuyên Phong Chân Phước Cho Cha Elia Comini – Quy Luật Đời Sống Linh Mục:”Tất Cả Cho Thánh Tâm Chúa”.

(ANS – Rôma) – Con đường nên thánh của Cha Elia Comini (1910–1944), một tu sĩ Salêdiêng và là vị tử đạo của Monte Sole – người sẽ được tuyên phong chân phước tại Bologna vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2026 cùng với Cha Ubaldo Marchioni (linh mục giáo phận) và Cha Martino Capelli (linh mục dòng Thánh Tâm Dehonian) – bắt nguồn từ một đời sống tu đức nhiệm nhặt hằng ngày và khát vọng sâu xa hướng về Thiên Chúa. Một trong những cột mốc quan trọng nhất trên hành trình này là “Quy luật Đời sống Linh mục” được ngài soạn thảo vào ngày 13 tháng 3 năm 1935 tại Montodine (Cremona). Đây là kết quả đúc kết từ Tuần Tĩnh tâm dọn mình thụ phong linh mục, thánh chức mà ngài lãnh nhận vào ngày 16 tháng 3 tại Vương cung Thánh đường Brescia. Văn bản này đã trở thành kim chỉ nam thiêng liêng đích thực cho sứ vụ linh mục và giáo dục của ngài.
 
Nổi bật nhất trong những tâm nguyện của mình, Cha Comini đặt việc không ngừng theo đuổi sự thánh thiện và trọn lành lên hàng đầu. Để nuôi dưỡng động lực thánh hóa bản thân, ngài cam kết thường xuyên suy niệm về sự nhỏ bé của chính mình trước ân sủng vô biên của thiên chức linh mục. Bản quy luật xác định ba nhân đức cốt lõi cần được thực hành liên lỉ và cầu xin mỗi ngày: sự khiêm nhường, đức thanh khiết và lòng bác ái.
 
Trong chương trình sống thiêng liêng của Cha Comini, Thánh Lễ là trung tâm tuyệt đối của ngày sống. Noi gương cha thánh Don Bosco, các quy tắc đặt ra những mốc thời gian và trình tự chuẩn xác: sự cẩn trọng trong việc dọn mình và tạ ơn; mặc và cởi áo lễ đi kèm với những lời kinh đạo đức, thành kính và chú tâm; một phong cách cử hành trang nghiêm, không mang chút hình thức phô trương, với nhịp độ dứt khoát nhưng vẫn dành ra những khoảng lặng nội tâm để ở lại với Chúa Giêsu.
 
Bên cạnh Bí tích Thánh Thể, Sách Nguyện (Kinh Nhật Tụng) được miêu tả là lời cầu nguyện “đẹp đẽ nhất, quan trọng nhất”, và nếu có thể, cần được xướng lên trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong những ngày tháng bị giam cầm đầy bi thương và cho đến tận những giây phút cuối cùng trước khi bị xử bắn, Cha Comini luôn giữ chặt cuốn Sách Nguyện bên mình, dùng nó để hướng dẫn giờ kinh và mang lại niềm an ủi thiêng liêng cho những con tin khác cũng đang đối mặt với án tử. Khi các tù nhân bị dẫn đến hồ chứa nước Canapiera ở Pioppe di Salvaro để bị hành quyết, một tên lính Đức đã đánh đập tàn bạo vào tay Cha Comini nhằm ép ngài phải buông cuốn Sách Nguyện ra, khiến nó rơi xuống làn nước.
 
Căn tính linh mục của Cha Elia gắn liền với Đặc sủng Salêdiêng
 
Trong quy luật sống của mình, các linh hồn là mối bận tâm, sự chăm sóc và trách nhiệm hàng đầu của ngài: bất cứ ai đến gần ngài phải gặp gỡ được, không phải là một con người phàm trần, mà là vị linh mục, thừa tác viên và tôi tớ của Chúa Giêsu; người trẻ được coi là “phần báu vật yêu thương” của trái tim ngài; cầu nguyện, lời nói tốt lành và gương sáng tạo nên lời cam kết của ngài vì ích lợi của mọi linh hồn.
 
Chương trình sống của ngài: “Per Ipsum et cum Ipso et in Ipso” (Nhờ Người, với Người và trong Người)
Mọi công việc của Cha Comini đều phải được thực hiện “dưới bóng rợp của Chúa Giêsu” và vì Thánh Tâm rất đáng yêu mến của Người. Định hướng quy Kitô trọn vẹn này được phản chiếu qua phong thái điềm tĩnh và nghiêm trang bề ngoài, phù hợp với một người luôn sống hiệp nhất với Chúa, và đúc kết cam kết của mình bằng lời khẩn nguyện: “Tất cả và luôn luôn dành cho Thánh Tâm và trong Thánh Tâm Chúa”.
 
Bản Quy luật cũng tóm tắt cam kết tri thức và những chuẩn mực thiêng liêng của một tiến chức chuẩn bị tiến tới bàn thánh: cam kết quay trở lại với các nghiên cứu thần học, đặc biệt chú tâm vào Kinh Thánh, Giáo lý và Thần học Luân lý; lòng sùng kính sâu sắc đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Phù Hộ Các Giáo Hữu; cùng với Thánh Gioan Bosco – đấng soi đường và là mẫu gương cho toàn bộ đời sống linh mục Salêdiêng của ngài.
 
Được soạn thảo ở tuổi hai mươi lăm, “Quy luật Đời sống Linh mục” không dừng lại ở một tuyên bố lý thuyết về ý hướng, mà đã trở thành bản phác thảo mang tính khái niệm và hiện sinh, qua đó Cha Elia Comini đã sống trọn vẹn sứ mạng của mình giữa những người trẻ, đương đầu với thử thách khắc nghiệt của chiến tranh tại Salvaro, cho đến khi hoàn tất hiến tế của chính mình vào tháng 10 năm 1944.
 
Ban Truyền Thông Chuyển Ngữ.
Visited 1 times, 1 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.