
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng kính Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung. Biến cố này là một mạc khải vinh quang của Chúa Giêsu, một sự hé mở về thần tính của Ngài cho các môn đệ thân tín, và cũng là một lời mời gọi cho mỗi chúng ta.
Trong bầu khí thánh thiêng này, chúng ta được mời gọi cùng với các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, “lên núi cao” (Mt 17,1) trong tâm hồn để chiêm ngắm vinh quang của Chúa và lắng nghe lời Chúa Cha phán dạy. Đồng thời, chúng ta cũng lắng đọng tâm hồn để nghe những lời suy niệm và giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về ý nghĩa của mầu nhiệm này trong đời sống đức tin của chúng ta hôm nay.
Phụng vụ Lời Chúa
-
Bài đọc 1: Đn 7, 9-10. 13-14
Trong thị kiến, ngôn sứ Đaniel đã được chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa, Đấng “Bô Lão” ngự trên ngai uy nghi và “một vị như Con Người” đến trong đám mây, nhận lấy quyền năng, vinh dự và vương quốc vĩnh cửu.[1] Hình ảnh này báo trước về vinh quang Phục sinh của Đức Giêsu, Đấng mà vinh quang của Người được tỏ hiện một phần trong cuộc Hiển Dung.
-
Bài đọc 2: 2 Pr 1, 16-19
Thánh Phêrô, một chứng nhân trực tiếp của cuộc Hiển Dung, đã long trọng xác nhận rằng các ông không theo những “truyện bày đặt khôn khéo”, nhưng đã “được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người”.[1] Lời chứng của thánh nhân củng cố đức tin của chúng ta vào thần tính của Đức Giêsu và vào lời hứa vinh quang dành cho những ai tin vào Người.
-
Phúc Âm: Mt 17, 1-9
Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên một ngọn núi cao và biến đổi hình dạng trước mặt các ông.[2] Dung nhan Ngài chói lọi như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Sự hiện diện của Môsê, đại diện cho Lề Luật, và Êlia, đại diện cho các Ngôn sứ, đàm đạo với Chúa Giêsu, cho thấy Cựu Ước đều quy hướng về Ngài.[3] Và rồi, từ trong đám mây sáng ngời, tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”.[2]
Biến cố Hiển Dung không chỉ là một cuộc biểu dương quyền năng, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhắc nhở chúng ta.
1. Lên núi để gặp gỡ Chúa:
Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “lên núi”, tức là dành thời gian thinh lặng, cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa, tách mình khỏi những ồn ào của thế sự.[4] Ngài nói: “Sự kiện các Tông Đồ đi lên núi Tabor cho phép chúng ta suy nghĩ rằng, việc giữ khoảng cách với những sự vật trần thế và đi lên một ngọn núi cao để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là điều quan trọng như thế nào.”[4] Trong thế giới đầy biến động và lo toan, chúng ta cần những khoảnh khắc “trên núi” như vậy để tái khám phá sự hiện diện của Chúa trong đời mình và lắng nghe tiếng Ngài.
2. Chiêm ngắm vẻ đẹp của Chúa trong cuộc sống thường ngày:
Sau khi chiêm ngắm vinh quang của Chúa, các môn đệ được mời gọi “xuống núi” và trở về với cuộc sống đời thường. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm và nhận ra vẻ đẹp của dung nhan Chúa nơi những người xung quanh. Ngài nói: “Chúng ta phải nhìn thấy cùng một vẻ đẹp trên khuôn mặt của những người bước đi bên cạnh chúng ta mỗi ngày,” chẳng hạn như gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.[5] Ngài nhắc nhở rằng, “biết bao nhiêu khuôn mặt rạng rỡ, biết bao nụ cười, biết bao nếp nhăn, biết bao giọt nước mắt và vết sẹo mặc khải tình yêu thương xung quanh chúng ta.”[5]
3. Từ chiêm niệm đến phục vụ:
Kinh nghiệm trên núi không phải là điểm dừng chân cuối cùng. Đức Thánh Cha khẳng định: “Việc chiêm ngắm những kỳ công của Thiên Chúa, chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa, dung nhan của Chúa, phải thúc đẩy chúng ta phục vụ người khác.”[5] Niềm vui và ánh sáng nhận được từ cuộc gặp gỡ với Chúa phải được biến thành những hành động yêu thương cụ thể, dấn thân quảng đại hơn trong các công việc hàng ngày, yêu thương, phục vụ và tha thứ với lòng nhiệt thành và sẵn sàng hơn.[5]
4. Đừng sợ hãi:
Trước vinh quang của Chúa, các môn đệ đã hoảng sợ và ngã sấp xuống đất. Nhưng Chúa Giêsu đã đến, chạm vào các ông và nói: “Hãy trỗi dậy, đừng sợ!”.[6] Trong bài giảng tại Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời mời gọi này: “Các bạn trẻ thân mến, tôi muốn nhìn vào mắt từng người trong các bạn và nói: Đừng sợ hãi.”[7] Lời trấn an này cũng dành cho mỗi chúng ta hôm nay, giữa những lo âu và thử thách của cuộc sống. Chúa luôn ở bên cạnh để nâng đỡ và ban cho chúng ta sức mạnh.
Mừng lễ Chúa Hiển Dung hôm nay, chúng ta được mời gọi làm mới lại kinh nghiệm đức tin của mình. Hãy can đảm “lên núi” trong cầu nguyện để gặp gỡ Chúa, để được ánh sáng tình yêu của Ngài biến đổi. Sau đó, hãy mạnh dạn “xuống núi”, mang ánh sáng đó đến cho thế giới qua việc phục vụ anh chị em mình.[8]
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, đời sống đức tin không phải lúc nào cũng là những cảm nhận thiêng liêng tốt đẹp, đó không phải là sứ điệp của Chúa Giêsu.[9] Chúng ta được kêu gọi gặp gỡ Đức Kitô để được ánh sáng của Ngài thắp lên, và rồi đón nhận ánh sáng đó để chiếu soi khắp nơi.[9]
Xin cho mầu nhiệm Hiển Dung củng cố niềm tin của chúng ta, giúp chúng ta can đảm vác thập giá mình hằng ngày và bước theo Chúa trên con đường dẫn đến vinh quang Phục sinh. Amen.