Một anh em Salêdiêng Việt nam đang truyền giáo tại Ethiopia đã trợ giúp 55 bạn trẻ công nhân Việt nam để họ có thể hồi hương trở về Việt nam

Bài viết của cha Vaclav Klement, SDB

Ethiopia 28/10/2020. Linh mục Giuse Trần Kinh Luân, SDB đã bắt đầu cuộc hành trình truyền giáo Ad Gentes từ năm 2008. Hiện giờ ngài đang làm việc tại Ethiopia thuộc tỉnh dòng AET. Trong thời gian vừa qua, vì đã quen biết nhiều người bản địa và khá rành về văn hoá cũng như ngôn ngữ tại đất nước này, ngài đã đứng ra giao dịch và giúp đỡ để 55 bạn công nhân Việt nam đi lao động tại đây có thể trở về Việt nam bằng an khi tình trạng bệnh dịch Covid 19 trở nên khá nghiêm trọng tại Ethiopia. Tại Ethiopia còn có Sư huynh Cesare Bullo SDB, người đã từng đến Việt nam làm việc truyền giáo thời gian trước năm 1975. Các anh em SDB làm việc tại Ethiopia khá thành công về mọi mặt. Thầy Bullo, SDB rất nổi tiếng vì đã thành công làm hệ thống dẫn nước về vùng sa mạc, biến cả một khu đồi trọc thành cánh rừng xanh ngát để cải tạo môi sinh ở vùng này. Mới đây, đại diện chính phủ Việt nam tại Tanzania cũng có công văn gửi lời cám ơn cha Luân vì nghĩa cử cao đẹp của cha trong việc trợ giúp các bạn trẻ công nhân Việt nam đang làm việc tại Ethiopia. Sau đây là một vài chia sẻ của cha Luân, SDB.

« Trong thời gian nạn dịch Covid 19 hoành hành, nhiều công ty hay nhà máy tại Ethiopia đã bị đóng cửa. Các bạn công nhân Việt nam đang làm việc tại đây đã rơi vào tình trạng bị bỏ rơi hoàn toàn. Họ không có việc làm, không có lương bổng và các công ty cũng chẳng thèm ngó ngàng tới họ. Tôi đã đứng ra giao dịch để giúp các bạn có thể hồi hương và trở về với gia đình tại Việt nam bình an. Ethiopia chưa thiết lập ngoại giao với chính phủ Việt nam nên chưa có Toà lãnh sự hay Toà Đại sứ. Tôi đã phải liên hệ với Toà Đại sứ ở Tanzania, quốc gia bên cạnh, để có thể trợ giúp các bạn.

Đây là một công việc khá mới mẻ mà tôi chưa bao giờ làm. Trước hết, tôi đã liên lạc với các bạn, từng người một, để xác định những giấy tờ cần thiết như passport, visa lao động.. Sau đó tôi nhờ Toà Đại sứ Việt nam ở Tanzania liên hệ để có thể sắp xếp những chuyến bay nhân đạo, chở những công nhân Việt nam về nước. Ngoài ra, tôi còn phải sắp xếp để các bạn có chỗ ở tạm thời trong khách sạn trước khi lên đường hồi hương. Cám ơn Chúa, cho đến giờ , 55 bạn đã trở về với gia đình tại Việt nam bằng an. Còn 10 bạn khác đang chờ những chuyến bay tiếp theo.

Thực sự đó cũng là một công việc khá mạo hiểm, vì tôi chưa từng quen biết các bạn. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra, đây là mội ‘biên cương mới’ trong sứ mạng truyền giáo Salêdiêng, và các bạn mà tôi trợ giúp đều là các bạn trẻ, bất kể họ theo tôn giáo nào. Cũng may mắn, tôi được nhiều người hỗ trợ trong công việc này, như trợ giúp tiền bạc, chia sẻ các thông tin, liên hệ với các cơ quan thẩm quyền…và mọi sự đều diễn ra rất suông sẻ.

Ghi chú : Cha Luận SDB đã làm việc truyền giáo tại Ethiopia từ năm 2008. Hiện nay, cha đang ở cộng đoàn Don Bosco Adwa. Cộng đoàn SDB ở đây phụ trách 1 giáo xứ, 1 trường Cao đẳng Kỹ thuật, một nguyện xá và một nhà tu sinh. Ngoài ra, cộng đoàn cũng đảm trách một nông trại khá lớn và dân cư tại đây chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Các anh em SDB đã bắt đầu hiện diện tại Ethiopia từ năm 1975. Hiện nay, số hội viên SDB tại Á tỉnh Ethiopia (AET) vào khoảng 100 người, đa số là các hội viên truyền giáo người ngoại quốc. Con số các hội viên người bản địa cũng đang dần dần gia tăng.

Văn Hào, SDB lược dịch

Visited 3 times, 1 visit(s) today