Ý – Cha Bề Trên Cả nhắn nhủ các bạn trẻ: “Trong tâm hồn của tất cả các bạn trẻ, dù là những người xấu xa nhất, luôn có một hạt giống thiện lành”

(ANS – Rome) – Dư âm chuyến viếng thăm của Cha Bề Trên Cả Dòng Salêdiêng, Cha Ángel Fernàndez Artime, đến trung tâm giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên “Ferrante Aporti” ở Turin vẫn chưa tắt. “Tôi đã trải qua một cảm xúc sâu sắc, tôi có thể hiểu một chút những gì Don Bosco cảm thấy khi ngài đến thăm những người trẻ này” Cha Bề Trên Cả chia sẻ với Vatican News.

     Cha Bosco đã ở đó 168 năm trước: đó là năm 1855 khi ngài đến thăm “Generala”, tên gọi của trung tâm giáo dưỡng lúc bấy giờ, nghĩa là nhà tù dành cho trẻ vị thành niên. Vài năm trước đó, vào năm 1841, ngài đã đến thăm nhà tù “Carceri Senatorie” ở Turin, nhưng khi thăm nhà tù dành cho các trẻ vị thành niên thì khác: một cú đấm thẳng vào bụng. Cha nhận ra rằng có thể và phải làm điều gì đó, loé lên một ngọn đèn soi sáng ngài thành lập các Nguyện xá như “phương pháp dự phòng” giúp trẻ tránh vi phạm luật pháp và để giải quyết các vấn nạn của trẻ vị thành niên.

     “Chỉ cần các con là người trẻ đã đủ để cha yêu các con”: với những lời này của Đấng sáng lập, Bề Trên Cả của Dòng Salêdiêng Cha Á.F. Ártime, ngày 1 tháng 2 đã gõ cửa trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên Ferrante Aporti, nhà tù dành cho trẻ vị thành niên ở Turin, nơi các Thầy Tập sinh Salêdiêng giúp tông đồ trong nhiều năm “sân sau song sắt”, Nguyện xá bên trong Trung tâm.

     Tôi đã gặp 35 em, chúng tôi cũng đã ăn pizza với nhau và một số em muốn nói chuyện riêng tư với tôi – Bề Trên Cả thuật lại với Vatican News – nhưng trước đó các em đã diễn một hoạt cảnh về cuộc đời của Don Bosco, các em đã hỏi tôi nhiều câu về Cha Thánh; tôi đã rất ấn tượng bởi sự tò mò của chúng và sự tôn trọng của họ đối với người đại diện vị Thánh của chúng ta, ngài là người đã xác tín rằng trong tâm của mỗi người trẻ, như tôi đã nhấn mạnh, tồn tại hạt giống có thể nẩy sinh mầm thiện lành”.

     Đây là cách mà Don Bosco đã yêu mến những người trẻ của mình và đó là cách mà các Salêdiêng vẫn yêu mến họ ngày nay: “Chúng tôi tin tưởng vào các con và vào khả năng của các con, chúng tôi biết rằng việc ở trong tù chỉ là một khoảnh khắc của đời con, nó không phải là tất cả cuộc đời con”, Cha Á.F. Artime nói với các vị khách của Ferrante Aporti, “năm tới cha muốn gặp các con ở một nơi khác, có thể là giữa hàng trăm bạn trẻ đang cùng với chúng ta cử hành mừng trọng thể Lễ của Đấng sáng lập”.

     Qua chuyến viếng thăm này, Cha Bề Trên Cả kể lại rằng ngài cảm thấy gần gũi hơn với Thánh Gioan Bosco và ngài cảm nhận được niềm vui khi được ở giữa những người trẻ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đắng lòng khi nhìn các em ở một nơi như ngục tù, khổ sở, điều đó đã khiến ngài muốn nơi ấy tạo ra một không gian sạch sẽ, tự do và chia sẻ như ở Nguyện xá.

     “Tôi ở đây vì tôi đã nghe nhầm người, nhưng tôi muốn một cuộc sống khác”: đó là những lời mà Cha Á.F. Artime đã nhiều lần nghe được từ các tù nhân trong các nhà tù mà ngài đã đến thăm, thậm chí ở nước ngoài. Và một lần nữa: “Tôi cần ở đây để làm gì?”. “, Nếu con ở đây mãi mãi, thì việc ở đây sẽ chẳng ích lợi gì cho con – đó là câu trả lời của đấng kế vị thứ X của Don Bosco – nhưng việc ở đây một thời gian ngắn sẽ giúp con suy tư, trân trọng kinh nghiệm này để tìm ra cách không quay lại nữa” và đây là một giáo huấn quý giá khác đến từ Don Bosco. Quả thật không ngạc nhiên khi ngài được Thánh Giáo hoàng – Đức Gioan Phaolô II đặt cho mệnh danh là “vị thánh của giới trẻ”.

Chuyển ngữ: Lm. Đoàn Quốc Kỳ, SDB

Visited 9 times, 1 visit(s) today