(ANS – Vatican City) – Hai mươi sáu ngày làm việc, hơn 300 người tham dự, trong đó có các Nghị phụ, chuyên gia và quan sát viên, có tới 14 nhóm ngôn ngữ được sử dụng để làm việc… Sau tất cả nỗ lực và cam kết, những gì sẽ còn lại sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về “Giới trẻ, Đức tin và sự Phân định Ơn gọi? Chắc chắn, Thượng Hội đồng sẽ cho ra đời một tài liệu cuối cùng phong phú với những chỉ dẫn cụ thể. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô lại nói thêm rằng: “Kết quả không phải là tài liệu… Chúng ta đã tạo ra tài liệu này, chúng ta đã chấp thuận nó. Nhưng bây giờ Thánh Thần sẽ làm cho nó hoạt động trong cõi lòng”.
Trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng, sau khi được phê chuẩn – trích dẫn theo đoạn văn của văn kiện cuối cùng, Đức Thánh Cha đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của chính Thượng Hội đồng: “Nó không phải là quốc hội”, mà là ‘một không gian được bảo vệ để Chúa Thánh Thần’ có thể hành động”.
Do đó, sự giàu có thực sự do Thượng Hội đồng tạo ra chủ yếu nằm trong sự hiểu biết quan trong rằng, toàn thể Giáo hội giờ đây đã có thế giới của những người trẻ và khao khát của nó, nhờ vào cuộc hành trình kết nối giữa các Nghị phụ và Người trẻ; nó nằm trong nhận thức rằng Giáo hội và Thế giới luôn cần những Người trẻ, sự nhiệt tình và năng lượng của họ; nó hệ tại trong việc chấp nhận ngay cả chỉ một phần trong số hàng ngàn ý tưởng được đề nghị để làm mới Mục vụ Giới trẻ trong các Giáo phận, trong các Giáo xứ và trong số các Phong trào.
Sau nhiều tuần lắng nghe tiếng nói của Chúa Kitô qua Giới trẻ, các Nghị phụ cuối cùng cũng muốn nói với Giới trẻ, thông qua một bức thư mà trong đó họ chỉ đơn giản nói: “Chúng tôi muốn trở thành cộng tác viên của niềm vui của các bạn để mong đợi của các bạn có thể biến thành lý tưởng”.
Các Giám mục và toàn thể Giáo hội đều nhận ra những điểm yếu và thiếu xót, nhưng hy vọng rằng đây không phải là những trở ngại đối với niềm tin của Giới trẻ; bởi vì Giáo hội, như một người mẹ, sẵn sàng đồng hành với họ “ở mọi nơi trên thế gian”.
Chắc chắn, ngay cả việc tạo nên Tài liệu cuối cùng cũng không phải chỉ là một hành động chính thức: chia thành ba phần, mỗi phần được chia thành bốn chương, nó kết hợp cấu trúc với Tài liệu làm việc, do đó phản ánh ba giai đoạn “nhận diện”, “diễn giải”, “chọn lựa” là các giai đoạn của con đường được đưa vào thực hành trong đời sống của Giáo Hội liên quan đến Giới trẻ. Cũng phải nói đến là sự lựa chọn để gắn biểu tượng của Emmaus như một khúc dạo đầu, đó là, hình ảnh của Chúa Giêsu trở thành bạn đồng hành trên đường của các môn đệ và biết cách lắng nghe họ trước khi thay đổi họ.
Trong 166 đoạn văn, tài liệu cuối cùng rút ra luận điểm về một số lượng lớn các chủ đề liên quan đến thế giới Người trẻ: vai trò của giáo xứ, tiếp nhận người di cư, hoàn cảnh dễ bị tổn thương, tình dục, phụng vụ, đào tạo hôn nhân, không gian kỹ thuật số, các loại khác nhau lạm dụng, tinh thần truyền giáo…
Điều nổi bật là con đường hội nghị không được coi là đã hoàn thành hoặc hoàn chỉnh, mà đúng hơn là phải dịch sang giai đoạn quan trọng nhất: giai đoạn thực hiện. Và chân trời là của sự thánh thiện. Quả thật, đoạn cuối cho thấy: “Hương thơm của sự thánh thiện được tạo nên bởi cuộc sống tốt đẹp của những Người trẻ có thể chữa lành vết thương của Giáo hội và Thế giới… Các vị thánh trẻ khuyến khích và cổ võ chúng ta trở lại tình yêu ban đầu của chúng ta”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ