Tu Sinh Don Bosco Xuân Hiệp: Bác Ái Tông Đồ Mùa Phục Sinh

     Với tinh thần đem niềm vui và bình an trong Mùa Phục Sinh đến cho mọi người, Vào lúc 8h00 ngày 16/04/2023, Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh – Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót, Anh em Tu sinh Don Bosco Xuân Hiệp đã có chuyến đi “Bác ái tông đồ Mùa Phục Sinh” đến cộng đoàn “Tu viện Đức Mẹ La Vang – Hội Dòng Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu” để thăm và tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện tại, cộng đoàn nơi đây đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho khoảng hơn 40 trẻ em nữ có nhiều hoàn cảnh đặc biệt từ mồ côi, tâm thần, khuyết tật cho đến bại não.

     Chuyến đi “Bác ái tông đồ Mùa Phục Sinh” này có sự đồng hành của Cha Đaminh Trần Quang Hiền, SDB – Đặc trách Tu sinh Don Bosco Xuân Hiệp, quý Thầy hộ trực và khoảng 60 anh em Tu sinh. Đây cũng là một hoạt động thường niên nằm trong chương trình sinh hoạt của anh em Tu sinh. Trong Mùa Chay này, các anh em Tu sinh Don Bosco Xuân Hiệp đã có những hành động bác ái thiết thực qua việc hy sinh “Chăm heo đất”. Các anh em đã tự ý đóng góp những phần tiền ăn vặt của mình cho việc giúp đỡ và tông đồ Mùa Phục Sinh. Việc làm tốt đẹp đó được khởi đầu từ ngày đầu Mùa Chay và kéo dài cho đến hôm nay.

     Sau hành trình hơn 45 phút đi xe máy của các anh em, cuối cùng cũng đến địa điểm của cộng đoàn Tu viện Đức Mẹ La Vang – Dòng trợ thế Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tiếp đón anh em Tu sinh là Sơ Teresa Hồng – Sơ Bề trên của cộng đoàn. Sau phần chào thăm của Cha đặc trách, quý Thầy và anh em Tu sinh đến Sơ Bề trên và cộng đoàn, Anh em được Sơ Bề trên giới thiệu sơ nét về hội dòng, các công cuộc và sứ mạng của hội dòng đang đảm trách.

     Những tâm tình chia sẻ của Sơ Bề trên đối với công cuộc mà các Sơ đang phục vụ tại cơ sở này thật ý nghĩa. Trong bài chia sẻ của Sơ Bề trên, Sơ cũng nhắc đến Don Bosco với tình yêu mến và học hỏi của Sơ đối với Don Bosco trong tinh thần yêu mến trẻ, yêu mến Chúa Giêsu hết mình. Nếu không có tình yêu mến Thiên Chúa tuyệt đối của các Sơ dành cho các em thì công việc chăm sóc các em bị bệnh tại cộng đoàn sẽ gặp nhiều khó khăn và vất vả. Nhưng các Sơ đã vượt qua được những khó khăn đó để giúp cho các em ngày càng khỏe mạnh và tốt đẹp hơn.

     Trong phần giao lưu của anh em Tu sinh với các em, Anh em Tu sinh có dịp trải nghiệm thực tế và cảm nhận được những hoàn cảnh của từng em sống tại đây. “Anh em là những người hạnh phúc bởi anh em có Gia Đình, có Bố có Mẹ, có được cơ thể trọn vẹn… còn những bạn ở đây thì không!” Anh em Tu sinh được hòa mình cùng với các em, cùng hát, cùng giao lưu và cùng đọc kinh với các em. Một không khí thật vui tươi và đầy ấp tiếng cười hồn nhiên của các em. Một buổi giao lưu đầy ý nghĩa sẽ giúp cho anh em Tu sinh ý thức hơn những ơn huệ cao quý Chúa ban cho từng người, và cũng là lời nhắc nhở để anh em sống tốt hơn, biết yêu thương tha nhân nhất là các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần đến sự chăm sóc của mỗi người, để xứng đáng là con cái Thiên Chúa và con cái của Don Bosco.

     Chuyến thăm và tặng quà “Bác ái tông đồ Mùa Phục Sinh” của anh em Tu sinh kết thúc lúc 11h30’. Chuyến đi dù ngắn ngủi nhưng đã để lại thật nhiều bài học quý giá cho từng anh em. Cha đặc trách Đa minh Quang Hiền nhận xét “Qua hoạt động động tông đồ này, quý Cha, quý thầy mong muốn anh em Tu sinh biết cộng tác, quan tâm và chia sẻ với những người khác nhiều hơn nữa. Và với những hành động cụ thể của mình, Cha rất vui và mong anh em tiếp tục phát huy”. Mong rằng qua những hành động chia sẻ này sẽ giúp anh em biết ý thức, cộng tác và sống thánh thiện để trở nên những chứng nhân cho Chúa trong chính đời sống thường ngày của mỗi anh em.

Alex Anh Vu

 

Visited 67 times, 1 visit(s) today