
“Mưa nhẹ nhàng chiều về trên phố em, mưa êm đềm chiều qua sân trường em”.
Những cơn mưa của tháng năm đã rơi cũng là lúc báo hiệu một mùa hè lại đến. Hôm nay lúc 7g30’’ ngày 23/05/2023, Trường Phổ Cập Don Bosco Tam Hải (Thủ Đức) đã tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2022-2023 và Lễ ra trường của khối lớp 5 tại Hội trường Giáo xứ Tam Hải.
Tham dự buổi lễ tổng kết có sự hiện diện của cha Chánh xứ Tam Hải Phêrô Phạm Quốc Hùng. Sdb, cha Đặc trách Trường phổ cập Don Bosco Tam Hải Phêrô Vũ Đặng Hoàng Oanh, Sdb, ông Vinh Sơn Nguyễn Viết Khoá HĐMV Giáo xứ Tam Hải, ông Phanxico Xavie Nguyễn Văn Miễn Caritas Tam Hải, bà Maria Nguyễn Thị Trâm Uyên Căn tin Nụ Cười Xinh, bà Trần Kim Tuyền Phó chủ tịch phường Tam Bình, bà Bùi Thị Ngọc Trâm UBND phường Tam Bình, cô Huỳnh Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng Trường tiểu học Tam Bình, quý Phụ huynh, quý Thầy Cô giáo chủ nhiệm, quý Thầy hộ trực và toàn thể hơn 300 em học sinh đã có mặt trong ngày hôm nay.
Mở đầu cho buổi lễ tổng kết năm học 2022-2023, Cha Chánh xứ Phêrô Phạn Quốc Hùng có đôi lời tri gởi đến quý BGH của Trường tiểu học Tam Bình, quý Thầy Cô giáo Trường phổ cập Don Bosco Tam Hải, HĐMV Giáo xứ Tam Hải, ban Caritas Tam Hải, bếp ăn Nụ Cười Xinh, quý Phụ huynh, quý Ân nhân và toàn thể học sinh có mặt hôm nay. Ngài cám ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành với Giáo xứ và nhà trường để chăm lo cho các em đang theo học tại Trường phổ cập Don Bosco Tam Hải này có một môi trường học tập tốt đẹp và đầy đủ nhất. Sau những lời cám ơn gởi đến mọi người, Ngài tuyên bố buổi lễ tổng kết năm học 2022-2023 và Lễ ra trường của khối lớp 5 chính thức bắt đầu.
Sau lời tri ân của cha Chánh xứ Phêrô, là phần phát biểu của ông Vinh Sơn Nguyễn Viết Khoá chủ tịch HĐMV Giáo xứ Tam Hải, bà Trần Kim Tuyền Phó chủ tịch phường Tam Bình và cô Huỳnh Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng Trường tiểu học Tam Bình. Quý đại biểu gởi lời cám ơn đến quý Cha, quý Thầy, quý Thầy Cô giáo trong suốt một năm qua đã hết mình chăm lo và giáo dục các em trong học tập cũng như trong đời sống tinh thần, để giúp các em mỗi ngày học tập tốt và trưởng thành hơn.
Quý đại biểu cũng động viên các em hãy luôn cố gắng chăm ngoan học tốt để không phụ lòng của mọi người đã giúp đỡ và dạy dỗ các em mỗi ngày. Quý đại biểu cũng hứa với các em là sẽ luôn luôn đồng hành với quý Cha, quý Thầy cô giáo chăm lo cho các em từ tinh thần cho đến vật chất để các em có môi trường học tập ngày một tốt hơn.
Phần tiếp theo của buổi lễ tổng kết là phần trao thưởng kết thúc năm học dành cho các em có thành tích học tập tốt. Ban Caritas Tam Hải cũng có những phần quà thiết thực và ý nghĩa dành tặng các em có hoàn cảnh đặc biệt. Những phần quà tuy không lớn nhưng nó đã khích lệ được tinh thần học tập của các em, để các em mỗi ngày cố gắng hơn trong học tập. Xen lẫn lễ phát thưởng là phần biểu diễn văn nghệ của các em. Những tiếc mục văn nghệ được các em tập dợt và chuẩn bị rất chu đáo. Các em đã gởi đến mọi người có mặt trong hội trường hôm nay những tiếc mục biểu diễn đầy cảm xúc. Những giọt nước mắt đã lăn trên má của các em cũng như mọi người tham dự trong ngày hôm nay. Những giọt nước mắt hạnh phúc của thầy và trò trong ngày tổng kết và chia tay khối lớp 5 thật ý nghĩa.
Sau cùng, Cha đặc trách Phêrô bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn đến sự cộng tác của mọi thành phần. Ngài cũng nhắn nhủ quý phụ huynh và tất cả các em cần ý thức về tầm quan trọng của việc giáo dục, học tập và rèn luyện nhân cách khi các em có cơ hội đến trường, đến với mái trường của cha thầy Dòng Don Bosco tại Giáo xứ Tam Hải đầy thân thương này. Ngài hy vọng mọi thành phần cùng cộng tác với nhau trong công cuộc giáo dục, trong việc chăm lo tương lai của người trẻ, và chúc các bạn có được mùa hè nhiều niềm vui, thu được nhiều lợi ích trong kỳ nghỉ.
Trước khi kết thúc ra về, một em đại diện học sinh nói lời tri ân đến quý Cha, quý Thầy cô, quý Ân nhân đã luôn sát cánh bên các em, là nguồn ánh sáng, bờ vai vững trải giúp các em đến trường. Thầy cô đã dạy dỗ, động viên các em trên con đường học tập và đời sống nhân bản.
Buổi lễ tổng kết năm học khép lại lúc 9g30’, tất cả các em cùng nhau ghi dấu kỉ niệm qua những tấm hình chụp chung, những lời chia tay qua những phần quà, những lời động viên nhau, những chữ ký vội vã trên áo các em và những giọt nước mắt đã rơi. Sau đó, các em ra về trong niềm vui và sự phấn khởi chuẩn bị chào đón một mùa hè mới.
Alex Anh Vũ