Trung ương: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta và bước đi bên cạnh chúng ta.” Cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime cử hành Thánh lễ Giáng Sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm (Roma)

(ANS – Rome) – Vào ngày Lễ Giáng Sinh 25 tháng 12, sự hiện diện của đấng kế vị thứ mười của Don Bosco, Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm (Roma) đã tạo nên một bầu không khí vui mừng của ngày lễ. Ngài cử hành Thánh lễ Giáng sinh và gửi đến cộng đoàn những thông điệp quý giá.

Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh sự hiện diện của Thiên Chúa đã đánh dấu lịch sử nhân loại qua những con người khác nhau, theo những cách khác nhau, và trên hết bằng cách sai Con của Người đến nói chuyện với con người và cho thấy tình yêu của Người dành cho mỗi người lớn lao đến thế nào. Đức Hồng y nói rằng vị Thiên Chúa vô tội này đã đến giữa chúng ta một cách khiêm tốn, mong manh và nghèo khó, để bước đi bên cạnh chúng ta và cho chúng ta thấy tình yêu nhân từ của Ngài.

Đức Hồng y Ángel Fernández Artime cũng giải thích rằng “không được chào đón” đã là một trải nghiệm được thánh Gioan ghi nhận: “Ngài đến giữa dân Ngài nhưng họ không chào đón Ngài”; họ thích bóng tối hơn ánh sáng. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục ở với chúng ta, sống trong chúng ta và bước đi bên cạnh chúng ta. Thiên Chúa, Đấng muốn ở giữa chúng ta, đã để cho chúng ta có quyền tự do lựa chọn có đón tiếp Người hay không. Đây là điểm yếu lớn nhất của Thiên Chúa, khi để mọi sự cho chúng ta tự do lựa chọn và tôn trọng sự lựa chọn của chúng ta. Đây là dấu chỉ tình yêu phi thường của Thiên Chúa, Đấng đến giữa chúng ta, để chúng ta tự do lựa chọn con đường của mình trong thế giới. Nhân loại ngày nay đang đi xa hơn kế hoạch của Thiên Chúa, hủy diệt vũ trụ vì những mục đích ích kỷ và không còn chỗ cho Chúa.

Cha Bề Trên Cả cũng nói về tình hình thế giới hiện nay, về 28 khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang, nhiều trong số đó không được ai nhắc đến. Mỗi ngày có hơn 20.000 người chết vì vấn đề bạo lực này và thế giới không có phản ứng thích đáng nào đối với những người đau khổ. Thiên Chúa ở giữa chúng ta và vẫn tiếp tục như vậy, chịu đựng những đau khổ của chúng ta. Mỗi năm Chúa đến thăm chúng ta, tìm thấy tất cả chúng ta, những người nghèo khổ, yếu đuối và đau khổ.

Cha Bề Trên Cả kết thúc bằng cách mời gọi mọi người lớn lên trong đức tin này, để hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao, Ngài yêu thương mỗi người một cách cá vị, đồng thời nhấn mạnh rằng đây chính là ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh.
Sau thánh lễ, các cậu giúp lễ đã biểu diễn những bài hát Giáng sinh, và Cha Bề trên Cả cùng với các Salêdiêng khác đã lắng nghe những đứa trẻ này bày tỏ lòng nhiệt thành và niềm vui của Lễ Giáng sinh.

Nguồn: https://www.infoans.org/…/19848-rmg-dio-ci-ama-e…

Chuyển ngữ: Ban truyền thông SDB Việt Nam

Visited 32 times, 1 visit(s) today