Trung ương – Renato Cursi chia sẻ về việc chuẩn bị của SYM trong khung cảnh Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Panama 2019

(ANS – Rome) – Bây giờ chỉ còn một ngày nữa trước khi bắt đầu Ngày Giới trẻ Thế giới, được tổ chức tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng 1, Ban Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng cùng với Ban Truyền thông Xã hội, đã đến và hiện diện ở Panama một vài ngày trước.

Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime và thư ký của ngài, cha Horacio Lopez, cha Fabio Attard, Tổng Cố vấn Mục vụ Giới trẻ, cha Natale Vitali, Cố vấn Vùng Nam Mỹ, cha Timothy Ploch, Cố vấn Vùng Liên Mỹ, cha Filiberto González Plasencia, Tổng Cố vấn Truyền thông Xã hội, cũng đã có mặt ở Panama.

Trong những ngày gần đây, Renato Cursi, thuộc Ban Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng, cũng đến Panama và trước cuộc hành trình, anh đã chia sẻ với Thông tấn xã ANS về những hoạt động đang chờ đợi những thành viên trẻ của Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM), cũng như những gì họ đã chuẩn bị.

Tiến trình chuẩn bị cho WYD ở Panama diễn ra như thế nào?

Nhiều tình nguyện viên đang làm việc hăng say và quá trình chuẩn bị đang được tiến hành rất nhiệt tình. Sự liên kết chặt chẽ đã được thiết lập giữa các đại diện của các quốc gia khác nhau trên thế giới tham gia WYD.

Những cam kết của các thành viên thuộc Phong trào Giới trẻ Salêdiêng là gì?

Nhiệm vụ của SYM thực sự rất nhiều và sẽ diễn ra chủ yếu ở hai nơi: một là Học viện Kỹ thuật Don Bosco; và một nơi khác là Vương cung Thánh đường Don Bosco. Chúng tôi sẽ bắt đầu vào sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 1, với một Diễn đàn sẽ quy tụ khoảng 200 người tham gia từ 30 quốc gia ở khắp 5 Châu Lục. Đây là sẽ là một cách để suy tư về chủ đề của WYD: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với Thánh lễ do Cha Bề Trên Cả chủ tế, tại Vương cung Thánh đường. Thánh lễ được bắt đầu cử hành lúc 2 giờ chiều, dự kiến khoảng hơn 3.500 người tham dự. Hôm nay sẽ mang một không khí đặc trưng của Nguyện xá, với âm nhạc, tinh thần vui vẻ và trình bày văn hóa. Vào lúc 6 giờ chiều, chúng tôi sẽ gặp nhau để ăn tối, tiếp theo là buổi cầu nguyện và cuối cùng là Huấn từ tối của Cha Bề Trên Cả.

Chúng ta có thể nói rằng WYD tạo thành sự tiếp nối của Thượng hội đồng không?

Chắc chắn rồi. Trên thực tế, chúng ta sẽ tiếp tục với những suy tư về việc phân định và ơn gọi. Vì lý do này, ngày 23, sẽ có một khoảnh khắc suy tư với Cha Bề Trên Cả và Mẹ Bề Trên Tổng Quyền FMA, Mẹ Yvonne Reungoat, người sẽ trả lời các câu hỏi của những người trẻ. Chúng tôi đã thu thập các câu hỏi của các bạn trẻ và chúng tôi đã chọn ba câu hỏi cho mỗi chủ đề, và gửi trước cho Cha Bề Trên Cả và Mẹ Tổng Quyền. Cuối cùng, vào thứ Sáu tuần sau, chúng tôi sẽ gặp 4-5 người trẻ, để cùng nhau viết nên một thông điệp, để truyền tải kinh nghiệm của SYM đến Đại hội Giới trẻ Thế giới.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 6 times, 1 visit(s) today