Trại tỵ nạn Palabek ở Uganda – Phi châu đã có một ngôi nhà nguyện mới

Bài viết của Văn phòng truyền giáo Nanum, tỉnh dòng Hàn quốc

Palabek, Uganda 20/08/2021. Nhờ sự trợ giúp của Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng của tỉnh dòng Hàn quốc, cùng với sự chia sẻ của cơ quan Missioni Don Bosco ở Tôrinô, trại tỵ nạn Palabek do các anh em Salêdiêng điều hành đã có một ngôi nhà nguyện mới. Trong thời gian qua, các anh em SDB đã phải cử hành Thánh lễ cho dân chúng trong 14 nhà nguyện tạm bợ ở các giáo điểm rải rác chung quanh, thậm chí ở dưới những gốc cây, để cho dân chúng tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật.

Nhà nguyện mới được xây dựng nằm gần khuôn viên cộng thể Salêdiêng tại Palabeck.

Trại tỵ nạn Palabeck ở Nam Sudan. Đó là một quốc gia có thể nói, là nghèo nhất thế giới. Trong thời gian qua, đất nước lại phải trải qua cuộc nội chiến đẫm máu khiến nhiều người dân bị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hoặc phải tha phương cầu thực, rời xa quê hương. Người ta ước tính có khoảng 4 triệu người đã đi tỵ nạn. Palabek là một trong những trại tỵ nạn đó và các anh em SDB được mời gọi đến đây để chia sẻ cuộc sống với họ và nâng đỡ họ về mặt tinh thần. Chúng tôi đã phát động giúp cho trại tỵ nạn 5 nhà nguyện, với kinh phí khoảng 9.500 Eu (khoảng 10.500 $SD) cho mỗi nhà nguyện.

Xin cám ơn các vị ân nhân đã đồng hành với chúng tôi để giúp đỡ những người tỵ nạn ở Nam Sudan.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today