Tổng Tu Nghị 28: “Cùng với những Người trẻ xây dựng một Tu hội cho những Người trẻ”

CÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ XÂY DỰNG MỘT TU HỘI CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ

I. Dẫn nhập

Tình ưu ái dành cho giới trẻ nghèo không mang tích chất an ủi suông. Trái lại, chúng ta cần nhìn nhận mỗi người trẻ là sáng tạo của Thiên Chúa tình yêu. Thánh Thần dùng từng người cho Dự Định yêu thương của Chúa Cha. Don Bosco không nhìn những người trẻ, với tất cả những thiếu sót, giới hạn và khuyết điểm của chúng, như những vấn đề, song như những người cộng sự đắc lực và quảng đại cho công cuộc của Vương quốc. Như Don Bosco, những người trẻ không chỉ là những người thừa hưởng hay đối tượng của sứ mệnh, nhưng là những người cùng xây dựng Tu hội và Tỉnh dòng này để yêu thương những người con cái bé nhỏ và nghèo hèn của Thiên Chúa. Chúng ta nài xin Thánh Thần giúp chúng ta xác tín hơn nữa chân lý này.

II. Cầu xin Thánh Thần

III. Lời Chúa: Mc 1,14-20

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hối cải và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em ông này là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các công. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

IV. Suy niệm

  1. Một điều chắc chắn: Chúa Giêsu không xây dựng Vương quốc Thiên Chúa một mình, dù Người chính là Alpha và Omega của Vương quốc ấy. Người muốn cùng với các môn đệ chu toàn sứ vụ ấy. Vì lẽ đó, Người thiết lập một cộng đoàn, một gia đình của những con người được Người chạm đến tận sâu thẳm để làm việc cho những con người nghèo khổ trong mọi thời đại. Trong cộng đoàn này, Chúa Giêsu đón nhận từng đóng góp bé nhỏ của bất kỳ ai cho Vương quốc này. Đó chẳng phải là điều ngài nói đến khi khen người đàn bà góa nghèo bỏ vào thùng tiền một vài xu hay sao?
  2. Don Bosco đã thiết lập Tu hội từ những thiếu niên nghèo khổ của mình. Nguyện Xá Valdocco sống động với những thành viên của các Hội lành, nhất là hội Vô Nhiễm. Hiến luật của Tu hội xuất phát từ và liên kết chặt chẽ với những qui luật sống động trong Nguyện Xá Valdocco. Cách thức ngài lập Tu hội chưa hề có tiền lệ nào. Bởi lẽ, hết thảy các vị sáng lập đều chọn những con người ưu tú để khởi sự đoàn sủng của mình. Trái lại, Don Bosco đã cùng với những người trẻ vốn đã từng bị coi là vô ích, chẳng phải là niềm vinh dự cho gia đình, quốc gia, xã hội gì cả, xây dựng một Tu hội (x. Chavez, Thành lập Tu hội Salêdiêng). Và đến lượt mình, Tu hội ấy lại đặt những em chẳng có tương lai gì cho chính mình và nhân loại thành đối tượng chính yếu và ưu ái của mình. Thật vậy, giữa những người trẻ ấy, Don Bosco đã nhìn ra và xác tín rằng chúng có thể là những vị thánh của xã hội đang đến (x. Frame of Reference).
  3. Tỉnh dòng và mỗi người Salêdiêng chúng ta suy nghĩ gì trước chân lý mang tính lịch sử này của Tu hội chúng ta? Chân lý này chỉ thuộc về một giai đoạn đặc thù của Tu hội chúng ta, của một thiên tài Don Bosco, hay nó cũng phải là tiêu chí của hoạt động tông đồ giới trẻ chúng ta? Tỉnh dòng chúng ta không thoát thai từ cộng đoàn thiếu niên bị bỏ rơi của Thị Xã Kitô Vương sao?

V. Cầu nguyện

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ứng sinh ơn gọi của tỉnh dòng và Tu hội chúng ta để Tu hội và Tỉnh dòng chúng ta tiếp tục sứ mệnh của Chúa giữa thanh thiếu niên.

VI. Tận hiến cho Mẹ Phù hộ

Visited 4 times, 1 visit(s) today