Dấn thân Don Bosco Xuân Hiệp tĩnh tâm tháng

       Sáng Chúa Nhật Lễ Lá ngày 02.04.2022, tại nhà thờ giáo họ Phanxicô, thuộc giáo xứ Tam Hải (Thủ Đức, Tp. HCM), các bạn Dấn Thân Don Bosco của cộng thể Xuân Hiệp đã có một ngày tĩnh tâm tháng và thánh lễ thật sốt sắng. Đặc biệt hơn, cha đặc trách ơn gọi Đaminh Trần Quang Hiền, SDB và quý thầy đồng hành đã tổ chức cho các bạn cử hành nghi thức rước lá thật long trọng để chuẩn bị mở đầu cho những ngày thánh thiêng nhất của năm phụng vụ.

       Ngay từ sáng sớm bầu khí chuẩn bị đã diễn ra rất nghiêm trang và sốt sắng. Sau phần câu hỏi giáo lý khen thưởng, các bạn Dấn thân Xuân Hiệp được nghe chia sẻ về những ý nghĩa thiêng liêng của nghi thức rước lá và Tam Nhật Thánh. Liền sau đó, các bạn đã được hướng dẫn dọn mình và nhận lãnh bí tích Hoà giải trong sự thinh lặng và nghiêm trang. Đoàn rước của các em Dấn thân tiến vào nhà thờ trong sự trật tự.

       Thánh lễ bắt đầu từ 9h30 trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Qua bài giảng, cha đặc trách cũng đã gửi đến các em những thông điệp quan trọng:“…vì hơn giận, đố kỵ và ganh ghét mà những luật sĩ và thượng tế tìm cách hãm hại và kết án Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta đố kỵ, ganh ghét hay hn giận, là chúng ta cũng đang kết án và hãm hại Chúa. Vậy nên, Dấn thân các con phải không ngừng nỗ lực, chăn ngoan hơn, tha thứ và yêu thương nhau nhiều hơn”.

       Sau thánh lễ, mỗi bạn Dấn thân Xuân Hiệp được nhận những phần ăn trưa để cùng ngồi lại chia sẻ với nhau trong tình thân ái, sau đó ra về trong niềm vui tươi thánh thiện, kết thúc một ngày tĩnh tâm của Dấn thân trọn vẹn và sốt sắng.

       Anh Khoa, SDB

 

Visited 55 times, 1 visit(s) today