Tĩnh Nguyện Giới Trẻ Mùa Chay 2025, Tại K’ Long

CHA ƠI!

Trung Tâm Tĩnh Tâm K’Long, lúc 14:30 ngày 15/3/2025, đã nhộn nhịp đón những bước chân của hơn một nghìn bạn trẻ của các Giáo hạt vùng Đà lạt: Giáo Hạt Đơn Dương, Đức Trọng và Đà lạt đến để cùng nhau tham dự những giờ khắc Tĩnh nguyện Mùa Chay với chủ đề: “Chứng nhân Hy Vọng – Những thừa sai của sự sống” do Ban Mục Vụ Giới trẻ Dòng Saledieng Don Bosco tổ chức.

Chúng con đã về

Chúng con đã về đây! Về bên Cha, cùng nhau sống bầu khí thánh thiện của Mùa Chay, trong sự tĩnh lặng của không gian, của tâm hồn khao khát muốn tìm về lại chính mình, tìm về lại ân sủng Chúa hằng chờ đợi để ban cho chúng con.

Bài chia sẻ của Cha Ba-tô-lô mê-ô Phan Trần Thái SDB đã đưa chúng con về lại chính mình, gặp lại chính con người mình với “một bản gốc” – một phẩm giá thật thiêng liêng cao quý, một phẩm chất Thiện lương được Chúa ban cho từ thuở chúng con thành người. Chúng con tìm lại nguồn Hy vọng đích thực là Đức Ki-tô, Đấng không bao giờ làm chúng con thất vọng. Chúng con xác tín rằng, khi chúng con sống với những bản chất bình an, yêu thương, hiền hòa, chân thật…là lúc chúng con đang từng ngày họa lại bức chân dung đích thực của Đức Ki-tô thêm sắc nét hơn trong cuộc đời chúng con.

Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám Mục Giáo Phận Đà lạt cũng dẫn chúng con trở về để ở bên Chúa, như các Tông đồ được Chúa đem lên núi, được Chúa cho chiêm ngắm Chúa Hiển Dung và biết được sứ mạng của Người sắp sửa được thực hiện…Ngài chỉ ra cho chúng con biết: trở về với Chúa là giải thoát bản thân khỏi những bê bối, bước ra khỏi tội lỗi và quan tâm đồng hành với những người khác, để Chúa biến đổi mình thành con người theo hình ảnh Chúa đã dựng nên;

Và …Con đã về

Con đã về, một mình con với Chúa. Về với không gian rất thánh, rất riêng, và con đã gặp Chúa cách rất cá vị. Chỉ mình Chúa biết con tất cả, và chỉ mình Chúa mới cho con tìm lại được chính Nguồn Hy Vọng – nơi ấy là Bí Tích Hòa Giải. Con được chạm đến Chúa, được tâm sự với Chúa và được nghe Chúa thì thầm: “Con hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11); “Tội của ngươi dù có đỏ như son, cũng nên trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều cũng nên trắng như bông” (Is 1, 18).

Vâng, con đã về và con đã tìm lại được nguồn bình an, nguồn hy vọng. 

Bạn Teresa Quỳnh Như – Sinh Viên SDB Đà lạt: Con ngước nhìn thập giá Chúa, con tự hỏi: “Sao Chúa lại chịu chết vì con?”; “Chúa yêu con đến thế sao?” Và con nhìn lại chính mình, con thấy có lúc con thờ ơ, vô cảm với Chúa, với người thân, bạn bè, người khác… điện thoại không rời tay, đi lễ chỉ mong lễ nhanh rồi ra về… Và con nghiệm ra rằng, dù con có tội lỗi, có thất vọng, có chán nản , và đôi lúc còn trách móc Chúa . Nhưng Chúa đã chưa từ bỏ con? Chúa chưa thất vọng vì con. Trong mùa chay này khao khát có Chúa, nỗ lực đến với Chúa, rước Chúa trong tâm hồn để được Ngài yêu thương và tha thứ; và để con mở lòng quan tâm và trợ giúp những người sống bên cạnh con.

 

Bạn Maria Phương Thủy – Gx Thạnh Mỹ –  GH. Đơn Dương: “Lạy Chúa, chính những lúc con tìm và ở lại bên Chúa là những giây phút cho con nhìn lại chính mình qua lăng kính của Đức tin để con biết và xác tín rằng: Ngài vẫn ở đó ngay bên con, chờ đợi con mỗi ngày. “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31, 3) Con xác tín rằng: “Bản thân mỗi một người chúng con là một nét vẽ chân thực về khuôn mặt yêu thương cuả Đức Ki tô cho thế giới.”. Chúa muốn con là men, muối là ánh sáng cho trần gian. Xin cho con mỗi ngày biết kín múc ánh sáng và sức mạnh từ những giây phút được thầm lặng bên Chúa, gặp gỡ Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Hoà Giải và nhìn lại chính mình. Biết  “ Nói tốt – Làm tốt – Nghĩ tốt” cho mọi người con sẽ gặp gỡ.”

Tri ân Thiên Chúa đã quy tụ chúng con trở về bên Chúa, bên nhau và được yêu thương bởi biết bao tấm lòng luôn hướng về người trẻ chúng con. Xin Chúa chúc lành và ban ơn thánh của Ngài trên tất cả.  

Nt. Marta Kim Anh FMA

Visited 45 times, 1 visit(s) today