Vatican News (14/02/2026) – Ngày 10/2/2026, tại Seoul, Tổng giám mục Peter Chung Soon-taick đã chủ sự Thánh lễ thứ 1.500 cầu cho hòa giải và hiệp nhất trên bán đảo Triều Tiên. Ngài nhấn mạnh rằng “việc cử hành Thánh lễ đều đặn suốt gần 31 năm cho một ý chỉ duy nhất là điều chưa từng có trong lịch sử Công giáo Hàn Quốc. Điều này cho thấy tầm quan trọng sống còn của sứ mạng hòa bình giữa Bắc và Nam Triều Tiên”.
Thánh lễ được cử hành lúc 19 giờ mỗi tối thứ Ba tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm thuộc Tổng giáo phận Seoul, do Ủy ban Hòa giải Triều Tiên khởi xướng từ năm 1995. Hơn 400 người tham dự dịp đặc biệt này, trong đó có Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Gaspari, nhiều linh mục, tu sĩ và các đại diện chính quyền.
Nhìn nhận nhau như anh em và láng giềng
Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Peter Chung, Tổng Giám mục Seoul và Giám quản Tông tòa Bình Nhưỡng, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Hòa giải tại Hàn Quốc, nhìn lại ba thập niên với những lúc đối thoại tưởng như trong tầm tay, nhưng cũng có thời điểm căng thẳng lên cao và cánh cửa khép lại. Ngài nói dù hôm nay, “không rõ nên nối lại đối thoại ở đâu và bằng cách nào”, tuy nhiên, ngài nhấn mạnh, “nỗ lực để hiểu phía bên kia và tìm kiếm sự hòa giải không phải là một lựa chọn yếu đuối hay phi thực tế; trái lại, đó là quyết định dũng cảm nhất”. Theo ngài, hai miền phải từ bỏ thái độ tự cho mình vượt trội hơn người khác để nhìn nhận nhau như anh em và láng giềng.
Giải thích ý nghĩa của Thánh Lễ Hòa Giải, Đức Tổng giám mục của Seoul lưu ý: “Thánh Lễ này đã gìn giữ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên; đó là một Thánh lễ để tự soi xét và chuẩn bị cho một tương lai mới”.
Cha Jung Soo Yong, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa Giải Triều Tiên, cho biết mỗi tuần cộng đoàn cầu nguyện cho một trong 57 giáo xứ từng hiện diện tại miền Bắc sau ngày chấm dứt cuộc đô hộ của Nhật. Ước mong hòa bình tiếp tục được gìn giữ trong tim mọi người.
Thánh lễ cầu cho hòa giải giữa Nam Bắc Triều Tiên
Thánh lễ cầu cho hòa giải giữa Nam Bắc Triều Tiên được cử hành lần đầu tiên vào ngày 7/3/1995 bởi cố Hồng y Kim Sou-hwan (khi đó là Tổng Giám mục Seoul và Giám quản Tông tòa Bình Nhưỡng) và được tiếp tục bởi Ủy ban Hòa giải, được thành lập vào ngày 1/3/1995, năm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng khỏi phát xít Nhật và chia cắt bán đảo.
Cuối Thánh lễ, lời kinh “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa” được các tín hữu đọc đồng thời cùng với giáo dân tại nhà thờ Changchung ở Bình Nhưỡng, nhà thờ Công giáo duy nhất còn lại trên lãnh thổ Triều Tiên. Cử chỉ này, được duy trì từ thỏa thuận năm 1995 giữa Ủy ban Hòa giải Triều Tiên và Hiệp hội Công giáo Triều Tiên, cơ quan Công giáo chính thức của Triều Tiên. Kể từ đó, các tín hữu ở Hàn Quốc và Triều Tiên đã được hiệp thông thiêng liêng mỗi tuần một lần, cầu nguyện cho hòa bình vào cùng một ngày và cùng một thời điểm.
Ngoài ra, trong khoảng chín năm nay ở Seoul, sau Thánh lễ có giờ kinh Mân Côi, cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới.
Vatican News Tiếng Việt
