Tây Ban Nha – Một chuỗi liên đới Salêdiêng với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất

Ngày 17 tháng 2 năm 2023

(ANS – Madrid)
Hơn mười ngày đã trôi qua kể từ trận động đất và các dư chấn san bằng miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và đông bắc Syria. Hàng nghìn người vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát và việc đào bới các tòa nhà sị sập đổ vẫn tiếp tục. Các nhà truyền giáo Salêdiêng ở Aleppo tiếp tục tập trung vào việc đồng hành và giúp đỡ những người đến “Casa Don Bosco” (Nhà Don Bosco), nhưng họ đang nghĩ đến một giai đoạn mới của tình trạng khẩn cấp sau cú sốc của vài ngày đầu tiên. Về phần mình, các Salêdiêng tại Istanbul cùng với Caritas và các Cộng tác viên Salêdiêng, đang chuẩn bị các dự án viện trợ mới cho các nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cha Alejandro León, Bề trên Tỉnh dòng Salêdiêng “Gesù Adolescente ” ở Trung Đông (MOR) cho biết: “Sau những ngày đầu thật sự hoảng loạn và sợ hãi, chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc bắt đầu một giai đoạn mới của tình trạng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp ở Syria. – Chúng tôi sẽ tiếp tục mở cửa và hỗ trợ tất cả những người đến với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tiến thêm một bước để cung cấp sự trợ giúp toàn diện hơn, đồng thời, tính đến những người trẻ và việc học hành của họ.”

Trong khi đó, các đường phố và quảng trường vẫn chật kín những người dân sợ về nhà nguyên do là có thể xảy ra các dư chấn mới hoặc sự nguy hiểm của các công trình. Mateo Colmenares, một tình nguyện viên Salêdiêng ở Aleppo, cho biết: “Nhiều người vẫn ngủ trong ô tô, điều này thật khủng khiếp vì ở đây rất lạnh vào ban đêm.”

Các Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng và các tổ chức phi chính phủ đang làm việc để đảm bảo viện trợ kinh tế đến Syria càng sớm càng tốt. “Do các lệnh trừng phạt quốc tế và sự phong tỏa do chiến tranh gây ra, cho đến nay vẫn chưa có đội cứu trợ hay viện trợ vật chất nào đến. Dần dần có vẻ như các lệnh trừng phạt này sẽ được dỡ bỏ và viện trợ sẽ bắt đầu đến, nhưng hiện tại tất cả viện trợ đều đến từ các hoạt động Salêdiêng làm việc ở Syria, từ nhà thờ và các tổ chức khác làm việc ở đây”, các Salêdiêng giải thích.

Một dự án cứu trợ khẩn cấp đầu tiên cho Syria có kế hoạch nhắm đến 1.200 người trong một tháng rưỡi tới. Dự án sẽ được triển khai từ Aleppo, nhưng cũng sẽ được mở rộng đến Damascus và Kafroun. Tình liên đới Salêdiêng từ khắp nơi trên thế giới đã cung cấp hơn một nửa số tiền cần thiết. Trong khi đó, “Misiones Salesianas”, Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng ở Madrid, đã gửi đợt viện trợ kinh tế đáng kể đầu tiên đến Syria.

“Cửa của chúng tôi vẫn mở, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị những giỏ đồ ăn, để những gia đình có nơi nào đó qua đêm có thể lấy chúng. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến việc mở một số tủ thuốc để có thể cung cấp thuốc cho những người cao tuổi cần đến trong hai tháng tới. “, Cha León nói thêm.

Do đó, các nhà truyền giáo Salêdiêng đã sẵn sàng vượt qua tình trạng khẩn cấp ở Syria trong những ngày tới: “Nhờ đội ngũ tình nguyện viên trẻ đông đảo mà chúng tôi đang có, chúng tôi cũng sẽ thăm viếng và mang thức ăn đến những khu vực lân cận đang cần giúp đỡ. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giúp ổn định lại tâm lý cho những ai đến với “Casa Don Bosco”, chúng tôi cũng sẽ cố gắng giúp xây dựng lại nhà cửa của họ. Trên thực tế, 90% các gia đình mà chúng tôi phục vụ đã bị thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa”, các nhà truyền giáo Salêdiêng cho biết.

Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà truyền giáo Salêdiêng ở Istanbul, phối hợp với Caritas Thổ Nhĩ Kỳ và các Cộng tác viên Salêdiêng, đã bắt đầu điều phối kế hoạch viện trợ, theo cách có thể phát triển các dự án khẩn cấp ở miền Nam đất nước, tức là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất.

Chuyển ngữ: Lm. Đoàn Quốc Kỳ, SDB

Visited 5 times, 1 visit(s) today