Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 30 TN – ĐỂ QUA CỬA HẸP

Ep 6,1-9; Lc 13,22-30,

“Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24),

TM hôm nay nói rằng phải qua cửa hẹp để vào nước trời. Hình ảnh cửa như là một tiêu chuẩn, một sự thanh lọc để lấy được cái tốt hơn.

Dù muốn dù ko, cuộc đời chúng ta phải trải qua nhiều cửa. Nhiều người học xong phải thi hết cấp, thi vào đại học, tuyển dụng vào các công ty, càng công ty lớn càng khó. Tất cả đều muốn tìm ra được những người ưu tú. Thiên đàng cũng vậy, thậm chí còn khó hơn vì phần thưởng nước trời là đời đời. Do vậy, cửa Thiên Đàng là cửa hẹp.

Cửa hẹp thì chỉ có người nhỏ mới qua được. Nhỏ không có nghĩa là cơ thể nhỏ, nhưng trở nên bé mọn, khiêm nhường như trẻ nhỏ như có lần Chúa Giêsu đã nói. Trẻ nhỏ thì trong trắng, không tội lỗi, không cần nhiều thứ như người lớn. Trong khi cửa thì hẹp, những còn kéo theo lỉnh kỉnh những dính bén trần gian thì chắc chắn sẽ không thể qua được.

Ngoài ra, cũng có những người “mập quá” không qua cửa hẹp được. Đó là cái mập của sự tích luỹ, thu vén, hưởng thụ cộng thêm cái tôi quá lớn làm cơ thể ngày càng phình ra nên càng khó vào nước trời. Lão nhà giàu đã để cho sự giàu có làm che mờ con mắt và làm chai đá con tim trước một Lazaro nghèo khổ, ghẻ lở; cho nên y đã phải sa hỏa ngục đời đời.

 “Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp”. Ước gì chúng ta biết bắt chước Đức Maria người có “body” chuẩn đến nỗi qua hết mọi cửa hẹp nhờ biết tập bài thể dục “khiêm hạ”. Mẹ đã bắt chước Đức Kitô con Mẹ, Đấng cũng đã hạ mình xuống đến nỗi chịu chết để dẫn chúng ta qua cửa hẹp mà vào nước trời thênh thang với Người. Amen

Đức Huân, SDB

Visited 30 times, 1 visit(s) today