
Tin Mừng: Lc 7,1–10 – Người sĩ quan ngoại giáo và đức tin lớn lao
Anh chị em thân mến,
Sau những lời giảng dạy, Chúa Giêsu bước vào Caphácnaum. Ở đó, một viên sĩ quan ngoại giáo có một người đầy tớ bệnh nặng sắp chết. Thay vì tìm đến thầy thuốc hay quyền lực, ông tìm đến Chúa Giêsu. Điều ngạc nhiên là ông không trực tiếp đến gặp, nhưng khiêm tốn nhờ các trưởng lão Do Thái nói giúp. Khi Chúa gần đến nhà, ông còn sai người ra thưa: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng rước Ngài vào nhà tôi… Nhưng xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được khỏi.”
Lời ấy khiến Chúa Giêsu kinh ngạc, và Người thốt lên: “Ngay cả trong Israel, Ta cũng chưa thấy một đức tin lớn như vậy.”
Đức tin phát sinh từ khiêm nhường
Người sĩ quan là đại diện của đế quốc Rôma, có quyền ra lệnh cho kẻ khác. Nhưng trước Chúa Giêsu, ông lại tỏ ra khiêm nhường: không dám mời Chúa vào nhà, không dám tự nhận mình xứng đáng. Sự khiêm nhường ấy là mảnh đất để đức tin nảy mầm.
Thánh Âutinh từng nói: “Cội rễ của mọi nhân đức là khiêm nhường. Không có khiêm nhường, chẳng có nhân đức nào đứng vững.” Đức tin đích thực không phải là áp đặt, nhưng là mở lòng đón nhận quyền năng Thiên Chúa.
Đức tin đặt trọn trong Lời Chúa
Người sĩ quan tin rằng, Chúa Giêsu chỉ cần “một lời” là đủ để chữa lành. Ông hiểu uy quyền của lời nói, vì chính ông cũng là người quen ra lệnh. Nhưng ông tin quyền năng lời Chúa vượt trên mọi sức mạnh của con người.
Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích: “Ông sĩ quan không xin Chúa đến, nhưng xin lời Chúa ở lại. Lời ấy là khí cụ chữa lành, là ân sủng đem đến sự sống.” Đức tin ấy làm Chúa Giêsu xúc động, đến nỗi Người phải ca ngợi công khai.
Đức tin nơi biên giới mở ra cho toàn nhân loại
Ông sĩ quan không thuộc dân Israel, nhưng lại được khen là có đức tin lớn hơn cả dân được tuyển chọn. Điều này loan báo rằng ơn cứu độ không còn bị giới hạn cho một dân tộc, mà được mở ra cho mọi người.
Đức Thánh Cha Phanxicô có lần chia sẻ: “Đức tin thường tìm thấy nơi những con người không ai ngờ tới. Thiên Chúa thích làm nảy sinh sự mới mẻ nơi những biên giới, nơi chúng ta tưởng chừng xa cách ân sủng.” Bởi thế, Hội Thánh được mời gọi mở lòng ra cho muôn dân, và nhận ra đức tin sống động ngay cả nơi những người khác tôn giáo hay văn hoá.
Áp dụng cho đời sống hôm nay
Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta ba điểm để sống:
- Trước hết, hãy sống khiêm nhường. Dù chúng ta là ai, giữ vai trò nào trong xã hội hay trong Hội Thánh, thì trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ là người đầy tớ được yêu thương.
- Thứ đến, hãy tin vào sức mạnh Lời Chúa. Mỗi Thánh lễ, chúng ta lặp lại chính lời của viên sĩ quan: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” Chúng ta hãy thưa với tất cả niềm tin và lòng xác tín.
- Sau cùng, hãy mở lòng ra với mọi người. Đức tin không phải là tấm giấy hộ chiếu, nhưng là hồng ân để chia sẻ. Như Chúa Giêsu đã không loại trừ viên sĩ quan, chúng ta cũng hãy biết đón nhận và trân trọng đức tin nơi tha nhân.
Kết luận
Anh chị em thân mến,
Người sĩ quan ngoại giáo hôm nay trở thành gương mẫu đức tin cho tất cả chúng ta: khiêm nhường, tín thác, và mở lòng. Xin Chúa ban cho chúng ta biết thưa lên mỗi ngày: “Lạy Chúa, xin chỉ phán một lời, thì linh hồn con sẽ được lành mạnh.” Và xin cho đức tin ấy biến đổi cuộc đời chúng ta thành chứng tá sống động của tình yêu Thiên Chúa.
Amen.