SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Lc 16,9-15)

“Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?” (Lc 16,11).

     Chúa Giêsu hôm nay nói tới 2 thứ của cải khác nhau: tiền của vật chất và của cải chân thật. Mỗi người đều có trách nhiệm quản lý cả 2 thứ của cải này một cách trung tín.

    Trung tín trong việc quản lý của cải vật chất. Câu chuyện người quản lý bất lương, dứt khoát thể coi là câu chuyện mang tính khích lệ người ta dùng thói xảo quyệt, ranh mãnh để sử dụng tiền bạc, của cải vật chất một cách gian lận như anh quản lý bất lương đó. Cách khôn ngoan là cần nhận ra giá trị của tiền bạc vật chất. Nó cần thiết cho đời sống của chúng ta, và thật sự là vậy. Nhưng như thế mà thôi thì chưa đủ, cần phải nhận ra giới hạn thật của nó. Bên cạnh sự cần thiết của tiền bạc vật chất, nó cũng tỏ lộ một hạn mức không thể đi xa hơn. Bởi vậy, người ta không thể dùng tiền mà mua được mạng sống, sức khoẻ, tuổi thọ, nhân đức… Nhưng nếu biết trung tín sử dụng tiền của vật chất, người ta sẽ nâng cao các giá trị của mạng sống, sức khoẻ, tuổi thọ, nhân đức… và nhờ đó mà vươn tới các giá trị vĩnh cửu. Tiền của như thế không phải là cùng đích, nhưng là phương tiện để vươn tới cùng đích. Đừng coi khinh của cải vật chất, cũng đừng để nó trở thành ông chủ sai khiến, dẫn dắt cuộc đời của ta; nhưng hãy trung tín trong việc sử dụng nó như phương tiện cần thiết để tích luỹ kho tàng vĩnh cửu.

    Trung tín trong việc quản lý của cải chân thật. Kho tàng chân thật của người môn đệ là gì? Người môn đệ Chúa có tài sản gì? Con cái sự sáng thì nhận biết kho tàng của họ ở nơi Thiên Chúa, họ có Chúa là gia nghiệp. Họ lấy Đức Công Chính là niềm vinh dự. Họ lấy niềm trông cậy làm niềm hãnh diện; tình mến như là tài sản không ai lấy cắp được; niềm tin như thể ngọn hải đăng giúp họ vượt lên nghịch cảnh. Nhờ biết quản lý của cải thiêng liêng, họ rộng lòng thương xót người nghèo đói, bệnh tật, tù đày… Họ gìn giữ thân xác như là đền thờ của Thiên Chúa, họ sử dụng thời gian để tìm kiếm hạnh phúc thật. Họ ở lại trong Thiên Chúa: Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng dạ anh em ở đó.

    Lạy Chúa Giêsu, không có Chúa chẳng có chi thánh thiện, chẳng có chi bền vững. Xin cho chúng con biết sử dụng mọi sự Chúa ban để tìm kiếm Nước Trời. Xin dạy chúng con trở nên những người quản lý trung tín và khôn ngoan, không chỉ đối với tiền của vật chất nhưng nhất đối với của cải thiêng liêng và chân thật. Amen.

Lm. Huy Khiêm, SDB

Visited 11 times, 1 visit(s) today