Suy niệm Hằng Ngày, Lời Chúa Lễ Kính Thánh Simon và Giuđa, Tông Đồ (28.10.2025)

SUY NIỆM 

🕊️ 1. LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6, 12-16)

Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ: Ông Simôn mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simôn biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, là kẻ phản bội.

Tóm tắt ý chính: Sau một đêm dài cầu nguyện, Chúa Giêsu đã chọn ra 12 người từ các môn đệ, gọi họ là Tông Đồ (nghĩa là “người được sai đi”). Họ là những trụ cột đầu tiên, là nền móng mà Chúa Giêsu đặt để xây dựng Hội Thánh của Ngài.

💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Bối cảnh của đoạn Tin Mừng hôm nay vô cùng quan trọng: Chúa Giêsu sắp thực hiện một quyết định mang tính nền tảng cho toàn bộ công cuộc cứu độ của Ngài. Ngài không quyết định một mình, nhưng “thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” Điều này cho thấy sự tuyển chọn 12 Tông Đồ không phải là một quyết định theo cảm tính, nhưng là kết quả của sự hiệp thông sâu xa với Chúa Cha.

Danh sách 12 vị là một nhóm hết sức đa dạng: có những người hiền lành như Gioan, có người nóng nảy như Phêrô, có người thu thuế (bị xem là tội lỗi) như Matthêu, và có cả ông Simôn “Quá Khích” (thuộc một đảng phái chính trị cực đoan). Chúa Giêsu không chọn những người hoàn hảo, nhưng Ngài chọn những con người bình thường, thậm chí là đối nghịch nhau.

Họ được gọi là “Tông Đồ” – không phải để giữ một chức vị, nhưng là để được sai đi làm chứng cho Thầy. Việc thiết lập Nhóm Mười Hai này là hành động tái lập 12 chi tộc Israel mới, quy tụ dân Thiên Chúa trong Giao Ước Mới.

🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (Ep 2, 19-22)

Bài Đọc I (Trích thư Êphêsô) là chìa khóa để hiểu rõ ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chọn 12 Tông Đồ trong bài Tin Mừng. Thánh Phaolô nói với chúng ta:

“Anh em không còn là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và các ngôn sứ, mà đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô.” (Ep 2, 19-20).

Bài Tin Mừng (Lc 6) cho chúng ta thấy hành động đặt móng. Chúa Giêsu, sau khi cầu nguyện, đã “chọn lấy” 12 hòn đá đầu tiên. Bài Đọc I (Ep 2) cho chúng ta thấy kết quả của việc đặt móng đó: Một “công trình xây dựng” vĩ đại là Hội Thánh.

  • Các Tông Đồ là nền móng.
  • Chúa Kitô là đá tảng góc tường (viên đá quan trọng nhất, giữ cho cả công trình đứng vững).
  • Mỗi chúng ta là những viên đá sống động được xây “khít khao” vào nhau để trở nên Đền Thờ thánh thiện trong Chúa.

Hai bài đọc liên kết chặt chẽ: Ơn gọi Tông Đồ không phải cho riêng các ngài, mà là để xây dựng Hội Thánh, ngôi nhà chung mà tất cả chúng ta đều thuộc về.

🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

  1. Hội Thánh được xây trên nền đá Tông Đồ

Đức tin của chúng ta không phải là một lý thuyết mơ hồ. Đó là một đức tin “lịch sử”, được truyền lại từ chính Chúa Giêsu, qua các Tông Đồ. Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Simon và Giuđa, là chúng ta khẳng định rằng: Tôi tin vào Hội Thánh Tông Truyền. Chúng ta là “người nhà của Thiên Chúa” vì chúng ta được hiệp thông với các Tông Đồ. Nền móng này bảo đảm sự thật và sự hiệp nhất cho đức tin của chúng ta. Chúng ta không tự mình tạo ra đức tin, mà khiêm tốn đón nhận đức tin đã được các Tông Đồ trao lại. “Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ.” (Ep 2, 20).

2. Cầu nguyện là nền tảng của mọi quyết định

Chúa Giêsu đã làm một việc vô cùng hệ trọng: chọn người để tiếp nối sứ mạng của Ngài. Và Ngài đã “thức suốt đêm cầu nguyện”. Điều này dạy chúng ta một bài học sống còn: mọi quyết định quan trọng trong đời – từ chọn nghề nghiệp, chọn bạn đời, đến giải quyết xung đột gia đình hay dấn thân phục vụ – đều phải được bắt đầu từ cầu nguyện. Chúng ta thường hành động trước rồi cầu nguyện sau (để “xin Chúa sửa”), nhưng Chúa Giêsu thì cầu nguyện trước để tìm ra Thánh Ý Cha, rồi mới hành động. “Chúa gọi những kẻ Người muốn, và các ông đến với Người.” (Mc 3, 13). Chính sự cầu nguyện của Chúa Giêsu đã nối kết ý muốn của Ngài với ý muốn của Chúa Cha.

3. Sự hiệp nhất trong khác biệt

Nhìn vào danh sách 12 Tông Đồ, chúng ta thấy một “mớ hỗn độn”: Simôn Quá Khích (căm thù Rôma) và Matthêu (thu thuế cho Rôma) ngồi chung bàn! Họ khác nhau về tính cách, quan điểm chính trị, và quá khứ. Điều gì đã liên kết họ? Chính là lời mời gọi của Chúa Giêsu và sự hiện diện của Ngài. Bài Đọc I nói rằng chính “Đức Kitô Giêsu là đá tảng góc tường” giữ cho mọi viên đá “khít khao” với nhau. Hội Thánh và mỗi gia đình chúng ta cũng vậy. Sự khác biệt là không thể tránh khỏi, nhưng chính Chúa Kitô mới là Đấng liên kết chúng ta nên một. “Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau, và vươn lên thành Đền Thờ thánh thiện trong Chúa.” (Ep 2, 21).

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định: “Hội Thánh là Tông truyền” (GLHTCG, số 857). Điều này có nghĩa là:

  1. Hội Thánh được xây dựng trên “nền móng các Tông Đồ” (Ep 2,20), những chứng nhân đã được chính Chúa Kitô tuyển chọn và sai đi.
  2. Hội Thánh gìn giữ và trung thành truyền lại giáo huấn đã lãnh nhận từ các Tông Đồ.
  3. Hội Thánh tiếp tục được giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn bởi các Tông Đồ cho đến ngày Chúa Kitô quang lâm, qua các đấng kế vị các ngài là các Giám mục, hiệp thông với Đấng kế vị Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng: “Tông Đồ có nghĩa là ‘được sai đi’. […] Trở nên tông đồ có nghĩa là trở nên người mang sứ điệp của Chúa Giêsu. […] Đây không phải là một chức vị danh dự, mà là một sứ mạng phục vụ. Tất cả chúng ta, qua phép Rửa, đều được mời gọi trở nên ‘tông đồ’ bằng chứng tá đời sống của mình.”

Mừng lễ hai Thánh Tông Đồ hôm nay là dịp để chúng ta tạ ơn Chúa về nền móng vững chắc của Hội Thánh và ý thức về sứ mạng Tông Đồ của chính mình.

🌱 6. HƯỚNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH

  1. Cầu nguyện cho Hội Thánh: Hôm nay, hãy dành một lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục (những đấng kế vị các Tông Đồ), và các linh mục, để các ngài luôn trung thành với giáo huấn Tông Truyền và can đảm dẫn dắt Dân Chúa.
  2. Trở nên “Viên Đá Sống Động”: Thay vì chỉ trích sự yếu đuối trong Hội Thánh (hay trong gia đình, cộng đoàn), hãy tự hỏi: “Tôi có đang là viên đá xây dựng hay là viên đá gây vấp ngã?” Hãy đóng góp phần nhỏ bé của mình (sự tha thứ, sự phục vụ, lời cầu nguyện) để xây dựng sự hiệp nhất ngay tại nơi mình sống.

🙏 7. LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thức suốt đêm cầu nguyện để chọn các Tông Đồ làm nền móng xây dựng Hội Thánh. Xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con được thuộc về Hội Thánh Tông Truyền.

Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn tìm kiếm Thánh Ý Cha trong mọi quyết định. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông Đồ, xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành và can đảm để làm chứng cho Tin Mừng, và giúp chúng con biết hiệp nhất với nhau như những viên đá sống động, xây nên Đền Thờ thánh thiêng của Chúa. Amen.

 

Visited 8 times, 1 visit(s) today