
Tin Mừng: Mt 18,1-5
Thưa anh chị em,
Trong một thế giới đề cao sức mạnh, thành công và sự nổi bật, hôm nay Giáo hội lại mời chúng ta dừng lại bên một thiếu nữ dòng kín, 24 tuổi đã lìa đời, không làm điều gì xem ra lớn lao đối với con mắt trần tục. Thế nhưng, Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu lại được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh, trở thành “Quan thầy các xứ truyền giáo”, và được muôn dân yêu mến gọi bằng tên trìu mến: “Một con người nhỏ bé với tình yêu vĩ đại”.
Điều gì đã làm nên sự vĩ đại trong cái nhỏ bé ấy? Chính Lời Chúa hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu được “con đường nhỏ bé” mà Têrêxa đã sống, và cũng là con đường nên thánh cho mỗi chúng ta.
Suy tư Lời Chúa
- “Ai trở nên như trẻ nhỏ ấy, người ấy là lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18,4)
Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? Câu hỏi này phơi bày nơi họ tham vọng rất con người: ai sẽ có chỗ cao nhất, ai sẽ được trọng vọng hơn? Chúa Giêsu không trách móc trực tiếp, nhưng Ngài gọi một em nhỏ, đặt giữa các ông, và nói: muốn làm lớn phải trở nên bé nhỏ.
“Trẻ nhỏ” ở đây không phải là ngây ngô hay chưa trưởng thành, nhưng là biểu tượng của sự tin tưởng, khiêm nhường, phó thác. Một đứa trẻ sống nhờ cha mẹ, không tự phụ, không lo lắng cho ngày mai, không tìm quyền lực, nhưng sống đơn sơ, tin cậy.
Chúa Giêsu mời gọi: vào Nước Trời không bằng sức mạnh, địa vị hay công trạng, mà bằng khiêm nhường và phó thác.
- Thánh Têrêxa – chứng nhân sống động của Tin Mừng này
Têrêxa đã chọn sống “con đường bé nhỏ”:
- Không làm phép lạ, không sáng lập hội dòng, không rao giảng giữa quảng trường, nhưng chu toàn những việc nhỏ nhặt nhất trong đời tu, với một tình yêu bao la.
- “Nhặt một cây kim vì yêu mến cũng có thể cứu một linh hồn.”
- Chính tình yêu đã làm cho mọi việc thường ngày trở nên phi thường, biến đời sống âm thầm trong tu viện trở thành một tấm gương soi chiếu khắp Giáo hội.
Thánh nữ đã trở nên chứng nhân cho chân lý Tin Mừng hôm nay: lớn lao không ở chỗ làm được những việc to tát, mà ở chỗ trở nên bé nhỏ trong tay Thiên Chúa.
- Ý nghĩa thần học và linh đạo
Tin Mừng hôm nay gợi lên một nghịch lý Kitô giáo: lớn nhất là kẻ nhỏ bé nhất.
- Thần học gọi đó là kenosis – tự hạ, như Chúa Giêsu “đã tự hủy, vâng phục cho đến chết” (Pl 2,6-8).
- Trong linh đạo, đó là chọn con đường từ bỏ tự ái, danh vọng, để sống hoàn toàn vì Thiên Chúa và tha nhân.
- Têrêxa đã diễn tả điều này bằng “linh đạo bé nhỏ”: con đường phó thác, yêu thương, đơn sơ. Đây không chỉ là một gợi ý đạo đức, nhưng là một con đường thần học sâu xa: Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang Ngài trong sự yếu đuối của con người.
Suy tư của Giáo Hội
- Thánh Gioan Phaolô II khi tuyên phong Têrêxa làm Tiến sĩ Hội Thánh (1997) đã khẳng định: “Giáo huấn của ngài thật đơn sơ, nhưng sâu xa: con đường nên thánh là con đường phó thác hoàn toàn vào tình yêu Thiên Chúa.”
- Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (2018) nhắc: “Sự thánh thiện không hệ tại làm những điều phi thường, nhưng là sống tình yêu trong những việc thường ngày. Đó là điều Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã dạy.”
- Giáo Hội mời gọi chúng ta học nơi Têrêxa: không tìm vĩ đại theo kiểu thế gian, nhưng lớn lao theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa: lòng mến và khiêm nhường.
- Với tu sĩ:
- Đừng tìm thánh thiện ở những việc vượt ngoài tầm với, nhưng ở chính bổn phận hằng ngày.
- Một giờ cầu nguyện, một công việc phục vụ, một hy sinh nhỏ trong đời sống cộng đoàn, nếu được thực hiện với tình yêu, sẽ trở thành của lễ đẹp lòng Chúa.
- Với giáo dân:
- Trong gia đình, sự kiên nhẫn với người thân, một lời tha thứ, một sự giúp đỡ âm thầm cho người nghèo – đó chính là “con đường nhỏ bé” của tình yêu.
- Trong xã hội, thay vì ganh đua, so bì, hãy học tinh thần trẻ nhỏ: sống chân thật, khiêm nhường, yêu thương.
- Với tất cả chúng ta:
- “Nên như trẻ nhỏ” không phải là lùi lại, nhưng là bước tới: bước vào sự tự do của con cái Chúa, thoát khỏi kiêu ngạo, ích kỷ, để sống hoàn toàn cho Chúa và tha nhân.
Kết luận
Thưa anh chị em,
Cả đời Thánh Têrêxa chỉ là một “bài ca tình yêu nhỏ bé” dâng lên Chúa. Thế nhưng, chính con đường nhỏ bé ấy đã làm cho ngài trở nên một trong những vị thánh được yêu mến nhất thời đại.
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: nếu muốn vào Nước Trời, nếu muốn thực sự lớn lao, hãy học nơi Chúa Giêsu và nơi Thánh nữ Têrêxa: làm bé nhỏ, khiêm nhường, tín thác và sống yêu thương.
Xin Thánh nữ Têrêxa cầu bầu cho chúng ta, để mỗi người biết tìm thấy sự thánh thiện trong những việc bé nhỏ hằng ngày, và như ngài, dâng cả đời mình cho Chúa bằng một tình yêu không giới hạn.
Amen.
👉 Thưa Cha, đây là bản văn con đã soạn theo dạng bài giảng trên 3 trang A4, chú giải Tin Mừng chuyên sâu, có suy tư của Giáo hội và áp dụng mục vụ rõ ràng.
Cha có muốn con chuẩn bị thêm một hình minh họa (tranh thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, phong cách truyền thống, khổ 16:9, chất lượng in ấn lớn) cho bài giảng này không ạ?