CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A / 2020
Mt 22, 15 – 21
Con người ngày nay có xu thế khi có xung khắc với một ai đó mà họ không thể đối đầu bằng cách sử dụng vũ lực được thì họ sẽ luôn tìm cách để tạo vây cánh, bè phái để có thể có thể chuyển sang một hình thức khác đó là khẩu chiến. Trong những tuần qua, Thánh sử Matthêu kể lại cho chúng ta liên tiếp những cuộc “chiến” của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái với Đức Giêsu.
Hôm nay, thánh Matthêu tiếp tục trình bày về cuộc khẩu chiến ấy khi những người thuộc nhóm Pharisiêu – đại diện cho tôn giáo – liên minh với những người thuộc phe Hêrôđê – đại diện cho chính quyền dân sự – tìm cách để cho Đức Giêsu rơi vào cái bẫy của họ. Cuộc khẩu chiến với Đức Giêsu được khởi đầu bằng một lời khen ngợi “Thầy là người ngay chính, nói sự thật, không vị nể” để sau lời khen ngợi ấy, họ đã giăng một cái bẫy khi hỏi rằng “Thưa Thầy, có được phép nộp thuế cho Cêsarê không?” Đức Giêsu không thể trả lời “có” và cũng không thể trả lời “không” được. Bởi vì, nếu trả lời “có” – nghĩa là Ngài ủng hộ chính quyền hoàng đế Rôma lúc bấy giờ và quay sang chống lại dân tộc mình, hay nói cách khác, nếu Đức Giêsu trả lời “có” nghĩa là ngài trở thành kẻ phản bội dân tộc mình; nếu Đức Giêsu trả lời “không” thì những người thuộc phe Hêrôđê sẽ kết án Ngài là tên phản động vì dám ngang nhiên chống lại hoàng đế và chính quyền Rôma.
Thế nhưng, câu trả lời của Ngài làm cho họ sửng sốt, Ngài đã lướt trên chiếc bẫy mà họ đang giăng ra, Đức Giêsu đã không trả lời có hay không; nhưng Ngài trả lời trong sứ điệp của Ngài, để qua đó Ngài dạy cho các ông bài học và cho thấy được sứ mệnh của mình được lãnh nhận từ Chúa Cha “Cái gì của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa”
Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, vì thế Ngài chính là chủ của mọi loài mà chính tay Ngài tạo nên. Trong công trình ấy, con người là tuyệt tác của Ngài vì được dựng nên giống hình ảnh Ngài, được chia sẻ sự sống thần linh với Ngài. Nhưng ngay từ ban đầu, con người đã không trân trọng và gìn giữ để rồi con người đã đánh mất “hình ảnh của Thiên Chúa” khi con người tôn thờ một “thứ hình dạng khác”. Tuy nhiên, cũng chính vì tình yêu mà Thiên Chúa đã chuộc lại cho con người hình ảnh của Mình. Ngài đã thực hiện bằng cách để chính Người Con duy nhất của mình là Đức Kitô, đi vào thế gian qua việc nhập thể làm người để chuộc lại cho Chúa Cha những gì mà con người đã đánh mất. Chính mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Người Con duy nhất mà Đức Giêsu đã phục hồi và trả về cho Thiên Chúa chính công trình mà Ngài đã dựng nên, không những thế, Ngài còn nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa.
Sự phát triển của thế giới ngày hôm nay dường như đang xoá dần hình ảnh của Thiên Chúa và thay thế Thiên Chúa bằng những hình ảnh khác, những hình ảnh đó có thể là một thế giới của chủ nghĩa vô cảm, của chủ nghĩa hưởng thụ, của chủ nghĩa cá nhân. Họ đặt hình ảnh của tiền tài, danh vọng, quyền lợi của bản thân thay cho hình ảnh của Thiên Chúa. Mà quên mất rằng, mọi ơn lành, sự sống, trí khôn đều được và do Thiên Chúa ban tặng, chính vì thế, điều đầu tiên chúng ta trả về cho Thiên Chúa chính là lời “TẠ ƠN” vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, Lời Tạ ơn đó được diễn tả qua việc dành riêng cho Thiên Chúa những thời khắc, những giây phút trong ngày sống. Chẳng hạn, sự hiện diện của chúng ta lúc này, trong ngôi thánh đường này chính là để tạ ơn Thiên Chúa.
Hơn nữa, qua Bí tích rửa tội, chúng ta được Thiên Chúa ghi vào trong tâm hồn của mình hình ảnh của Đức Kitô. Chính vì thế, bổn phận của chúng ta là tô điểm, làm đẹp, làm rõ hơn hình ảnh của Đức Kitô trong từng người chúng ta. Việc làm sáng rõ hình ảnh của Đức Kitô nơi chúng ta được thể hiện qua sự phục vụ, qua đời sống chứng tá yêu thương nhau để qua đó những người mà chúng ta phục vụ, gặp gỡ nhận ra được Đức Kitô chính là hình ảnh đích thực và không thay thế được cho đời sống của chúng ta.
Như Đức Maria năm xưa, sau khi đón nhận Chúa trong lòng qua lời xin vâng, Mẹ đã vội vàng ra đi để đem tin vui, đem Chúa đến cho người khác qua cung cách phục vụ nhiệt tình và yêu thương thì xin Mẹ cũng cầu bầu cùng Chúa cho từng người chúng ta cũng có được lửa nhiệt tình như Mẹ để qua chúng con, nhiều người nhận ra được Thiên Chúa chính là tình yêu, là nguồn mạch của sự sống và là điểm tựa duy nhất cho nhân loại và cho từng người chúng ta. Amen.
Hồng Phúc, sdb.