Rôma – Thánh Lễ Tạ Ơn đầu tiên của hai Tân Tổng Giám Mục Salêdiêng tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm

(ANS – Rome) – Thánh lễ tạ ơn của hai tân Tổng Giám mục Salêdiêng đã diễn ra tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm, ở Rôma, lúc 11h30 Chúa Nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024. Số đông các Hồng y, Giám mục Salêdiêng, thành viên của Ban Tổng cố vấn, Các Salêdiêng, các thành viên của Gia đình Salêdiêng và các vị khách đặc biệt đã tham dự Thánh lễ tại nhà thờ do chính Don Bosco xây dựng. Thánh lễ do Đức Hồng Y Ángel Artime Fernández chủ sự, trong khi Đức Tổng Giám mục Giordano Piccinotti giảng lễ.

Trong lời giới thiệu của mình, Cha Phó Bề Trên Cả, Don Stefano Martoglio, đã chào đón hai tân Tổng Giám mục Salêdiêng một cách nồng nhiệt. Ngài bày tỏ những ước nguyện với sự chắc chắn rằng Don Bosco từ trời sẽ đồng hành và chúc lành cho hai người con này trong sứ mệnh của họ.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Piccinotti bắt đầu bằng việc nói rằng hôm qua cả hai vị đã giao phó cuộc hành trình mục vụ của mình cho Trái tim Đức Maria tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả và hôm nay cho Trái tim Chúa Giêsu tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ngài bày tỏ niềm tin của mình khi nói rằng: “Để trở thành một mục tử tốt lành, người ta phải hòa hợp với nhịp đập của trái tim Chúa. Yêu như Ngài đã yêu, chịu đau khổ như Ngài đã chịu đựng và tha thứ như Ngài đã tha thứ. Chúng tôi muốn cầu xin để có một trái tim tương hợp với trái tim của Chúa Kitô, một trái tim có thể ngửi thấy mùi chiên. Người mục tử hiện hữu là nhờ có đàn chiên. Nếu không có đàn chiên thì sẽ không có mục tử. Don Bosco tồn tại là nhờ các thanh thiếu niên.”

Ngài trích dẫn những lời của nhà truyền giáo Salêdiêng nổi tiếng người Tây Ban Nha, Don Antonio César Fernández Fernández, người đã hy sinh mạng sống ở Burkina Faso vào năm 2019 – “những người trẻ trên thế giới đã dạy tôi trở thành người Salêdiêng và trở thành người như tôi là. Những con chiên Chúa giao phó cho tôi đã dạy tôi mọi điều, chúng đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui cũng như nỗi lo lắng, và vì chúng mà tôi thậm chí bị bệnh tật và đau khổ, và nhờ chúng mà tôi được như vậy”. Người mục tử học hỏi từ đàn chiên và cống hiến mọi thứ cho chúng. Khi người mục tử tiếp xúc với đàn chiên bằng trái tim mình, người ấy sẽ có thể ở với đàn chiên và trở thành người mục tử nhân lành theo trái tim của Chúa Kitô.

Sau Hiệp lễ, một bông hoa tuyệt đẹp đã được Đức Tổng Giám mục Piccinotti dâng lên Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu và một lời cầu nguyện tạ ơn Mẹ, trong khi toàn thể cộng đoàn hát lời cầu nguyện truyền thống do Don Bosco sáng tác, “Hỡi Đức Maria, Trinh Nữ quyền năng”.

Trong lời cảm ơn của mình, Don Francesco Marcoccio, giám đốc nhà Trung ương nói rằng đây là một khoảnh khắc lịch sử khi chứng kiến Thánh lễ đầu tiên của hai Tổng Giám mục Salêdiêng tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm và cảm ơn mọi người vì sự hiện diện của họ. Ca đoàn giới trẻ đã tạo nên bầu không khí lễ hội và cầu nguyện. Đó thực sự là một ngày vui mừng và biết ơn lớn lao đối với Gia đình Salêdiêng.

Đức Hồng Y Riccardo Ezzati bày tỏ cảm xúc của mình: “Đối với tôi, thật là một ân sủng khi được tham dự Lễ Tấn Phong Giám Mục cho hai anh em này. Hôm qua tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, Thánh lễ đã rất xúc động. Hôm nay, Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm kết thúc trước Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, nhắc lại cử chỉ tiên tri dành cho Tu hội Salêdiêng, thậm chí còn hơn thế nữa. Don Bosco sẽ rất vui mừng với hai người con được giao phó một cách đặc biệt cho Giáo hội hoàn vũ”.
Đức Hồng Y Sturla Berhouet, khi bình luận về dịp này, đã nói: “Thật là một niềm vui lớn đối với tôi khi được đến Rome lần này, để tham gia Lễ tấn phong Giám mục của Đấng kế vị Don Bosco và của người bạn vĩ đại Giordano của tôi. Tôi đã trải nghiệm được điều đó trong hai ngày này với niềm vui lớn lao và tôi hạnh phúc vì hai anh em này giờ đây sẽ phục vụ Giáo hội hoàn vũ một cách chặt chẽ và gần gữi hơn với trái tim Salêdiêng”.

Đức Giám mục Mauro Maria Morfino bày tỏ cảm xúc của mình khi nói: “Việc có Cha Bề Trên Cả và cha Giordano làm giám mục trong Giáo hội hoàn vũ là một niềm vui lớn lao. Việc họ phục vụ Giáo hội sẽ có một cái nhìn trẻ trung về thế giới và tôi chắc chắn họ sẽ có những đóng góp lớn lao cho Giáo Hội”.

Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/20890-rome-first-thanksgiving-mass-of-the-newly-ordained-salesian-archbishops-at-sacred-heart-basilica 

Chuyển ngữ: Ban truyền thông SDB Việt Nam

Visited 149 times, 1 visit(s) today