(ANS – Rôma) – Trong bài Huấn từ tối dành cho các thành viên của Ban Cố vấn Tổng quyền SDB và FMA quy tụ vào ngày 22 tháng 7 năm 2026 tại Trụ sở Trung ương Dòng, Cha Bề Trên Cả Fabio Attard đã mang đến một bài chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa của việc bước theo Chúa Kitô trong đời sống thánh hiến ngày nay.
Lấy cảm hứng từ cuộc đối thoại trong Tin Mừng giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô – khi vị tông đồ, sau khi tuyên xưng Chúa Kitô là Đấng Messia, đã can ngăn Người khi Người tiên báo về cuộc khổ nạn của mình, để rồi nhận lại lời phán dạy phải “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy” – Cha Attard mời gọi mọi người tự vấn xem việc sống tinh thần bước theo Chúa Kitô trong thời đại ngày nay thực chất mang ý nghĩa như thế nào.
Cha Bề Trên Cả đã nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về sự hoán cải mục vụ. Ngài nhấn mạnh rằng điều này không thể diễn ra nếu không có sự hoán cải cá nhân trước đó: đây không hẳn là vấn đề thay đổi phương pháp, mà là sự hoán cải trái tim của người mục tử. Từ đó nảy sinh một thách đố – vốn cũng được nêu bật trong các báo cáo từ các cuộc kinh lý tỉnh dòng – về những cộng thể mà ở đó, đời sống có nguy cơ trở thành “sự tập hợp của những chủ nghĩa cá nhân”, thiếu vắng niềm vui khi ở giữa giới trẻ, lắng nghe và đồng hành cùng các em trên sân chơi.
Cha Attard thúc giục chúng ta nhìn nhận nhiều thói nghiện ngập đang đe dọa sự tự do nội tâm – không chỉ là nghiện kỹ thuật số, mà còn là những tình bạn độc hại và những mối quan hệ không mang lại sự tự do. Ngài nhấn mạnh rằng sẽ thật vô ích khi quan tâm đến giới trẻ nếu trước tiên chúng ta không dấn thân vào một cuộc hoán cải cá nhân đích thực, đặt Chúa làm trung tâm và từ bỏ thói vị kỷ. Ngài cũng cảnh báo về “tính thế tục trong mục vụ”, thứ biến việc phục vụ mục vụ thành một cuộc tìm kiếm sự thỏa mãn và ghi nhận cá nhân.
Trích dẫn Giấc mơ giàn hoa hồng được Don Bosco ghi lại từ năm 1847 – chỉ mới là năm thứ hai ngài ở Valdocco – Cha Bề Trên Cả nhắc lại việc Đấng Sáng Lập ngay từ đầu đã thấu hiểu rằng: đời sống thánh hiến vì giới trẻ luôn gắn liền với chiều kích của thập giá. “Đó là vấn đề của thập giá, chứ không phải một chuyến dạo chơi trong công viên. Đó là con đường dẫn lên đồi Canvê.” Ngài nói thêm, nếu chiều kích này bị lãng quên hoặc không được đón nhận, chúng ta có nguy cơ gây tổn hại cho giới trẻ, cho sứ mệnh và cho Tu hội.
Kết thúc bài Huấn từ, Cha Attard nhắc lại lời hứa của Don Bosco về một tương lai huy hoàng cho Tu hội, nhưng với một điều kiện duy nhất: trung thành với Hiến luật, nghĩa là trung thành với Tin Mừng như đã được truyền lại và được quy định trong Hiến luật. Ngài kêu gọi chúng ta can đảm vác thập giá với sự tự do và lòng chân thật, “bởi vì giới trẻ đang chờ đợi chúng ta, và tương lai nằm ở đó: chính chúng ta là những người phải đảm bảo rằng tương lai ấy sẽ tiếp tục hiện diện”.
Ban Truyền thông Chuyển ngữ
Visited 2 times, 2 visit(s) today
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
